Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ CHÂU MỸ
Tuyển Brazil suýt thua một CLB Tây Ban Nha16:16 7/9/2005

Đội bóng áo vàng xanh hùng mạnh và vừa đè bẹp Chile 5-0 ở vòng loại World Cup đã suýt thua trắng trước Sevilla trong trận đấu kỷ niệm 100 thành lập CLB này. May mắn, bàn đá phản lưới nhà của Alfaro ở phút 85 đem lại tỷ số 1-1 đầy danh dự cho Brazil.

Ronaldinho (phải) tranh bóng cùng hậu vệ Daniel Alves của Sevilla.
Robinho (vàng) bị hậu vệ Daniel Alves của Sevilla cản phá quyết liệt.

Để kỷ niệm 100 tuổi, Sevilla đã bỏ một đống tiền để mời tuyển Brazil đến thi đấu giao hữu bằng đội hình mạnh nhất. Dù tỏ ra thấm mệt sau trận thắng Mexico và bay một chặng đường dài đến Tây Ban Nha, các cầu thủ áo vàng xanh vẫn đủ sức gây sóng gió trước khung thành CLB chủ nhà.

Trong hiệp một, Robinho và Kaka có hai pha thử tài thủ thành Notario, còn Adriano suýt mở tỷ số ở phút 20 với cú xỉa bóng sát cột dọc. Về phía Sevilla, cặp tiền đạo Saviola - Fabiano cũng chơi khá năng nổ. Đặc biệt, phút 48, Fabiano có cơ hội không thể tốt hơn để đá thủng lưới đội tuyển quê hương, nhưng anh lại dẫn bóng quá dài và để hàng phòng ngự Brazil kịp thời về bọc lót.

Đến phút 62, thế quân bình bất ngờ bị phá vỡ khi tân binh người Pháp của Sevilla, Frederic Kanoute, thoát xuống sau đường chuyền của cầu thủ trẻ Jesus Navas, và sút bóng hạ gục Dida đang lúng túng khép góc.

Về cuối trận đấu, tưởng như Sevilla sắp được ăn mừng chiến thắng lịch sử trong ngày thành lập thì đột biến xảy ra và cứu cho Brazil một trận thua. Trung vệ Pablo Alfaro, trong một pha cản phá lúng túng một quả tạt, đã đưa bóng về lưới nhà san bằng tỷ số 1-1.

Đội hình thi đấu:

Sevilla: thủ môn Notario; hậu vệ Daniel Alves, Aitor Ocio, Pablo Alfaro, David; tiền vệ Jordi, Martí; Jesús Navas, Adriano; tiền đạo Saviola, Fabiano.

Dự bị: Kanoute, Antonio López, Jesuli, Fernando Sales, Pablo Ruiz.

Brazil: thủ môn Dida; hậu vệ Cafu, Juan, Lucio, Roberto Carlos; tiền đạo Emerson, Kaká, Ronaldinho, Zé Roberto; tiền đạo Robinho Adriano.

Dự bị: Cicinho, Luisao, Roque Júnior, Gustavo Nery, Gilberto Silva, Renato, Juninho Pernambucano, Baptista, Oliveira.

Theo VnExpress.net
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Truyền thông Thái Lan đánh giá thấp tuyển Việt Nam11:0 4 /12/2008
Messi đặt chiến thắng của Barca lên hàng đầu10:57 4 /12/2008
Đến lượt Kaka nhập viện10:40 4 /12/2008
Vé đi tiếp cho Valencia & Aston Villa?10:30 4 /12/2008
Những thông tin xung quanh Man City10:6 4 /12/2008
Mỹ nhân bên các Quả bóng Vàng9:58 4 /12/2008
Coleen thách thức những người bảo vệ động vật9:43 4 /12/2008
"Podolski sẽ không đi đâu cả"9:16 4 /12/2008
Sir Alex Ferguson ca ngợi Tevez hết lời9:11 4 /12/2008
Cech: "Có lẽ không có biến động vào tháng 1"8:31 4 /12/2008
HLV Calisto: ‘Tuyển Việt Nam không cần sống chết với đội Thái’6:44 4 /12/2008
Clip: Thắng Blackburn 5 - 3, MU tiến vào bán kết Carling Cup6:21 4 /12/2008
Clip: Thua 1 - 2 trước Lazio, Milan chia tay Copa Italia6:15 4 /12/2008
Lazio tiễn Milan rời Coppa Italia6:15 4 /12/2008
Clip: Thắng ngược Watford 2 - 1, Tottenham vào bán kết Carling Cup6:14 4 /12/2008
Cúp UEFA đêm 3/12: Bóng đá Đức trắng tay6:10 4 /12/2008
Tevez bốn lần "nổ súng" đưa M.U vào bán kết6:4 4 /12/2008
Inter muốn chiêu mộ "Quả bóng vàng châu Âu"5:51 4 /12/2008
Nedved bất ngờ gặp chấn thương22:47 3 /12/2008
Torres hài lòng với "Quả bóng đồng"22:45 3 /12/2008