Không nằm ngoài dự đoán của giới hâm mộ bóng đá, 2 đại diện xuất sắc nhất bảng B là Mỹ và Costa Rica đã sớm giành vé lọt vào bán kết sau 2 trận toàn thắng.
Như vậy, cuộc đối đầu giữa Mỹ - Costa Rica chỉ có ý nghĩa tranh nhau ngôi đầu bảng, còn trận Cuba – Canada sẽ là cơ hội để họ tranh vị trí thứ 3.
Một lần nữa, đội tuyển Mỹ lại khiến khán giả nhà thất vọng bởi lối chơi nghèo nàn, thiếu tổ chức trước Canada. Màn trình diễn của Mỹ và Canada trong hiệp 1 thực sự thiếu thuyết phục với vài pha tấn công lẻ tẻ. Hầu hết sự tranh chấp chỉ diễn ra ở khu trung tuyến, và rất ít khi 2 đội đưa bóng được đến vòng cấm địa của đối phương. Trong tình thế đó, tất cả những gì đội chủ nhà làm được chỉ là cú dứt điểm thiếu uy lực ở phút 45, còn Canada thì cũng chẳng tạo ra được cơ hội nào về phía khung thành thủ môn Keller.
Vào hiệp 2, trận đấu đã trở nên sôi nổi hơn chút ít bởi 2 đội bắt đầu chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng, giành chiến thắng bằng mọi giá. HLV Bruce Arena thúc giục các học trò đẩy nhanh tốc độ với những pha công thành liên tiếp. Và nỗ lực của chủ nhà đã được đền đáp xứng đáng bằng màn mở tỷ số ở phút thứ 46 từ pha đá phản lưới nhà của hậu vệ Canada, Josh Simpson.
Bàn thắng này thực sự có ý nghĩa về tâm lý, giúp đội tuyển Mỹ lấy lại sự tự tin và chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận, đặc biệt ở khu trung tuyến. Tuy nhiên, tất cả những đợt tấn công liên tiếp từ trung lộ đến 2 cánh mà đội tuyển Mỹ đã tạo ra điều không thể vượt qua hàng thủ chơi rất chắc chắn và có tổ chức tốt của đối phương. Và một lần nữa, người Mỹ lại phải nhờ đến sự xuất sắc của cá nhân tiền đạo Landon Donovan, cầu thủ đã mở ra chiến thắng 4-1 ở trận gặp Cuba. Ở những phút đá bù, Donovan đã thể hiện được đẳng cấp của mình bằng một pha dứt điểm rất lạnh lùng và chính xác, sau đường chuyền như đặt của tiền vệ Marcus Beasley.
Mặc dù đã giành chiến thắng và lọt vào tứ kết, nhưng những gì mà đội tuyển Mỹ đã thể hiện vẫn chưa thực sự thuyết phục khán giả nhà. Họ vẫn gặp nhiều khó khăn trước lối chơi rắn và quyết liệt của đối phương. Điều này khiến các CĐV của họ cảm thấy lo lắng, khi những trận đấu then chốt tại vòng loại World Cup 2006 đang đến gần.
Còn Canada, dù thua, nhưng cơ hội của họ vẫn chưa hết, bởi nếu thắng Cuba ở vòng đấu cuối, họ vẫn còn cơ hội để trở thành 1 trong 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt.
Ở trận đấu còn lại của bảng B, dù gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi quyết liệt của Cuba, nhưng với kinh nghiệm và đẳng cấp vượt trội, Costa Rica cũng giành được chiến thắng thuyết phục để cùng Mỹ đi tiếp và tứ kết. Mặc dù chiếm chủ động và giành phần kiểm soát bóng trong phần lớn thời gian thi đấu, nhưng cũng phải chờ đến phút 62, Costa Rica mới chuyển hoá ưu thế vượt trội bằng bàn mở tỷ số do công của Brenes. Sau bàn thua, Cuba đã thi đấu rất nỗ lực và ghi được bàn thắng gỡ hoà ở phút 73 do công của Galindo. Nhưng kinh nghiệm non trẻ khiến họ để thua 2 bàn ở những phút cuối, sau 2 cú đá phạt 11 mét thành công của Soto (81) và Brenes (85).
Xếp hạng bảng B |
Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Hệ số | Điểm |
Mỹ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6/1 | 6 |
Costa Rica | 2 | 2 | 0 | 0 | 4/1 | 6 |
Canada | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/3 | 0 |
Cuba | 2 | 0 | 0 | 2 | 2/7 | 0 |
Xếp hạng bảng C |
Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Hệ số | Điểm |
Jamaica | 2 | 1 | 1 | 0 | 7/6 | 4 |
Nam Phi | 2 | 1 | 1 | 0 | 5/4 | 4 |
Mexico | 2 | 1 | 0 | 1 | 5/2 | 3 |
Guatemala | 2 | 0 | 0 | 2 | 3/8 | 0 |