Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ ĐỨC
Vòng 14 Bundesliga: Dấu ấn người Nam Mỹ 23/11/2004

- Bundesliga vẫn vậy, vẫn là của người Đức với sự thống trị của “dân nhập cư”. Dấu ấn của người Đức ở mỗi vòng đấu ngày càng ít đi là điều đã được dự liệu từ trước và ở vòng 14 vừa qua, Bundesliga đã chuyển sang tay người Nam Mỹ. Điều đó không chỉ dựa vào những con số thống kê, trên thực tế, làn sóng Nam Mỹ, lối chơi và ảnh hưởng từ tân lục địa cũng đang lan tràn tại Đức.

Cùng với làn sóng cầu thủ nhập ngoại, Bundesliga thu hút một số lượng lớn cầu thủ Nam Mỹ và mùa giải năm nay con số đó đã lên tới 78 cầu thủ. Bóng đá Đức có thêm những màu sắc mới, nhưng bên cạnh đó, dường như Bundesliga đang dần là sân chơi “khoái khẩu” đối với dân Nam Mỹ. Tất cả 18 CLB tham dự giải năm nay đều có ít nhất 2 cầu thủ Nam Mỹ và điều đáng nói hơn cả là họ hầu hết đều là những cầu thủ quan trọng trong đội bóng. Ở vòng 14 vừa qua, trong số 22 bàn thắng được ghi, có tới 7 bàn thuộc về các cầu thủ Nam Mỹ (trong đó có 4 bàn do các cầu thủ Brazil ghi), tức là chiếm ngót nghét gần 1/3, và họ ghi bàn tại 5 trong số 9 trận tại vòng 14. Đã có tới 36 cầu thủ Nam Mỹ được ra sân trong lượt đấu vừa qua và họ đã trực tiếp đóng góp tới 16 trong tổng số 22 bàn thắng. Nếu chỉ tính riêng những bàn thắng “thuần Đức”, vòng đấu vừa qua chỉ có 4 bàn, một con số đáng báo động cho nền bóng đá Đức.

Tầm ảnh hưởng của các cầu thủ Nam Mỹ không chỉ phản ánh ở kết quả của vòng đấu vừa qua qua những con số, mà trong nhiều năm qua chưa bao giờ Bundesliga lại bị Nam Mỹ “thao túng” ghê gớm đến thế. Khi Makaay tịt ngòi, việc Bayern vươn lên dẫn đầu BXH sau hơn 18 tháng có công lớn của Pizarro, Guerrero (cùng của Peru), Lucio, Hertha gần như chỉ mong chờ những bàn thắng và sự toả sáng của cặp bài trùng người Brazil Marcelinho-Gilberto Melo, Mainz chơi xoay quanh cái trục là A.da Silva (Brazil), sức mạnh của Schalke dựa trên tứ giác 4 cạnh thì có 2 người Brazil Ailton-Lincoln (cùng Sand và Asamoah). Còn nữa, ngoài Kuarnyi, Stuttgart còn có vũ khí Cacau (Brazil), Hamburg trông chờ những bàn thắng của Romeo (Argentina), khi Dede, Ewerthon, Evanilson (Brazil) sa sút, Dortmund gần như hết cửa thắng…

Mọi điều đều có tính hai mặt, sự du nhập của cầu thủ Nam Mỹ rõ ràng đang làm cho Bundesliga hấp dẫn, đẹp mắt hơn mà cụ thể là vòng 14 đã cho thấy điều đó. Tuy nhiên, hãy coi chừng mặt trái của nó bởi sự mất cân bằng trong đội hình, lối đá cũng như khả năng cầm chịch của những người Nam Mỹ luôn nổi tiếng thất thường mà Dortmund chính là một ví dụ điển hình nhất. Một vòng đấu của Nam Mỹ đã qua đi và người Đức lại chờ xem điều gì sẽ tiếp tục diễn ra vào tuần tới?

