Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ ĐỨC
Luca Toni tỏa sáng giúp Bayern đánh bại Leverkusen7:38 23/3/2008

Tiền đạo Luca Toni lập cú đúp giúp Bayern Munich hạ Bayer Leverkusen 2-1 tối ngày 22/3, qua đó gia tăng khoảng cách với nhóm bám đuổi thành 7 điểm.

Cầu thủ người Italy Toni trở thành hung thần của hàng thủ Leverkusen với hai pha lập công vào các phút 17 và 59, trước khi dự bị Dmitri Bulykin gỡ bàn danh dự cho đội khách ở những phút cuối. Trong trận lượt đi mùa này, chính Toni là tác giả bàn thắng duy nhất đem về 3 điểm cho Bayern khi hai đội gặp nhau tại sân BayArena.

Toni đã có 15 bàn từ đầu mùa giải - Ảnh: Reuters

Với việc đội nhì bảng Hamburg bị cầm chân 1-1 tại Wolfsburg cũng trong loạt trận tối qua, Bayern đã gia tăng khoảng cách với nhóm bám đuổi thành 7 điểm.

Kết quả
Dortmund 1-1 Karlsruhe
Petric 24' - Freis 63'

Duisburg 1-1 Hannover
Lamey 77' - Stajner 24'

Nuremberg 1-1 Bochum
Misimovic 9' - Sestak 5'

Wolfsburg 1-1 Hamburg
Ljuboja 52' - Reinhardt 14'

Stuttgart 4-1 Rostock
Pardo 52 pen ; Cacau 54'; Gomez 87; Basturk 90'+2 - Gomez 56' o.g

Bayern 2-1 Leverkusen
Toni 17', 59' - Bulykin 83'

Trước trận đấu này, Leverkusen đã trải qua 19 năm không biết đến chiến thắng mỗi khi làm khách tại Munich. Đó là gánh nặng tâm lý khiến các học trò của HLV Michael Skibbe đánh mất lối chơi sắc xảo mà họ thường thể hiện ở những trận gần đây.

Sau hồi còi khai cuộc, Leverkusen sớm phải lui về phòng thủ do không thể tranh chấp thế trận với Bayern. Mới phút thứ 5, lưới của họ đã phải rung lên sau cú đánh đầu của Toni nhưng may là trọng tài căng cờ báo hiệu việt vị.

Sức ép liên tục được Bayern tạo ra mà nếu không có tài năng của thủ môn Rene Adler, lưới của Leverkusen đã phải rung lên bởi những pha bắn phá của Miroslav Klose hay Ze Roberto.

Tuy nhiên, điều gì đến cũng phải đến, Bayern đã có bàn mở tỉ số xứng đáng từ pha phối hợp ăn ý của bộ ba tấn công Franck Ribery - Klose - Toni. Tiền vệ người Pháp chọc khe vào sâu trong vòng cấm cho Klose buộc thủ môn phải lao ra, tiền đạo tuyển thủ Đức tỉnh tảo trả ngược vào trong và nhiệm vụ của Toni chỉ là đưa bóng vào khung thành trống trải.

Dẫn trước 1-0, Bayern càng thêm phần hưng phấn và tạo được nhiều tình huống lên bóng nguy hiểm. Nhưng "Hùm xám" chút nữa nhận bàn thua ở phút 30 khi Lucio phá bóng trúng cạnh lưới đội nhà từ đường chuyền của Stefan Kiessling.

Bayern tiếp tục là đối thủ kị dơ của Leverkusen - Ảnh: Reuters

Khi hiệp một chỉ còn 5 phút, thủ môn Oliver Kahn có pha cứu thua ngoạn mục cho Bayern. Nhận đường chuyền của Gonzalo Castro, lão tướng Sergej Barbarez dứt điểm ngay từ mép vòng cấm đập một cầu thủ đổi hướng. Tưởng như Kahn đã bó tay khi đổ người sang hướng khác nhưng anh vẫn kịp vung chân phá bóng ra ngoài.

Hiệp hai vẫn là một hiệp đấu của đội bóng áo đỏ. Họ đặc biệt tỏ ra nguy hiểm trong những tình huống cố định nhờ dàn cầu thủ có khả năng không chiến tốt. Phút 50, Klose bỏ lỡ cơ hội khi đánh đầu ra ngoài ở cự ly khá gần.

9 phút sau, cũng từ một cú đánh đầu khác, Toni đã mang về bàn thắng thứ 15 của anh trong mùa giải này. Hàng thủ Leverkusen dâng cao bẫy việt vị không thành, để Mark van Bommel chuyền bóng cho Philipp Lahm thoát xuống bên phải rồi tạt thuận lợi để Toni dứt điểm trong tư thế rất thoải mái.

Lẽ ra tuyển thủ quốc gia Italy đã có cú hat-trick cho riêng mình nếu anh trau chuốt hơn trong pha đối mặt thủ môn sau đường kiến tạo của Ribery ở phút 66. Vừa vào sân, tiền đạo Lukas Podolski có liền hai cú dứt điểm cận thành nhưng không thể mang về bàn thứ ba cho Bayern.

Leverkusen quyết định tăng cường sức tấn công bằng cách đưa Bulykin vào sân. Không lâu sau, phút 83, chính tiền đạo này đã mang về bàn gỡ 1-2. Từ trung lộ, Paul Freier chọc khe rất thông minh để Bulykin di chuyển vào vòng cấm tung cú sút chân phải hạ gục Kahn. 

