Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ ĐỨC
Bayern Munich "chấp người" vẫn thắng Bochum6:19 7/4/2008

Phải chơi thiếu người trong phần lớn thời gian nhưng Bayern Munich vẫn xuất sắc lội ngược dòng giành chiến thắng 3-1 trước Bochum vào tối Chủ nhật (6/4), qua đó gia tăng khoảng cách với đội nhì bảng lên 9 điểm.

Đội khách Bochum có sự khởi đầu như trong mơ trong chuyến làm khách đến sân Allianz Arena với bàn mở tỉ số sớm ngay phút thứ 4 của Mimoun Azaouagh và còn có lợi thế về quân số khi Mark van Bommel nhận thẻ đỏ từ phút 27.

Tuy nhiên, thời điểm đó lại đánh dấu bản lĩnh của Bayern Munich với sự trỗi dậy rất mạnh mẽ. Kết quả là "Hùm xám" xứng đáng ghi ba bàn do công của Lucio, Franck Ribery và Christian Lell.

Bayern Munich tiếp tục bứt phá trên BXH - Ảnh: DPA

Phải thi đấu với đối thủ hơn hẳn mình về mọi mặt, lại có lợi thế sân nhà nhưng Bochum thực sự gây được bất ngờ với thế trận ngang ngửa trong hiệp một. Thậm chí, họ còn vượt lên dẫn trước từ phút thứ 4 nhờ cú sút xa tuyệt đẹp của Azaouagh.

Kết quả

Dortmund 2-1 Leverkusen
Frei 87'; Dede 90'+3 - Kiessling 51'

Bayern 3-1 Bochum
Lucio 31'; Ribery 74' pen; Lell 88' - Azaouagh 4'

Tuy nhiên, cơ hội nguy hiểm đầu tiên là một tình huống bị Ribery của đội chủ nhà bỏ lỡ ở phút thứ 3. Cầu thủ người Pháp nhận cú trả bóng thuận lợi của Luca Toni trong tư thế trống trái nhưng sút bóng rất thiếu chuẩn xác.

Bochum tổ chức lên bóng ngay sau đó để rồi từ cự ly khoảng 27m, cầu thủ gốc Marốc Azaouagh tung cú sút chân phải cực mạnh đưa bóng vào góc cao bên trái khung thành, khiến pha tung người hết cỡ của Kahn trở nên vô nghĩa.

Phút 17, Ribery một lần nữa nhận được Toni "dọn cỗ" với pha đối mặt thủ môn nhưng anh tỏ ra thiếu bản năng sát thủ với cú kết thúc chệch cột dọc gang tấc. Tình hình trở nên tồi tệ với Bayern khi Van Bommel không giữ được bình tĩnh, nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 27 sau pha phạm lỗi thô bạo.

Điều bất ngờ là Bayern lại chơi mạch lạc hơn khi chỉ còn 10 người trên sân. Họ sớm tìm được bàn gỡ hòa sau đó 4 phút, khi Lucio lên tham gia tình huống đá phạt của Bastian Schweinsteiger, bật cao hơn tất cả đưa bóng nằm gọn trong lưới.

Mất người những Bayern lại thi đấu khởi sắc hơn - Ảnh: Reuters

1-1 cũng là tỉ số tạm thời khi hai đội rời sân nghỉ giải lao. Bochum bắt đầu hiệp hai với một tổn thất lớn khi mất Azaouagh, cầu thủ chơi nổi bật nhất của họ từ đầu trận vì chấn thương. Kể từ đó, các vị khách không còn tạo được những pha bóng đường nét như trước.

Cả hai đội đều thi đấu chặt chẽ hơn trong hiệp thứ hai nên có ít cơ hội được tạo ra ngoài cú sút xa của Schweinsteiger ở phút 62. Trong hoàn cảnh đó, HLV Ottmar Hitzfeld của Bayerm quyết định đưa tiền đạo Miroslav Klose vào sân để cải thiện sức tấn công.

Sự điều chỉnh này phát huy hiệu quả khi Bayern bắt đầu tạo ra những cơ hội ăn bàn rõ nét. Phút 69, Toni đón quả tạt từ cánh trái của Philipp Lahm vào vòng cấm, đánh đầu về góc xa nhưng đáng tiếc lại chệch cột dọc.

