Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ ĐỨC
Trắng tay tại Stuttgart, Hamburg mất ngôi nhì bảng2:31 6/4/2008

Tiền vệ Roberto Hilbert trở thành người hùng của Stuttgart với bàn thắng duy nhất từ cú vô lê đẹp mắt đem về trận thắng 1-0 quan trọng trước Hamburg vào tối thứ Bảy (5/4).

Cục diện cuộc đua giành vé dự Champions League ngày càng trở nên căng thẳng khi Hamburg (47 điểm) đã để Schalke, đội giành thắng lợi 1-0 trước Rostock, vượt lên với khoảng cách 1 điểm nhiều hơn. Trong khi đó, Werder Bremen cũng vươn lên bằng điểm với Hamburg nhờ trận thắng sát nút 2-1 trên sân Hertha Berlin.

Đối thủ đánh bại Hamburg vòng này là Stuttgart hiển nhiên gia tăng điểm số lên 45 điểm, xếp ở vị trí thứ năm, tạm thời đẩy Bayer Leverkusen, đội sẽ thi đấu muộn với Borussia Dortmund vào Chủ nhật, xuống 1 bậc.

Stuttgart (trắng) giành trọn vẹn 3 điểm trên sân nhà - Ảnh: DPA

Kết quả
Bielefeld 1-0 Karlsruhe
Kampantais 90'

Frankfurt 1-3 Nuremberg
Fink 3' - Charisteas 18'; Vittek 49'; Misimovic 83'

Hertha 1-2 Bremen
Lima 10' - Rosenberg 1'; Borowski 73'

Schalke 1-0 Rostock
Halil Altintop 52'

Stuttgart 1-0 Hamburg
Hilbert 20'

Wolfsburg 3-2 Hannover
Dejagah 20', 71'; Marcelinho 29' - Bruggink 27'; Stajner 79'

Trở lại với trận đấu trên sân Gottlieb Daimler, chủ nhà Stuttgart chỉ thực sự chơi tốt trong khoảng 30 phút đầu tiên nhưng chừng đó cũng đủ để họ chấm dứt chuỗi 11 trận bất bại liên tiếp của Hamburg, đồng thời tự nâng thành tích của mình lên con số 6 thắng, 2 hòa trong 8 trận gần nhất.

Do thiếu vắng những chân sút tốt nhất trong đội hình nên cả hai đội đều quyết định chỉ đá với sơ đồ 1 tiền đạo cắm, tập trung số đông ở trung tuyến để tranh chấp quyền kiểm soát bóng. Với lợi thế khán giả nhà, Stuttgart tỏ ra nhỉnh hơn đôi chút khi trận đấu mới bắt đầu.

Tuy nhiên, cơ hội đáng kể đầu tiên lại do Hamburg tạo ra ở phút 19. Tiền đạo Paolo Guerrero vượt qua trung vệ Matthieu Delpierre bên cánh trái rồi dứt điểm góc hẹp nhưng không đủ độ khó để đánh bại thủ môn trẻ Sven Ulreich.

Song, bàn thắng đến với Stuttgart chỉ ngay sau đó 1 phút. Tiền vệ Hilbert tung cú sút xa ngoài vòng cấm khiến thủ môn Frank Rost không thể bắt dính. Đội chủ nhà được hưởng phạt góc để rồi chính Hilbert là người chọn đúng vị trí, tung chân vô lê nối rất nhanh từ khoảng cách 10m làm tung lưới Hamburg.

Sau bàn thua, Hamburg vùng lên nhưng đã bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn có thể đem về bàn thắng. Phút 21, Collin Benjamin đưa được bóng vào lưới Stuttgart nhưng trọng tài xác định là cú chuyền bóng bằng đầu trước đó của Nigel de Jong được thực hiện ở phía sau đường biên ngang.

Phút 33, hậu vệ Arthur Boka của Stuttgart có pha xử lý rồi vuốt bóng khá ngẫu hứng từ ngoài vòng cấm mà nếu thủ môn Rost không cảnh giác thì cách biệt đã được nhân đôi.

