Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ ĐỨC
Bị "tí hon" Cottbus hạ nhục, Bayern chỉ còn hơn Hamburg 5 điểm7:22 16/3/2008

Trận thua 0-2 rất bất ngờ của Bayern Munich trước đội cuối bảng Energie Cottbus đã mở ra cơ hội để Hamburg thu hẹp khoảng cách sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Borussia Dortmund tối ngày 15/3.

Tiền đạo Paolo Guerrero tiếp tục thể hiện duyên ghi bàn trong những trận gần đây khi kết thúc chính xác đường chuyền của Ivica Olic ở phút 63, đem về 3 điểm trọn vẹn cho Hamburg khi tiếp đón Dortmund trên sân nhà HSH Nordbank. Đây là pha lập công thứ thứ 4 trong 5 trận của cầu thủ người Peru cho CLB thành phố cảng.

Chiến thắng này đưa Hamburg tạm thời leo lên nhì bảng do Werder Bremen sẽ thi đấu muộn vào ngày Chủ nhật gặp Wolfsburg. Đội bóng của HLV Huub Steven có 45 điểm, hơn Bremen 2 điểm và đã thu hẹp khoảng cách với đội dẫn đầu là Bayern xuống còn 5 điểm.

Người hùng Guerrero giúp Hamburg giành chiến thắng quí giá - Ảnh: AP

Suốt hiệp một, Hamburg tỏ ra không may mắn với những cú dứt điểm của mình khi hai lần bóng tìm đến khung gỗ và nhiều lần bị thủ môn Marc Ziegler của Dortmund từ chối. Lưới của đội khách chỉ chịu rung lên sau khi tiền đạo Olic vào sân ở hiệp hai, tạo ra luồng gió mới trên hàng công của Hamburg.

Đội chủ nhà quyết tâm giành chiến thắng để khỏa lấp nỗi thất vọng bị loại khỏi UEFA Cup hồi giữa tuần, đồng thời bảo vệ vị trí dự Champions League trước sự uy hiếp từ Bayer Leverkusen. Dễ hiểu khi họ tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn hơn Dortmund.

Kết quả

Bochum 1-1 Stuttgart
Dabrowski 21' - Hitzlsperger 47'

Cottbus 2-0 Bayern
Jelic 18', 38'

Hamburg 1-0 Dortmund
Guerrero 63'

Hannover 2-2 Bielefeld
Bruggink 16'; Stajner 56' - Mijatovic 14'; Eigler 38'

Karlsruhe 0-1 Frankfurt
Fink 25'

Rostock 0-0 Hertha

Ngay phút thứ 3, tiền vệ Piotr Trochowski đã cảnh báo thủ thành Ziegler một này thi đấu vất vả. Từ cự li 25m, tuyển thủ Đức sút phạt rất hiểm hóc vào góc thấp nhưng Zìgler vẫn xuất sắc đổ người cứu bàn thua mười mươi.

Sau chừng hơn 10 phút phải chống đỡ sức ép, đến phút 13, Dortmund có pha đáp trả cũng từ một quả phạt trực tiếp. Mladen Petric sút căng từ mép vòng cấm địa nhưng chưa thắng được sự chắc chắn thủ người gác đền Frank Rost.

Trận đấu diễn ra sôi nổi với tốc độ được duy trì ở mức cao. Đôi bên đều sẵn sàng tấn công ngay khi có bóng trong chân, song số tình huống nguy hiểm thực sự hầu như do dội bóng áo trắng tạo ra.

Phút 17, tiền vệ David Jarolim nhận bóng ở bên phải vòng cấm liền tung cú sút chéo góc dội cột dọc ra ngoài. Đến phút 33, khung gỗ tiếp tục cứu cho Dortmund khỏi bàn thua sau cú đá phạt kĩ thuật từ gần 27m của Trochowski.

Tài năng của Ziegler cộng thêm may mắn đã giúp Dortmund giữ sạch mành lưới cho đến giờ giải lao. Song, khi trận đấu trở lại, đội bóng áo vàng-đen lại bất ngờ tạo được nhiều cơ hội ăn bàn.

Trong vòng chưa đầy 1 phút, từ 52 đến 53, thủ môn Rost của Hamburg có hai tình huống phải trổ tài. Đầu tiên là pha đột phá quyết tâm bên góc phải rồi dứt điểm của Nelson Valdez. Sau đó, Tinga có cú đánh đầu bị bắt gọn ngay trên vạch vôi. Phút 59, Petric có thêm một cú sút từ xa đi chệch cột dọc.

Đến lúc này, HLV Stevens của Hamburg đưa ra quyết định sáng suốt là tung Olic vào sân. Dường như ông đã tính toán kĩ để cầu thủ này nghỉ ngơi trước khi bung sức càn quét hành lang cánh trái trong hiệp hai.

Chỉ sau vài phút có mặt trên sân, ngôi sao người Croatia đã góp công giúp đội nhà khai thông bế tắc. Phút 63, nhận đường chuyền từ Jerome Boateng vào vòng cấm, Olic dẫn sâu xuống gần đường biên ngang rồi căng sệt để Guerrero đặt lòng chính xác từ khoảng cách 8m tung lưới Dortmund

Sau bàn mở tỉ số, Hamburg lấy lại thế trận và tạo ra thêm một số cơ hội nhưng các chân sút đều không thể tận dụng. Trong khi đó, Dortmund cũng có một pha uy hiếp suýt đem về bàn gỡ hòa ở phút 70 khi Delron Buckley sút bóng vòng qua tầm với của thủ môn nhưng chệch cột dọc ra ngoài.