Sức ép mà đội chủ nhà tạo ra đã được đền đáp bằng bàn thắng vượt lên dẫn lại 2-1 ở phút 74. Hậu vệ Marc Pfertzel để bóng chạm tay khá ngớ ngẩn sau quả treo bóng của Lucio, khiến Bochum chịu phạt đền. Dù thủ môn Jan Lastuvka đã đoán được hướng sút của Ribery nhưng vẫn chịu bó tay.

Thừa thắng xông lên, Bayern dứt điểm số phận đối thủ với pha làm bàn thứ ba khi trận đấu chỉ còn 2 phút. Hậu vệ phải Lell đón cú ta lông của Klose vào vòng cấm, lạnh lù sút bóng chéo góc ở cự ly gần khép lại màn trình diễn tuyệt vời của 10 cầu thủ Bayern.

Trong trận đấu muộn còn lại, Bayer Leverkusen phải nếm trải thất bại cay đắng ở trận derby vùng Ruhr với Borussia Dortmund. Tiền đạo Stefan Kiessling trùng phạt sai lầm của thủ môn Marz Ziegler, đưa đội khách vượt lên dẫn trước ở phút 51.

Song, Dortmund gỡ hòa phút 87 sau cú vô lê không thể cản phá của Alexander Frei để rồi đúng vào phút bù giờ thứ 3 của trận đấu, hậu vệ Dede ghi bàn thắng quý như vàng cho Dortmund. Cú treo bóng chân trái của anh vào vòng cấm đã bất ngờ đi thẳng vào lưới trước sự bất lực của thủ môn Rene Adler.

Kết quả này đưa Dortmund nhảy ba bậc lên thứ 11 trong khi Leverkusen bị đánh bật khỏi nhóm dự cúp châu Âu với vị trí thứ 6.

Đội hình thi đấu:
Bayern Munich:
Kahn - Lell, Lucio, Demichelis, Lahm - van Bommel, Zé Roberto (Sosa 72') - Schweinsteiger (Ottl 65'), Ribery - Toni, Podolski (Klose 65').
Bochum: Lastuvka - Pfertzel, Maltritz, Yahia, P. Bönig - Imhof - O. Schröder (Mieciel 79'), D. Fuchs (Epallé 76') - Azaouagh (Bechmann 46') - Sestak - Auer.

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Fiorentina vẫn muốn có Burdisso9:44 22 /8/2008
A. Cole yêu vợ khi không trang điểm9:23 22 /8/2008
City hoàn tất bản hợp đồng với Kompany9:11 22 /8/2008
Mutu sẵn sàng cho mặt trận Champions League9:10 22 /8/2008
Juve đăng quang Birra Moretti Cup8:57 22 /8/2008
Caceres trở lại đội hình Barcelona8:40 22 /8/2008
Bỉ - Brazil: Vớt vát niềm vinh quang8:37 22 /8/2008
Baptista ra mắt trong trận tranh Siêu Cúp nước Ý8:20 22 /8/2008
V-League vòng cuối: Tìm ngôi á quân & trao vé play-off8:20 22 /8/2008
Hạ gục Brazil, Mỹ lên ngôi ở môn bóng đá nữ Olympic6:12 22 /8/2008
Về đi, Sheva ơi!1:25 22 /8/2008
Robinho đang tiến rất gần tới Stamford Bridge22:2 21 /8/2008
Ngày vui của đoàn Mỹ & Nga02:47 22 /8/2008
Công Vinh chia tay người yêu21:33 21 /8/2008
Hạng Nhất 2008: QK4 đăng quang!20:59 21 /8/2008
Pavlyuchenko muốn ở lại Spartak18:4 21 /8/2008
Drogba sẽ trở lại vào tháng mười?17:22 21 /8/2008
Toni sẽ kết thúc sự nghiệp ở Italy17:13 21 /8/2008
Van Bronckhorst đeo băng đội trưởng ĐTQG Hà Lan17:7 21 /8/2008
Kovac tới Milan với giá 5 triệu euro16:58 21 /8/2008