Bayern Munich khẳng định sự trở lại của một vị "vua" trong làng bóng đá Đức khi đánh bại các nhà ĐKVĐ Stuttgart với tỉ số thuyết phục 4-1 trong trận đấu tối Chủ nhật (27/4).
Có thể khẳng định rằng cuộc đua đến chiếc đĩa bạc Bundesliga 2007/08 đã khép lại bởi khoảng cách giữa Bayern với các đối thủ đã là 12 điểm trong khi giải chỉ còn 4 vòng đấu.
Với sự tự tin tuyệt đối, thày trò Ottmar Hitzfeld đã ăn mừng sớm "chức vô địch lần thứ 21" trước sự chứng kiến của 69.000 CĐV ruột sau khi trận đấu với Stuttgart kết thúc. Vào tuần tới, Bayern Munich sẽ đến làm khách tại Wolfsburg nên không có cơ hội được chia vui trên sân nhà.
 |
| Các cầu thủ Bayern chia vui với khán giả sau trận đấu - Ảnh: Reuters |
Trở lại với diễn biến chính của trận đấu, hai đội đã cống hiến nhiều pha bóng sôi nổi, hấp dẫn. Sau khi để đối thủ cầm chân trong hiệp 1-1 trong hiệp đầu tiên, Bayern đã chơi bùng nổ và ghi liên tiếp 3 bàn để buộc Stuttgart nhận thất bại "tâm phục khẩu phục".
|
Kết quả
|
Leverkusen 2-2 Wolfsburg
Gekas 33'; Costa 73' o.g - Dzeko 13'; Hasebe 43'
Bayern 3-1 Stuttgart
Toni 9'; Van Bommel 55'; Ribery 75', 76' - Da Silva 19'
|
Tiền đạo Luca Toni trở lại trong đội hình xuất phát của Bayern sau khi vắng mặt ở trận hòa Zenit St.Petersburg trong khuôn khổ UEFA Cup hồi giữa tuần vì án treo giò. Và chính anh chứ không phải ai khác là người đem lại bàn mở tỉ số cho đội chủ nhà khi bóng mới lăn được 9 phút.
Bắt nguồn từ sai lầm của trung vệ Matthieu Delpierre bên phía Stuttgart không cắt hỏng cú căng ngang của Mark van Bommel, bóng đến chân Toni đang đứng cận thành và không lý do gì chân sút đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới này lại từ chối cơ hội ghi bàn với cú sút đơn giản ở cự ly gần.
Song, Stuttgart cũng rất nỗ thể hiện đẳng cấp của một đội bóng đang giữ chức vô địch. Những màn đáp trả được tạo ra và phút 19, tỉ số đã được quân bình dù có phần may mắn. Cú đá phạt trực tiếp cách khung thành 25m của Antonio da Silva đã khẽ chạm vào đầu Van Bommel đổi hướng khiến thủ môn trẻ Michael Rensing không kịp trở tay.
Bàn gỡ tiếp thêm cho Stuttgart tự tin và họ mới chính là đội thi đấu mạch lạc hơn trong khoảng thời gian còn lại của hiệp một. Trong lúc đó, Bayern chỉ có được những cú sút xa không đủ độ khó để chuyển hóa thành bàn thắng.
 |
| Toni và Ribery cùng lập công cho Bayern - Ảnh: AFP |
Phút 33, xà ngang khung thành của Rensing rung lên khi một quả tạt từ cánh trái của Roberto Hilbert bất ngờ hướng thẳng vào cầu môn, sượt qua mép trên rồi ra ngoài. Chỉ 2 phút sau, đến lượt Cacau uy hiếp bằng cú sút căng ngoài vòng cấm chệch mục tiêu gang tấc.
6 phút sau khi hiệp hai trở lại, Toni thể hiện sự nguy hiểm với một pha tì đè hậu vệ đối phương rồi dứt điểm chéo góc nguy hiểm. Ngay sau đó, Hilbert đáp trả với pha khống chế bóng bằng ngực hoàn hảo rồi bắt vô lê đi vọt xà.
Thế quân bình được phá vỡ ở phút 55 từ một tình huống cố định và đó chính là đẳng cấp của những ngôi sao bên phía Bayern. Từ quả phạt hàng rào chừng 25m, Van Bommel sút bóng căng chìm vào góc trái đánh bại thue môn Raphael Schaefer.
Để đảm bảo cho một chiến thắng, HLV Hitzfeld tiếp tục đưa vào sân những cầu thủ tấn công xuất sắc như Franck Ribery và Ze Roberto. Sự thay đổi này đã phát huy hiệu quả khi Ribery chính là tác giả của hai pha lập công tuyệt vời trong vòng 1 phút, từ 75 đến 76, để đập nát tình thần chiến đấu của Stuttgart.
Đầu tiên là một pha đi bóng chếch bên cánh trái rồi bất ngờ tiền vệ người Pháp tung cú sút từ gần 30m, bóng như một mũi tên đi thẳng vào góc cao không cho thủ môn bất kì cơ hội nào. Bàn thứ hai là một cú solo khi anh nhận cú phát bóng rất dài của thủ thành Rensing, đi bóng lắt léo trước mặt bộ đôi trung vệ đối phương rồi kết thúc chân trái gần mép vòng cấm vào bên góc thấp bên phải.
An phận trong những phút còn lại, Stuttgart đã đánh mất luôn vị trí thứ năm bởi trong trận đấu muộn cùng giờ Bayer Leverkusen giành được 1 điểm khi thủ hòa 2-2 với Wolfsburg trên sân nhà. Cả Leverkusen, Hamburg và Stuttgart cùng có 48 điểm và đang canh tranh quyết liệt chiếc vé dự cúp châu Âu mùa sau.
Đội hình thi đấu:
Bayern Munich: Rensing - Lell, Van Buyten, Demichelis, Jansen - Sagnol (58. Zé Roberto), Van Bommel (57. Ribéry), Ottl, Schweinsteiger - Klose (69. Podolski), Toni
Stuttgart: Schäfer - Osorio, Tasci, Delpierre (77. Pischorn), Magnin (37. Boka) - Hilbert, Pardo, Bastürk, da Silva - Cacau, Gomez (77. Marica)