Bảo toàn kết quả 1-0 cho đến phút cuối, Hamburg đã nâng chuỗi trận bất bại lên con số 9. Đây cũng là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của đội bóng phương bắc trước Dortmund.

Đội hình thi đấu:
Hamburg:
F. Rost - J. Boateng, B. Reinhardt, Mathijsen, Atouba (Olic 56') - Demel, Jarolim (Kompany 61'), de Jong - Trochowski (Brecko 80') - van der Vaart - Guerrero.
Borussia Dortmund: Marc Ziegler - Rukavina, Amedick, Wörns, Dede - Hummels - Federico (Senesie 70'), Tinga, Buckley - Valdez (Nöthe 70'), Petric.

Kì tích của Cottbus

Cùng thời điểm đó, đã có một cơn "địa chấn" diễn ra tại sân Freundschaft khi đội bét bảng Cottbus hạ nhục "Hùm xám" Bayern tới 2-0. Cả hai bàn thắng đều được thực hiện trong hiệp một bởi tiền đạo Branko Jelic, cầu thủ mới được đưa về từ giải C-League của Trung Quốc.

Jelic ghi bàn mở tỉ số cho Cottbus - Ảnh: Reuters

Trước lần đụng độ này, Bayern thắng liền 8 trận khi giáp mặt Cottbus mà gần nhất là chiến thắng 5-0 hồi đầu mùa. Có lẽ vì vậy mà đội bóng của HLV Ottmar Hitzfeld đã sinh tâm lí chủ quan khinh địch.

Bàn mở tỉ số đến với Cottbus ở phút 18, khi Jelic di chuyển vào khoảng trống giữa cặp trung vệ Lucio và Daniel van Buyten để nhận quả tạt từ cánh phải của Ervin Skela rồi dứt điểm cận thành tung lưới Bayern.

Đội khách có cơ hội cực tốt để san bằng cách biệt sau đó 11 phút. Hậu vệ Ivan Radeljic phạm lỗi với Luca Toni trong vòng cấm và trọng tài cho Bayern hưởng penalty. Tuy nhiên, Franck Ribery lại thất bại khi đối diện với chuyên gia bắt phạt đền Gerhard Tremmel.

Nỗi thất vọng của Bayern tiếp tục nhân lên ở phút 38 với việc thủ môn Oliver Kahn phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai. Nhận đường chọc khe của Stiven Rivic, Jelic vượt qua Lucio rồi bình tĩnh dứt điểm chân phải vào góc xa.

Đây là chiến thắng thứ tư của Cottbus từ đầu mùa và họ đã tạm thời thoát khỏi nhóm "cầm đèn đỏ", leo lên vị trí thứ 15.

Đội hình thi đấu:
Energie Cottbus:
Tremmel - Radeljic, Cvitanovic, I. Mitreski, Ziebig - S. Angelov, Bassila - Rivic (Vasiljevic 85') - Skela (Müller 90'+2) - B. Jelic (Shao 68'), D. Sörensen.
Bayern München: Kahn - Lell (Podolski 66'), Lucio, van Buyten, Lahm (Jansen 46') - Zé Roberto, Schweinsteiger (Sosa 46') - Hamit Altintop, Ribery - Klose, Toni.

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Chelsea và bản kế hoạch mang tên Napoli17:9 8 /10/2008
Chủ tịch VFF: "Ông Calisto biết mình phải làm gì..."17:13 8 /10/2008
Ibra bội nghĩa với hai người thầy cũ16:50 8 /10/2008
Benitez vẫn đang 'bức xúc' với Liverpool16:49 8 /10/2008
Pep Guardiola: “Đến bây giờ tôi vẫn hạnh phúc”16:45 8 /10/2008
Silvestre đã sẵn sàng16:40 8 /10/2008
M.U đang theo đuổi Valencia16:38 8 /10/2008
"Lão bà" trở lại với mục tiêu Diego16:15 8 /10/2008
Maldini: “Maradona và Ronaldo là những người xuất sắc của 2 thời đại”15:40 8 /10/2008
Lễ rửa tội của con trai Buffon15:42 8 /10/2008
Năm 1912, Titanic, Tottenham và +….14:36 8 /10/2008
Cannavaro khó về Napoli14:19 8 /10/2008
Venus Williams sớm tạm biệt Kremlin Cup13:53 8 /10/2008
Owen, như một trò đùa của số phận13:43 8 /10/2008
Juve muốn đưa HLV Benitez về Turin13:42 8 /10/2008
Pirès tin vào sức mạnh “Tàu ngầm vàng”11:47 8 /10/2008
Top 10 trận thua muối mặt của Tam Sư11:12 8 /10/2008
F1 bành trướng tại châu Á11:11 8 /10/2008
C. Ronaldo mở thêm cửa hàng thời trang10:21 8 /10/2008
Mourinho: “Tôi đã từng rất gần với Tam Sư”9:57 8 /10/2008