Tại Brazil, Sao Paulo được ví như người khổng lồ Goliath,
còn Atletico Paranaense chỉ là chàng Davids nhỏ bé. Thế nhưng, cuộc đối đầu
không cân sức đó lại cho ra kết quả bất ngờ... hoà 1-1, trong khuôn khổ trận
chung kết lượt đi Copa Libertadores 2005. Tất nhiên, đó chưa phải là dấu chấm
hết cho Sao Paulo, song kết quả này hứa hẹn nhiều hy vọng cho Paranaense...
Bỏ lại đằng sau kết quả kém cỏi tại giải VĐQG Brazil, các cầu
thủ Paranaense đã nhập cuộc hết sức tự tin. Paranaense vẫn sử dụng lối chơi
phòng ngự phản công, song tinh thần thi đấu hưng phấn đã giúp chiến thuật của
các học trò HLV Antonio Lopes linh hoạt và sắc bén hơn. Như thường lệ, Sao Paulo
là đội kiểm soát thế trận bằng những pha xử lý bóng kỹ thuật, nhưng tất cả những
đường tấn công của họ đều bị hàng phòng ngự của Paranaense vô hiệu hoá.
Nếu như lối chơi của Sao Paulo được ví như của Brazil, thì
trong trận này, Paranaense thi đấu theo kiểu của Mexico, dựa vào sức mạnh và
những đường phản công sắc bén. Chính từ chiến thuật hết sức hợp lý này,
Paranaense đã có bàn thắng sớm (phút 14) từ pha đánh đầu của tiền đạo Aloisio,
trong một tình huống phản công bên cánh phải, hậu vệ Jancarlos là người chuyền
bóng để Aloisio đánh đầu chính xác vào góc trái khung thành, ghi bàn thắng thứ
tư của anh tại Copa Libertadores năm nay.
Tuy bị dẫn trước, nhưng Sao Paulo vẫn chứng tỏ là “kẻ cả”,
duy trì thế trận tấn công trong phần lớn thời gian còn lại của trận đấu, song dù
đã được bổ sung thêm tuyển thủ quốc gia Cicinho trong trận này, nhưng họ vẫn bế
tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng. Mãi cho tới phút 52, từ sai lầm của hậu vệ
Durval bên phía Paranaense, Sao Paulo mới có bàn quân bình tỷ số 1-1 và đây cũng
là kết quả cuối cùng của trận đấu.
"Chúng tôi đã chơi tốt hơn và xứng đáng là đội chiến thắng",
thủ môn của Sao Paulo, Rogerio Ceni phát biểu trong cuộc họp báo, "Hy vọng,
chúng tôi sẽ tận dụng được sự ủng hộ của các CĐV nhà để chiến thắng trong trận
lượt về". Trong khi đó, HLV Antonio Lopes cho rằng: "Bàn thắng của họ chỉ là một
tai nạn của chúng tôi. Chúng tôi đã không may mắn".
Khác với một số trận chung kết Copa Libertadores trước đây,
cuộc đối đầu giữa Paranaense và Sao Paulo diễn ra khá êm thấm, bất chấp có thông
tin cho rằng, các CĐV của Sao Paulo đã lấn chiếm khán đài của Paranaense. Mặc dù
vậy, sau trận đấu, cả Sao Paulo và Paranaense đều lên tiếng chỉ trích trọng tài
người Uruguay, Jorge Larrionda, vì không cho họ được hưởng phép lợi thế, hoặc
một số quả phạt penalty đáng ra phải có.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Atletico Paranaense: Diego, Marcao, Durval, Danilo,
Jancarlos (Andre Rocha, phút 83), Cocito, Alan Bahia, Fabricio, Fernandinho
(Evandro, 66'), Lima, Aloisio.
Sao Paulo: Rogerio Ceni, Fabao, Diego Lugano, Alex,
Mineiro, Cicinho, Josue, Danilo, Junior, Luizao, Amoroso.