Trên sân nhà Volta Redonda, Fluminense đã không mấy khó khăn đánh bại đối thủ Brasilense 3 bàn không gỡ. Họ hiện được 45 điểm, hơn đối thủ đứng thứ 2 đúng 1 điểm.
Nhân vật nổi bật nhất trong trận đấu này là tiền đạo Tuta. Với lối đá xông xáo và tinh quái, chân sút mới nổi này đã khiến các hậu vệ của Brasiliense phải một phen khốn đốn. Anh trực tiếp ghi 2 bàn, đồng thời kiến tạo bàn còn lại, giúp đội nhà dễ dàng giành chiến thắng.
Nếu như Fluminense thi đấu thuyết phục bao nhiêu, thì ĐKVĐ Santos lại gây thất vọng cho CĐV của họ bấy nhiêu. Đội bóng lừng danh này đã không thể tận dụng lợi thế sân nhà để giành chiến thắng, trước lối đá quyết liệt và lăn xả của các cầu thủ Flamengo. Suốt trận, tiền đạo hàng đầu của Santos, Ricardinho, thi đấu lạc lõng, hầu như không có được bất kỳ cú sút nguy hiểm nào về phía khung thành của Flamengo.
Với việc Santos bị cầm hoà không bàn thắng, áp lực đang đè nặng lên đôi vai của ông bầu Gallo. Sau khi trận đấu trên kết thúc, rất nhiều CĐV quá khích đã tụ tập trước tổng hành dinh của Santos đòi sa thải HLV. Đây đã là trận hoà thứ 2 liên tiếp của nhà ĐKVĐ Brazil.
Cuối tuần qua, Internacional cũng đã có một chiến thắng rất ấn tượng trước đội đang đứng ở nhóm bét bảng Figueirense. Bế tắc trong suốt hiệp 1, nhưng rồi đội chủ nhà đã bất ngờ đá tưng bừng ở hiệp 2. Kết quả này phần nào nhờ vào sự xuất sắc của tiền đạo Sobis, cầu thủ đã ghi được 2 bàn thắng vào lưới Figueirense, giải toả tâm lý cho đồng đội. Đây là trận đấu thứ 7 liên tiếp không biết mùi thất bại cảu đội bóng từng 3 lần đăng quang ngôi vô địch tại giải VĐQG Brazil. Lúc này, họ tạm chấp nhận đứng ở vị trí thứ 3 tại BXH sau CLB Santos, do kém về hiệu số bàn thắng thua.
Ở vòng này, Corinthians đã có một chiến thắng đáng nhớ. 2 bàn thắng vào lưới Atletico/PR, của tiền vệ Mattos và cầu thủ vào sân thay người Alberto, đã mang về chiến thắng đầu tiên cho họ trong suốt gần 1 tháng qua. Kết quả này giúp Corinthians leo lên vị trí thứ 5 tại BXH, hiện chỉ còn kém đội đang dẫn đầu bảng 2 điểm.
CLB Sao Caetano cuối tuần qua đã để thua 1-2 trước đối thủ Paysandu, dù có lợi thế được thi đấu trên sân nhà. Thất bại thứ 5 liên tiếp kéo tụt họ xuống vị trí thứ 14. Trước tình trạng tồi tệ đó, ban lãnh đạo CLB này đã quyết định bổ nhiệm ông Jair Picerni lên nắm giữ chiếc ghế HLV trưởng. CĐV Sao Caetano đặt rất nhiều kỳ vọng vào Picerni, người đã từng rất thành công trên băng ghế chỉ đạo CLB này cách đây vài năm.
Kết quả cụ thể
Fluminense-Brasiliense: 3-0
Goias-Cruzeiro: 1-0
Sao Caetano-Paysandu: 1-2
Corinthians-Atletico Paranaense: 2-0
Internacional-Figueirense: 3-0
Parana-Palmeiras: 1-3
Santos-Flamengo: 0-0
Vasco-Juventude: 5-2
Atletico Mineiro-Botafogo: 0-2
Coritiba-Sao Paulo: 1-4
Ponte Preta-Fortaleza: 2-1