Tiền đạo Luca Toni duy trì phong độ đỉnh cao khi đóng góp cú đúp giúp Bayern Munich thắng ngược 3-1 trên sân đối thủ khó chơi Eintracht Frankfurt vào rạng sáng thứ Năm (17/4).
Mùa giải trước, "Hùm xám" Munich đã phải nhận thất bại 0-1 cay đắng ở chuyến hành quân đến sân Commerzbank Arena. Một kết cục tương tự tưởng như sẽ lại đến với Bayern khi họ bị thủng lưới trước ở phút 39 bởi bàn thắng của Benjamin Köhler.
 |
| Tiền đạo Toni bay cao trong chiến thắng của Bayern - Reuters |
Tuy nhiên, các học trò của HLV Ottmar đã thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác trong hiệp hai. Đầu tiên là bàn gỡ của Daniel van Buyten sau một giờ thi đấu, trước khi chân sút chủ lực Toni ghi các bàn thắng thứ 19 và 20 của anh ở mùa giải này để ấn định tỉ số 3-1 cho Bayern.
| Kết quả |
Bielefeld 1-0 Leverkusen
Mijatovic 51'
Dortmund 1-3 Hannover
Frei 64' - Bruggink 38'; Fahrenhorst 40'; Huszti 79'
Duisburg 0-1 Karlsruhe
Hajnal 81'
Frankfurt 1-3 Bayern
Köhler 29' - Van Buyten 60'; Toni 75', 85'
Stuttgart 3-0 Nuremberg
Cacau 3'; Da Silva 13'; Meira 31' |
Như vậy, đội bóng xứ Bavaria vẫn ngự trị vững vàng trên ngôi đầu bảng với 10 điểm hơn Werder Bremen trong lúc mùa giải chỉ còn 5 vòng đấu nữa. Cứ tình hình này, Bayern sẽ đăng quang chức vô địch Bundesliga sớm 3 vòng.
Đúng như dự đoán, để chuẩn bị cho trận chung kết cúp quốc gia với Borussia Dortmund vào cuối tuần, Bayern đã cất rất nhiều trụ cột trên băng ghế dự bị, chỉ ra sân với đội hình duy nhất 1 tiền đạo là Luca Toni. Song, đáng chú ý có sự trở lại của nhạc trưởng Franck Ribery sau chấn thương.
Với tuyến tiền vệ 5 người, Bayern là đội chiếm quyền kiểm soát bóng trong phần lớn thời gian. Tuy nhiên, những tình huống nguy hiểm nhất trong hiệp một lại do các cầu thủ Frankfurt tạo ra.
Ngay phút thứ 3, tiền đạo Ioannis Amanatidis của đội chủ nhà đã có pha phá bẫy việt vị, nhận bóng trong vòng cấm rồi dứt điểm chéo gôn. Bóng đập tay thủ môn Michael Rensing vẫn lăn tiếp vào lưới nhưng may cho Bayern là Lucio kịp băng về phá bóng.
 |
| Amanatidis có một trận đấu khá vô duyên - Ảnh: Reuters |
Lối chơi thiếu rõ ràng, tấn công không đường nét, phòng thủ thì lỏng lẻo của "Hùm xám" rốt cuộc cũng phải nhận hậu quả. Phút 29, tiền vệ Andreas Ottl để mất bóng trên phần sân nhà, Frankfurt tổ chức tấn công nhanh xuống cánh phải rồi tạt sâu vào vòng cấm để Köhler, cầu thủ cao hơn 1m7 đánh đầu ghi bàn trong khi cặp trung vệ "khổng lồ" của Bayern biến mất tăm.
Trước giờ nghỉ giải lao, cách biệt lẽ ra còn được gia tăng nếu Amanatidis chăm chút hơn trong pha dứt điểm. Cầu thủ trẻ Martin Fenin nhận đường chọc khe thông minh của Michael Fink, dắt bóng vượt qua cả Rensing rồi trả ngược trở lại cho Amanatidis đệm lòng chệch gôn trong tư thế trống trải.
Bước sang hiệp hai, HLV Ottmar Hitzfeld buộc phải tăng cường thêm một tiền đạo là Lukas Podolski vào sân. Nhờ vậy, thế trận tấn công của họ mạch lạc hơn hẳn. Nhưng trước khi có màn lội ngược dòng, khung thành của Bayern còn thêm một lần chao đảo với pha dứt điểm đập xà ngang của Amanatidis ở phút 59.
Ngay phút tiếp theo, đội khách đã tìm được bàn quân bình tỉ số. Từ quả phạt góc bên cánh phải của Bastian Schweinsteiger, trung vệ Daniel van Buyten chọn đúng điểm rơi đánh đầu cực mạnh, không cho thủ môn Frankfurt cơ hội nào.
Sau bàn thắng, Bayern chơi hưng phấn và riêng Toni đã có vài pha dứt điểm nguy hiểm. Đến phút 75, tiền đạo người Italy không có lý do gì bỏ lỡ cơ hội khi chỉ việc đưa bóng vào gôn trống sau pha đột phá đầy quyết tâm qua hai hậu vệ rồi kiến tạo đường chuyền dọn cỗ của Schweinsteiger.
Chiến thắng 3-1 được Bayern Munich ấn định khi trận đấu chỉ còn 5 phút. Lần này đến lượt cầu thủ dự bị Jan Schlaudraff tạt bóng thuận lợi từ cánh phải để Toni lập công với cú dứt điểm nối cận thành.
Đội hình thi đấu:
Eintracht Frankfurt: Pröll - P. Ochs, Russ, Galindo, Spycher - Inamoto - M. Fink (Caio 81'), Köhler - Fenin, Weissenberger (Heller 71') - Amanatidis
Bayern München: Rensing - Sagnol (Lahm 78'), Lucio, van Buyten, Lell - Schweinsteiger, Ottl - Sosa, Kroos (Podolski 46') - Ribery (Schlaudraff 68') - Toni