Vòng 14 và những con số
- Chiến thắng 3-1 trước Wolfsburg là thắng lợi thứ 4 trong 6 trận HLV Doll cầm quân (chỉ thua 1 trận), một thành tích tốt nhất của Hamburg trong vòng 1 năm rưỡi qua.
- Bàn thắng mở tỷ số của Brdaric ở ngay giây thứ 19 trong trận đấu tại Hamburg là bàn thắng đầu tiên trên sân khách của Wolfsburg sau 290 phút. Bàn thắng này cũng là bàn thắng nhanh nhất ở mùa giải năm nay.
- Thất bại của M’gladbach tại Stuttgart (0-1) là trận thua đầu tiên dưới thời tân HLV Advocaat và M’gladbach vẫn chưa thể thắng được Stuttgart lần nào sau 10 năm.
- Các cầu thủ Torsten Frings (Bayern), Tomasz Zdebel (Bochum) và Peer Kluge (Moenchengladbach) là 3 cầu thủ nhận thẻ vàng thứ 5 ở vòng 14 và sẽ bị treo giò ở vòng 15. Hiện tại còn tới 24 cầu thủ đã nhận 4 thẻ vàng.
- Nelson Valdez (Bremen) nhận thẻ đỏ trực tiếp thứ 17 kể từ đầu giải. Người rút thẻ đỏ là ông Markus Merk và đây là chiếc thẻ đỏ thứ 100 trong sự nghiệp cầm còi của ông Merk tại Bundesliga.
- Vòng 14 có tổng cộng 22 bàn thắng (trung bình 2,44 bàn/trận), tổng số bàn thắng từ đầu giải là 365 bàn sau 126 trận (trung bình 2,9 bàn/trận)
- Vòng 14 có tổng cộng 323.800 khán giả (trung bình 35.978 người/trận) và từ đầu giải đến giờ đã có 4.650.185 lượt khán giả đến sân (36.906 người/trận).

Đội hình xuất sắc nhất vòng 14
Thủ môn: Wiese (K’lautern)
Hậu vệ: Brzenska (Dortmund), van Buyten (Hamburg), Bordon (Schalke)
Tiền vệ: Meira (Stuttgart), Hargreaves (Bayern), Lincoln (Schalke), da Silva (Mainz)
Tiền đạo: Marcelinho (Hertha), Buckley (Bielefeld), Kuranyi (Stuttgart)

Chân sút hàng đầu
11 bàn: Marek Mintal (Nurnberg)
10 bàn: Delron Buckley (Bielefeld)
9 bàn: Oliver Neuville (Moenchengladbach)
8 bàn: Miroslav Klose (Bremen)
7 bàn: Cacau (Stuttgart), Martin Petrov (Wolfsburg)

Theo Báo bóng đá
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Phan Thanh Bình cưới vào lễ Valentine15:58 9 /1/2009
Iker Casillas & Xavi ẵm giải thủ môn và tiền vệ xuất sắc nhất năm 200814:49 9 /1/2009
Rio Ferdinand trở lại trong trận gặp Chelsea14:53 9 /1/2009
Thông tin vắn từ AC Milan14:48 9 /1/2009
Tôi sẽ không bao giờ tới Manchester United!13:59 9 /1/2009
Ribery có thể sẽ chia tay “Hùm xám”13:51 9 /1/2009
Miguel tới và Cichinho đi ?13:34 9 /1/2009
Casillas vướng lưới tình của siêu mẫu13:11 9 /1/2009
TTCN Premier league tính từ ngày 01.01 – 08.01.200912:2 9 /1/2009
3 tuyển thủ Việt Nam ốm vì áo mới12:2 9 /1/2009
Lukas Podolski: “ Tôi muốn tới Barca hoặc về với Koln”11:42 9 /1/2009
Portsmouth tăng giá Glen Johnson11:17 9 /1/2009
Bỏ bồ mới sinh đi chơi gái11:7 9 /1/2009
Mattioni sắp cập bến Juventus10:58 9 /1/2009
Tin tức 24h từ Nerazzurri10:58 9 /1/2009
Như Thành thất bại trong cuộc đua Quả bóng Vàng châu Á10:55 9 /1/2009
Abramovich & Chelsea, đoạn kết một cuộc tình?10:44 9 /1/2009
SLNA chi 700 triệu đồng để giữ Văn Quyến10:41 9 /1/2009
Gallas chấn thương, Arsenal khủng hoảng hàng thủ9:51 9 /1/2009
City chi đậm để rút ruột “Bà Đầm Gìa”8:53 9 /1/2009