|
| Jared Borgetti (phải) đi bóng vượt qua Gilberto Martinez của Costa Rica. |
Tuy gây thất vọng tại Cúp vàng (Gold Cup) 2005, nhưng ngay lập tức, Mexico đã chứng tỏ tài năng khi vòng đấu loại World Cup 2006, khu vực Bắc Trung Mỹ (Concacaf) trở lại.
Mexico có màn trình diễn hết sức ấn tượng, đánh bại Costa Rica 2-0, qua đó thẳng tiến tới nước Đức.
Sân Azteca nóng bỏng khi các cầu thủ Mexico và Costa Rica bước vào sân. Sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả nhà cũng chỉ là một trong những yếu tố giúp Mexico chiến thắng. Điều quan trọng chính là việc họ đã trở lại là chính mình. Vẫn lối chơi khó chịu từng thể hiện ở Confederations Cup 2005, nhưng lần này Mexico chơi tính toán hơn, linh hoạt hơn. Không khó để nhận ra sự thay đổi của HLV Lavolpe trong trận này, đó là một chút bất ngờ, vài sự thay đổi về sơ đồ thi đấu và đáng chú ý là Mexico đã nghiên cứu đối thủ quá kỹ lưỡng.
Từ khi dẫn dắt đội tuyển Mexico cách đây 3 năm, Lavolpe luôn xếp 3 hậu vệ chơi ở hàng phòng ngự và đó là chiến thuật mà ông và đối thủ trong trận này thường xuyên sử dụng. Tuy nhiên, điểm khác biệt ở chỗ, khi bước ra sân Azteca, Costa Rica có tới 4 hậu vệ chứ không phải 3 ở hàng phòng ngự. Mặc dù vậy, Mexico đã tỏ ra hết sức linh hoạt sau khi bắt đầu trận đấu. Những cầu thủ thiện chiến của họ được đẩy lên tranh chấp dữ dội ở khu vực tiền vệ, trong khi 2 tiền đạo như 2 mũi khoan sắc bén trên hàng công.
Lavolpe chỉ đạo các học trò chơi thấp, tập trung vào hàng phòng ngự, khiến cho đối thủ tưởng Mexico chưa thích ứng kịp với tốc độ của trận đấu. Thế nhưng, đó chỉ là một trong những mánh nhỏ của Lavolpe mà trong binh pháp người ta gọi là “khổ nhục kế”, để rồi các cầu thủ Mexico tràn lên lên tấn công với thế trận hết sức thoải mái từ nửa cuối hiệp thứ nhất. Đây không phải là một phát minh về chiến thuật trong bóng đá, nhưng để biến nó trở thành sự thật, không phải HLV nào cũng làm được.
Trước đó, Torrado và Gerardo thường được xếp đá ở hàng tiền vệ, nhưng trong trận này, họ chơi như những hậu vệ cánh, nhăm vô hiệu hoá những đường tấn công ở 2 biên của Costa Rica, cắt đứt nguồn tiếp tế cho hàng tiền đạo, trong khi ngôi sao Rafael Marquez như hòn đá tảng ở trung tâm hàng phòng ngự. Với thế trận vượt trội trong hiệp 2, Mexico đã có 2 bàn thắng do công của Borgetti và Fonseca. Và 2-0 là tỷ số cuối cùng của trận đấu.
Với bàn thắng giúp Mexico thắng Costa Rica, Borgetti đã trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại của đội tuyển Mexico, với 36 bàn. Kỷ lục trước đó thuộc về Carlos Hermosillo và Luis Hernandez. Đây cũng là bàn thắng thứ 13 của cầu thủ này tại vòng loại World Cup 2006 khu vực Concacaf.
Trong khi đó, cây săn bàn B. McBride đã ghi bàn thắng duy nhất giúp Mỹ thắng Trinidad & Tobago 1-0, trong trận đấu có 2 tấm thẻ đỏ được rút ra. Còn C. Ruiz và G. Romero lập công đưa Guatemala lội ngược dòng trong bối cảnh Panama dẫn bàn nhờ pha toả sáng của D.Valdes.
Hiện tại, Mexico vươn lên ngôi đầu bảng, với 16 điểm, trong khi Mỹ kém 1 điểm và xếp thứ 2. Guatemala và Costa Rica chia nhau vị trí thứ 3, cùng được 7 điểm.