Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ ĐỨC
Vòng 22 Bundesliga: Lời phán xét cuối cùng15:27 1/3/2008

Cả Bundesliga sẽ cổ vũ Schalke trong trận đấu với đội đầu bảng Bayern Munich vào tối thứ Bảy, song HLV Mirko Slomka chẳng vì thế mà vui hơn bởi dù bất cứ giá nào ông vẫn phải chiến thắng để cứu lấy chiếc ghế của mình.

Trên BXH, Bayern đang dẫn đầu với 44 điểm, Schalke đứng thứ năm với 9 điểm kém hơn. Với một đội bóng giàu có và nhiều tham vọng như Schalke thì đó là vị trí thực sự đáng thất vọng.

Uy tín của HLV trưởng Slomka đã xuống rất thấp sau hai thất bại liên tiếp vừa qua trước WolfsburgBayer Leverkusen. Thậm chí, nhiều CĐV đã lên tiếng yêu cầu vị chiến lược gia 41 tuổi này ra đi.

Trận đấu có thể quyết định tương lai HLV Slomka

Do đó, tương lai của Slomka đang phụ thuộc vào màn trình diễn của các học trò đêm nay. Có khả năng ông sẽ bị "trảm" nếu "Royal Blues" nhận thêm một kết quả tồi tệ trước Bayern.

Vào giữa tuần tới, Schalke sẽ thi đấu trận lượt về vòng knock-out Champions League trên sân Porto. Nhưng giờ không phải lúc để nghĩ đến chuyện "xa xôi" như vậy. Slomka còn bận tập trung chất xám để giăng bẫy "Hùm xám" Munich.

Lịch thi đấu
01/03 21:30 Cottbus - Stuttgart
Hannover - Nuremberg
Rostock - Bielefeld
Karlsruher - Wolfsburg
Schalke - Bayern
Bremen - Dortmund
02/03 23:00 Bochum - Leverkusen
Hamburg - Frankfurt

Soi xét kĩ thì Schalke nắm giữ những lợi thế không nhỏ trước trận quyết chiến. Đối thủ của họ vừa trải qua một trận đấu tổn hao năng lượng hồi giữa tuần khi phải thi đấu suốt 120 phút mới loại được 1860 Munich khỏi cúp Quốc gia.

Sân nhà, sự cổ vũ cuồng nhiệt của gần 6 vạn khán giả sẽ là cầu thủ thứ 12 của Schalke. Nên nhớ, không đội bóng nào tại Bundesliga có thành tích đối đầu sân nhà với Bayern tốt hơn Schalke.

Lần cuối cùng Bayern có thể thắng được trên sân Schalke đã diễn ra cách đây gần chục năm, chính xác là ngày 17/10/1998 với tỉ số 3-1. Trong 37 lần hai đội đụng độ tại Gelsenkirchen, chỉ có 8 lần phần thắng nghiêng về Munich, 18 trận hòa và 11 chiến thắng cho Schalke.

Song vấn đề của bản thân Schalke thì cũng rất nhiều, ở mọi tuyến đều có. Đặc biệt thời gian gần đây, hàng phòng ngự của "Royal Blues" đã mắc khá nhiều sai sót dẫn đến những thất bại không đáng như trong trận đấu với Wolfsburg là một ví dụ điển hình.

Thủ môn xuất sắc nhất Bundesliga mùa trước, Manuel Neuer, bỗng có những pha bắt bóng ngô nghê khó hiểu. Cặp trung vệ già nua Marcelo Bordon - Mladen Krtajic quá chậm chạp, không theo kịp tốc độ đối phương, mất hẳn những pha phán đoán chuẩn xác.

Hàng tiền đạo thi đấu với phong độ phập phù trận hay, trận dở, thiếu một cây săn bàn chủ lực có thể giải quyết những tình huống khi bế tắc. Các tiền vệ thì giàu sức mạnh nhưng lại thiếu độ lì lợm trước những áp lực, chỉ thi đấu đều đều như một cỗ máy đã lập trình sẵn, không có bản sắc xứng tầm một đại gia.

Đã vậy, HLV Slomka sẽ mất một trụ cột ở tuyến giữa là tiền vệ Jermaine Jones vì án treo giò. Vị trí của anh có thể được thay thế bởi Carlos Grossmuller, một cầu thủ có xu hướng tấn công nhiều hơn bởi Schalke buộc phải thắng trận này.

Slomka hi vọng rằng, trong một trận đấu có tính chất quan trọng, các học trò sẽ chơi với quyết tâm và sự tập trung lớn nhất, qua đó hạn chế những sai lầm mang tính hệ thống. Mùa giải năm nay, Schalke mới để thua duy nhất 1 lần khi gặp các đối thủ trong tốp 4, đó chính là Leverkusen hồi tuần trước.