Tuy nhiên, bàn thắng đó không đủ giúp Leverkusen giành được dù chỉ 1 điểm. Đây cũng là thất bại thứ 7 liên tiếp của Leverkusen trong những lần đối đầu Bayern. Họ sẽ phải trả lại vị trí thứ 3 cho Werder Bremen nếu đội bóng này giành chiến thắng trước Arminia Bielefeld ở loạt trận tối Chủ nhật.

Đội hình thi đấu:
Bayern Munich:
Kahn - Lahm, Lucio, Demichelis, Jansen - Altintop, Van Bommel, Zé Roberto, Ribéry (77. Schweinsteiger) - Klose (77. Podolski), Toni
Bayer Leverkusen: Adler - Castro, Haggui, Friedrich, Sarpei - Schneider, Rolfes - Kiessling (78. Bulykin), Barbarez (46. Vidal), Barnetta - Gekas (46. Freier)

Trận đấu đáng chú ý khác giữa Wolfsburg và Hamburg đã diễn ra căng thẳng khi có tới 4 cầu thủ bị truất quyền thi đấu chia đều cho cả hai đội. Kết quả cuối cùng cũng bất phân thắng bại khi mỗi bên giành được 1 điểm.

Trận đấu chỉ có 2 bàn thắng nhưng có tới 4 thẻ đỏ - Ảnh: Reuters

Trung vệ Bastian Reinhardt ghi bàn đưa đội khách Hamburg vượt lên dẫn trước ở phút 14 nhưng một cựu cầu thủ của đội bóng này là tiền đạo Danijel Ljuboja đã gỡ hòa 1-1 cho Wolfsburg khi hiệp hai bắt đầu được 7 phút.

Nhập cuộc với quyết tâm chiến thắng để tiếp tục bám đuổi Bayern trong cuộc đua đến ngôi vô địch, Hamburg không phải đợi lâu để được ăn mừng bàn thắng. Trong tình huống lên tham gia quả phạt góc của Piotr Trochowski, cựu binh Reinhardt bật cao đánh đầu rất mạnh mở tỉ số cho đội khách.

Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn chỉ được Hamburg duy trì đến phút 52, khi "người cũ" Ljuboja đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Tiền đạo quốc tịch Serbia tung cú sút từ ngoài vòng cấm đập người Reinhardt đổi hướng khiến thủ môn Frank Rost chịu bó tay.

Sau đó, đội trưởng Marcelinho gần như đã giúp Wolfsburg làm nên cuộc lội ngược dòng nếu như cú sút táo bạo từ cánh phải của anh không đi vọt xà trong gang tấc.

Không có thêm bàn thắng nào được ghi nhưng trận đấu lại chứng kiến một cơn mưa thẻ đỏ trong 10 phút cuối. Đầu tiên là Alexander Madlung của Wolfsburg rồi Vincent Kompany của Hamburg rời sân vì nhận đủ hai thẻ vàng.

Trong thời gian đá bù, tiền đạo Grafite (Wolfsburg) và hậu vệ Joris Mathijsen  (Hamburg) cùng bị truất quyền thi đấu trực tiếp do ẩu đả với nhau.

Đội hình thi đấu:
Wolfsburg:
Benaglio - Riether, Ricardo Costa, Madlung, M. Schäfer - Gentner (Laas 69'), Josué, Santana - Marcelinho (Simunek 83') - Ljuboja (Grafite 69'), Dzeko
Hamburg: F. Rost - J. Boateng, B. Reinhardt, Mathijsen, Atouba (Benjamin 64') - Jarolim (Kompany 81'), de Jong - Demel, van der Vaart, Trochowski (Olic 57') - Guerrero  

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Del Bosque giải thích quyết định loại Raúl14:40 30 /8/2008
Southgate muốn Mido ở lại12:2 30 /8/2008
Thiago Neves sẽ tới Hamburg ?11:45 30 /8/2008
Cú đúp vô địch cho B.Bình Dương?11:34 30 /8/2008
Suazo đã chuyển tới Benfica11:25 30 /8/2008
Van Der Sar với kế hoạch giải nghệ10:57 30 /8/2008
Ranieri: “Bảng tử thần chẳng ai muốn có mặt”10:20 30 /8/2008
Serie A 08/09: Chờ đón màn khai hội10:9 30 /8/2008
Sir Alex cùng nỗi buồn thất trận9:58 30 /8/2008
Giải mã "hiện tượng" Hoffenheim9:33 30 /8/2008
Fiorentina muốn có thêm trung vệ9:7 30 /8/2008
"The Toffees" bất ngờ chiêu mộ Saha9:1 30 /8/2008
Coleen không quen gọi là 'bà Rooney'8:45 30 /8/2008
Arsene muốn có tiền vệ của St. Etienne?8:32 30 /8/2008
Real Madrid - Ngôi Vua khó giữ5:49 30 /8/2008
Clip: Hạ MU 2 - 1, Zenít lên đỉnh châu Âu5:35 30 /8/2008
Gia đình Quốc Vượng nôn nao chờ ngày đoàn tụ5:28 30 /8/2008
Vòng 3 giải Ngoại Hạng: Pháo thủ bắn nát 'Chích chòe'?5:2 30 /8/2008
Zenit thăng hoa, M.U ngậm ngùi dâng Siêu cúp4:51 30 /8/2008
Mourinho công bố danh sách cho trận mở màn23:9 29 /8/2008