Hamburg chơi lấn lướt trong hiệp 2 nhưng không thể ghi bàn - Ảnh: AP

Trận này, người chơi nổi bật nhất bên phía Hamburg không phải là Rafael van der Vaart mà là đồng hương người Hà La, De Jong. Cựu cầu thủ của Ajax Amsterdam là mối hiểm họa khôn lường với những pha dâng cao không chiến đầy uy lực.

Phút 39, từ quả phạt vào vòng cấm của Piotr Trochowski, De Jong đánh đầu hiểm hóc nhưng Ulreich cũng xuất sắc tung người đẩy bóng qua xà ngang. Ngay tình huống phạt góc sau, lại là De Jong dũng cảm bất chấp va chạm mạnh với cột dọc, lao người đánh đầu đưa bóng vọt xà chỉ vài centimet.

Hiệp hai trận đấu diễn ra dưới điều kiện trời mưa tầm tã, có cả những hạt mưa đá. Tận dụng thời tiết không thuận lợi này, Stuttgart quyết định nhường thế trận cho Hamburg từ khá sớm để bảo toàn lợi thế mong manh.

Đó là một lựa chọn khôn ngoan bởi Hamburg gặp khó khăn để tạo ra những pha phối hợp chính xác. Những cú bắn phá từ xa của đội khách lại không đủ độ khó để đánh bại được Ulreich trong một ngày thi đấu khởi sắc.

Tình huống nguy hiểm nhất mà Hamburg tạo ra trong hiệp thứ hai là cú đá phạt trực tiếp từ cự ly 25m của Van der Vaart ở phút 73. Bóng đi xoáy đập đất một nhịp nhưng lại chệch cột dọc bên phải khung thành.

Chung cuộc, Stuttgart đã bảo vệ thành công lợi thế 1 bàn cho đến phút cuối cùng, buộc Hamburg ra về tay trắng.

Đội hình thi đấu:
Stuttgart:
Ulreich - Osorio, Fernando Meira, Delpierre, Boka - Pardo, Hitzlsperger - Hilbert, Bastürk, da Silva - Cacau.
Hamburg: F. Rost - J. Boateng, B. Reinhardt, Demel, Atouba - de Jong - Trochowski, Benjamin, Kompany - van der Vaart - Guerrero.

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Thiago Neves sẽ tới Hamburg ?11:45 30 /8/2008
Cú đúp vô địch cho B.Bình Dương?11:34 30 /8/2008
Suazo đã chuyển tới Benfica11:25 30 /8/2008
Van Der Sar với kế hoạch giải nghệ10:57 30 /8/2008
Ranieri: “Bảng tử thần chẳng ai muốn có mặt”10:20 30 /8/2008
Serie A 08/09: Chờ đón màn khai hội10:9 30 /8/2008
Sir Alex cùng nỗi buồn thất trận9:58 30 /8/2008
Giải mã "hiện tượng" Hoffenheim9:33 30 /8/2008
Fiorentina muốn có thêm trung vệ9:7 30 /8/2008
"The Toffees" bất ngờ chiêu mộ Saha9:1 30 /8/2008
Coleen không quen gọi là 'bà Rooney'8:45 30 /8/2008
Arsene muốn có tiền vệ của St. Etienne?8:32 30 /8/2008
Real Madrid - Ngôi Vua khó giữ5:49 30 /8/2008
Clip: Hạ MU 2 - 1, Zenít lên đỉnh châu Âu5:35 30 /8/2008
Gia đình Quốc Vượng nôn nao chờ ngày đoàn tụ5:28 30 /8/2008
Vòng 3 giải Ngoại Hạng: Pháo thủ bắn nát 'Chích chòe'?5:2 30 /8/2008
Zenit thăng hoa, M.U ngậm ngùi dâng Siêu cúp4:51 30 /8/2008
Mourinho công bố danh sách cho trận mở màn23:9 29 /8/2008
Woodgate vui mừng với tân binh Pavlyuchenko23:5 29 /8/2008
Scolari: Tôi không biết gì về vụ Robinho hết!23:3 29 /8/2008