Schalke có thành tích sân nhà rất tốt trước Bayern - Ảnh: DPA

Về phần đội khách, HLV kì cựu Ottmar Hitzfeld chờ đợi ở sự trở lại của nhạc trưởng Frank Ribery trong chuyến đi này. Ở hai lần vào ghế dự bị sau khi bình phục chấn thương, cầu thủ người Pháp đều làm nên chuyện.

Lần đầu anh kiến tạo đường chuyền tỉnh táo để Ze Roberto quân bình tỉ số vào lưới Hamburg. Hôm giữa tuần, anh lại thực hiện thành công quả penalty ở thời khắc quan trọng giúp Bayern nhọc nhằn chiến thắng trận derby thành Munich.

Ribery được coi là "chiếc chìa khóa vàng" để mở ra cánh cửa chiến thắng lần đầu tiên cho Bayern trên sân Veltins Arena, sân bóng được khánh thành năm 2001. Sau 6 lần thi đấu tại đây, "Hùm xám" chỉ hòa được 2 trận, còn lại toàn thua.

Hiện Bayern vẫn chỉ hơn đội nhì bảng là Werder Bremen 4 điểm nên họ không muốn khoảng cách đó bị thu hẹp. Tuy nhiên, để khuất phục mãnh thú đang tổn thương như Schalke chắc chắn là nhiệm vụ vô cùng khó khăn.

Bayern cần hỏa lực cực mạnh để tấn công đối thủ, song hàng công lại là mối đau đầu lớn nhất trong thời điểm này. Họ đang sống phụ thuộc vào năng suất ghi bàn của Luca Toni bởi đã 7 trận qua đi, Miroslav Klose hoàn toàn tịt ngòi. Đã vậy, Lukas Podolski và Jan Schlaudraff còn chưa có nổi bàn nào tại Bundesliga.

Không còn lựa chọn nào khác, Hitzfeld tiếp tục phải đặt niềm tin ở cặp Toni - Klose dù cả hai không có được "tiếng nói chung". Thêm một khó khăn nữa là tiền vệ Mark van Bommel bị treo giò vì hành vi phản ứng trọng tài cuối tuần trước. Thiếu tiền vệ máu lửa người Hà Lan, tính chiến đấu của Bayern giảm đi đáng kể.

Tuy có được lực lượng gần như là đầy đủ nhưng cả hai đội đều không ở trong trạng thái hưng phấn nhất. Vì vậy, có lẽ trận đấu sẽ không diễn ra theo hướng mở mà đôi bên sẽ chọn lối đá rình rập, chờ đối phương mắc sai lầm. Thắng thua sẽ quyết định ở hiệp hai khi có một bên buộc phải dâng cao tìm bàn thắng.

Song, có một chi tiết đáng chú ý là hầu hết những trận đấu lớn của Bayern và Schalke mùa này đều kết thúc với tỉ số hòa, thường là 1-1. Trận lượt đi cũng diễn ra kịch bản giống như vậy.

Đội hình dự kiến:
Schalke 04:
Neuer - Rafinha, Bordon, Krstajic, Westermann - Grossmüller, F. Ernst - Rakitic - Asamoah, Kuranyi, A. Streit.
Bayern Munich: Kahn - Sagnol, Lucio, Demichelis, Lahm - Hamit Altintop, Ottl, Zé Roberto, Ribery - Klose, Toni.

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Moggi: "Tôi sẽ kháng án & trở lại với bóng đá"21:24 9 /1/2009
Xóa sổ tên Cảng Sài Gòn trên bản đồ bóng đá VN21:20 9 /1/2009
MU21:19 9 /1/2009
Phan Thanh Bình cưới vào lễ Valentine15:58 9 /1/2009
Iker Casillas & Xavi ẵm giải thủ môn và tiền vệ xuất sắc nhất năm 200814:49 9 /1/2009
Rio Ferdinand trở lại trong trận gặp Chelsea14:53 9 /1/2009
Thông tin vắn từ AC Milan14:48 9 /1/2009
Tôi sẽ không bao giờ tới Manchester United!13:59 9 /1/2009
Ribery có thể sẽ chia tay “Hùm xám”13:51 9 /1/2009
Miguel tới và Cichinho đi ?13:34 9 /1/2009
Casillas vướng lưới tình của siêu mẫu13:11 9 /1/2009
TTCN Premier league tính từ ngày 01.01 – 08.01.200912:2 9 /1/2009
3 tuyển thủ Việt Nam ốm vì áo mới12:2 9 /1/2009
Lukas Podolski: “ Tôi muốn tới Barca hoặc về với Koln”11:42 9 /1/2009
Portsmouth tăng giá Glen Johnson11:17 9 /1/2009
Bỏ bồ mới sinh đi chơi gái11:7 9 /1/2009
Mattioni sắp cập bến Juventus10:58 9 /1/2009
Tin tức 24h từ Nerazzurri10:58 9 /1/2009
Như Thành thất bại trong cuộc đua Quả bóng Vàng châu Á10:55 9 /1/2009
Abramovich & Chelsea, đoạn kết một cuộc tình?10:44 9 /1/2009