Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Theo chân Carvalho, một trọng tài khác có tên là Paulo Jose Danelon cũng đã bị LĐBĐ Brazil (CBF) treo còi viễn viễn, bởi đã đi đêm với một đường dây cá độ qua Internet. Theo những chứng cứ ban đầu, Danelson từng tham gia dàn xếp tỉ số trong 4 trận đấu tại giải hạng Hai Brazil, do hắn trực tiếp cầm còi cách đây không lâu.
Mây đen đang vẫn vũ trên bầu trời bóng đá Brazil. Trong khi người hâm mộ chưa hết bàng hoàng bởi những phát hiện về tư cách của Carvalho và Danelson, những nghi án dàn xếp tỉ số mới lại nảy sinh. Cuối tuần vừa qua, một loạt tờ báo tại xứ sở của những vũ điệu Samba, đi tiên phong là tờ tạp chí ra hàng tuần Veja, tiếp tục chỉ ra một loạt trận đấu “có mùi”.
Chẳng thể hiểu trọng tài Heber Lopes đã bắt kiểu gì, trong cuộc đối đầu giữa Cruzeiro và Ponte Preta. Hầu hết đều phàn nàn rằng, tiếng còi của ông này đã khiến trận đấu trên bị nát vụn. 5 thẻ đỏ đã được Lopes tặng cho cầu thủ 2 đội. Tệ hơn nữa, trọng tài này đã ngang nhiên công nhận 2 bàn thắng gây nhiều tranh cãi giúp Cruzeiro thắng 3-2, bất chấp sự la ó phản đối của các CĐV có mặt trên khán đài.
Lopes còn khiến người hâm mộ sôi máu hơn với những câu trả lời tỉnh bơ trước các phóng viên sau trận đấu. Bị chất vấn quá nhiều, trọng tài này đã giở bài cùn: “Mọi người không nên đòi hỏi quá nhiều ở các trọng tài. Chúng tôi không phải là những cái máy camera, để có thể trong khoảnh khắc đưa ra những quyết định chính xác 100%”.
Trận hoà không bàn thắng giữa Juventude và Botafogo cũng bị coi là “có vấn đề” từ phía các nhà cầm cân nảy mực. Tất cả đều cho rằng, trọng tài đã quá khắt khe trong việc truất quyền thi đấu của Enilton và Scheid. HLV Lazaroni của Juventude thậm chí đã không ngần ngại nói thẳng ra rằng, chính những quyết định thiếu đúng đắn của tổ trọng tài đã làm cho các cầu thủ bị ức chế, dẫn đến tình trạng chán nản và buông xuôi.
Sau khi những câu chuyện về dàn xếp tỉ số được hé lộ, nạn nhân của các ông Vua sân cỏ như Vasco da Gama, Figueirense, Sao Paulo… chỉ bày tỏ sự phản ứng bằng cách đòi đá lại một số trận đấu do Carvalho hay Danelon cầm còi. Nhưng sau loạt trận vừa qua, sự căng thẳng đã lên tới cực điểm. Rất nhiều CLB hàng đầu tại Brazil đang gây sức ép, đòi CBF huỷ bỏ kết quả tất cả các trận đấu ở mùa giải năm nay tại Brazileirão.
Trước tình hình đó, Bộ Thể thao Brazil cũng đã phải vào cuộc. Hiện, họ đang phối hợp chặt chẽ với cảnh sát trong việc tiếp tục khui ra những trọng tài có dính dáng đến các đường dây cá độ trong và ngoài nước. Cho đến thời điểm hiện tại, mới có duy nhất một kẻ “giật giây” các nhà cầm cân nảy mực tại Brazileirão 2005 bị bắt giữ. Đó là một thương gia đang sống và làm việc tại bang Sao Paolo. Theo lời cảnh sát, trong một vài ngày tới, rất có thể một số kẻ chủ mưu nữa phải vào nhà đá ngồi bóc lịch.
Chiều qua, đích thân bộ trưởng Bộ Thể thao, Agnelo Queiroz đã phải đứng ra trấn an tinh thần của những người hâm mộ bóng đá nước này bằng tuyên bố: “Chúng tôi sẽ tiến hành một cuộc thanh lọc triệt để. Những kẻ làm vấy bẩn hình ảnh bóng đá Brazil chắc chắn sẽ phải nhận những án phạt thích đáng...”.