Cuối tuần qua, cuộc đua nước rút tại giải VĐ Argentina và Colombia đã đi đến hồi kết. Kẻ cán đích tại Argentina không phải Boca Juniors hùng mạnh, cũng chẳng phải River Plate đầy truyền thống mà là Velez Sarsfield - một gã khổng lồ tưởng đã thất thế. Cách đó 8 giờ bay về phía Bắc, Atletico Nacional cũng vừa ngồi lên ngai vàng tại Colombia.
Velez Sarsfield, niềm vui trong ngày buồn
Phải mất đúng 7 năm, 49.747 CĐV trên sân Jose Amalfitani của Velez Sarsfield mới có dịp tái diễn màn ăn mừng long trời lở đất, sau khi đội bóng con cưng của họ đánh bại đối thủ Estudiantes bằng chiến thắng tuyệt đối 3-0 để bước lên bục vinh quang.
Vương miện của Sarsfield được chính bàn tay đối thủ Racing dâng tặng, khi mà trước vòng 18 Racing chỉ kém Sarsfield 3 điểm. Tuy nhiên, chuyến viếng thăm tại Banfield chỉ mang lại cho Racing nỗi thất vọng. Tiền vệ Diego Simeone bị đuổi khỏi sân và Racingï đã phải ôm mối hận khi để thua 0-1. Cú ngã đó làm nhân đôi khoảng cách về điểm số sau 18 trận của Racing so với Velez Sarsfield (38 điểm) và thế là tắt mọi hy vọng. Theo quy định, giải VĐQG Argentina được chia thành 2 lượt (chính xác là 2 giải/năm). Lượt đi mang tên Apertura, đá 19 vòng và nhà VĐ mùa bóng 04/05 là Newell’s. Clausura (lượt về) cũng đá 19 vòng và Velez Sarsfield đã đăng quang sớm. Điều đáng nói là trong khi Sarsfield đang ngất ngưởng trên ngôi cao thì những đại gia như River Plate, Boca Juniors hay Independiente lại lóp ngóp chia nhau án ngữ những vị trí từ 12 - 15 trên BXH.
Tuy nhiên, niềm vui đón nhận chức VĐQG thứ 6 trong lịch sử của Velez Sarsfield đã không chọn vẹn. Vòng đấu thứ 18 của Clausura không mặn mà với những nụ cười. Nó được dành để tưởng niệm thủ môn trẻ 17 tuổi Emiliano Molina của Independiente vừa qua đời, bởi một tai nạn xe hơi.
Mùa bóng tới, Velez Sarsfield sẽ bắt đầu cuộc chinh phục Copa Libertadores và nếu thành công, họ sẽ tìm lại được hình ảnh khổng lồ của chính mình.
Atletico Nacional, lần thứ 3 mới nên chuyện
Atletico Nacional đang khẳng định khát khao thống trị bóng đá Colombia bằng chuỗi trận thuyết phục tại Apertura mùa bóng 2005 (chia 2 lượt đấu riêng biệt, tương tự như giải VĐ Argentina). Chiến thắng 2-0 khi phải làm khách trên thánh địa Medellin của Santa Fe đã cho thấy sức mạnh của Nacional, dù họ phải ra sân với đội hình thiếu tới 6 trụ cột. Một chút may mắn cho Nacional, đó là đội chủ nhà không có sự phục vụ của cỗ máy dội bom Victor Hugo Aristizabal, người đã ghi tới 31 bàn thắng từ đầu giải.
Đây có thể nói là cuộc vượt cạn thành công sau 2 lần thất bại liên tiếp trước đó của Nacional. Thời điểm này năm ngoái, Nacional đã để chức VĐ Apertura lọt vào tay kẻ thù Independiente. Và trong trận thư hùng chọn ra nhà VĐ Clausura cuối mùa giải 2004, Nacional lại để thua trước Atletico Junior.
Miệt mài kiếm tìm chiến thắng, Atletico Nacional cuối cùng cũng toại nguyện khi kéo về chiến quả đã rời xa họ 6 năm. Đây cũng là chức VĐQG Colombia thứ 8 trong lịch sử CLB.