Mùa bóng năm nay, liên tiếp những rắc rối trong và ngoài sân cỏ đã xảy ra, khiến bộ mặt của Copa Libertadores bị “vấy bẩn”.
Bạo lực sân cỏ
2 tuần trước, trận BK lượt về giữa Boca Juniors (Argentina) và Guadalajara (Mexico) đã buộc phải kết thúc ở phút 79, để lại một vết nhơ vĩnh viễn không gột rửa được trong lịch sử Copa Libertadores.
Bị dẫn trước 4-0 trong trận lượt đi, các cầu thủ Boca Juniors biết rằng số phận đã an bài. Vì thế, đội bóng hàng đầu của Argentina thay vì cống hiến cho khán giả những pha đi bóng kỹ thuật và những bàn thắng đẹp mắt, đã biến sân bóng thành võ đài. Đội chủ nhà Boca Juniors liên tiếp có những pha vào bóng thô bạo. Tức nước vỡ bờ, chân sút Bautista của Guadalajara phản ứng bằng cách lao vào choảng nhau với tiền đạo Palermo, khiến cả 2 đều bị đuổi khỏi sân. Trong lúc về phòng thay đồ, Bautista tiếp tục có hành động khiến người ta phải ghê tởm. Anh thản nhiên nhổ toẹt một bãi nước bọt vào mặt HLV Jorge Benitez của Boca Juniors, sau khi tung một cú đá vào bụng một chú bé nhặt bóng vì cho rằng mình đã bị xúc phạm.
Đó chỉ là một trong muôn vàn câu chuyện thường ngày tại Copa Libertadores 2005. Trước đó, trong trận lượt về tại vòng 2 giữa Palmeiras và Sao Paulo, bạo lực cũng đã xảy ra. Trong cuộc chiến “huynh đệ tương tàn” ấy, trọng tài đã phải dừng trận đấu tổng cộng… 72 lần để nhắc nhở các cầu thủ, nhưng những lời cảnh cáo chẳng ăn thua. Không muốn làm trận đấu bị vỡ, nhưng cuối cùng, trọng tài vẫn phải sử dụng đến thẻ đỏ để trấn áp những cái đầu quá nóng.
Hooligan
Trở lại với trận BK lượt về giữa Boca Juniors và Guadalajara. Trọng tài Martin Vazquez đã buộc phải huỷ trận đấu vì sự quá khích của các cầu thủ, nguyên nhân chính bắt nguồn từ sự quậy phá của CĐV.
Những quả đạn pháo, những tiếng chửi rủa, những lời lẽ lăng mạ mang tính phân biệt chủng tộc…, tất cả khiến các cầu thủ Guadalajara có cảm giác như họ đang sống trong địa ngục trần gian. Chưa hết, sau khi Palermo và Bautista va chạm, các hooligan của Boca Juniors còn định lao xuống sân quyết ăn thua đủ với cầu thủ và BHL đội khách.
Tại vòng BK, các hooligan lại một lần nữa khiến ban tổ chức phải điên đầu. Và lần này, những kẻ khởi xướng là CĐV của Sao Paulo. Trong trận lượt đi, những CĐV hiếu chiến của đội chủ nhà đã khiến các cầu thủ River Plate sợ xanh mặt. “Dòng sông bạc” được tiếp đón bằng những cơn mưa gạch đá, những lời chửi rủa thô bỉ… Trước đó thậm chí, xe bus trở các cầu thủ River Plate đến SVĐ đã bị tấn công. Đáp lại, một số CĐV của đội bóng đến từ Argentina đã làm loạn tại trung tâm thành phố, khiến cảnh sát Brazil phải ra tay can thiệp. 12 người đã ngay lập tức được tống lên xe cứu thương chở thẳng tới bệnh viện… Hình như River Plate đã quyết tâm thực hiện một cuộc trả đũa trong trận lượt về. Đến lượt những chiếc cửa kính trên xe bus trở các cầu thủ Sao Paulo bị ném vỡ. Rất may, không cầu thủ nào bị chấn thương và trận đấu vẫn được diễn ra suôn sẻ.
Sự nương tay của CSF
Thật ngạc nhiên, LĐBĐ Nam Mỹ (CSF) hầu như không có bất kỳ hành động can thiệp nào trước những vấn đề nhức nhối trên. Tiền đạo Palermo và HLV Benitez của Boca Juniors đã bị phạt treo giò đến hết tháng 7. Nhưng đó chỉ là một hành động thừa của CSF, bởi với việc Boca Juniors đã bị CLB Chivas loại ở tứ kết, bộ đôi kia nghiễm nhiên chẳng có lý do gì để chường mặt tại đấu trường Copa Libertadores đến tận tháng 7.
Như vậy, án kỷ luật nặng nhất mà CSF đưa ra ở Copa Libertadores năm nay chính là phạt treo giò 2 trận đối với tiền đạo Bautista. Mỉa mai thay, đó có vẻ như là một quyết định quá khắt khe với cầu thủ của Guadalajara, bởi thực ra, cầu thủ này cũng chỉ là nạn nhân đã bị Palermo cũng như các CĐV Boca Juniors cho vào tròng.
Thay cho lời kết
Những năm gần đây, CSF đang rất nỗ lực đánh bóng tên tuổi của Copa Libertadores. Tuy nhiên, với những gì đã xảy ra, rõ ràng các quan chức bóng đá của châu lục này còn rất nhiều việc phải làm. Nếu không tìm ra giải pháp khắc phục, Copa Libertadores có lẽ vẫn mãi chỉ là một giải đấu của những kẻ amateur, so với Champions League châu Âu!!!