CĐV của Sao Paulo đã có màn đón tiếp đội bóng đến từ Argentina rất “nồng nhiệt”. Trước trận đấu, xe buýt chở các cầu thủ River Plate đã bị ném gạch đá vỡ cả cửa kính. Những hành động khủng bố tinh thần đội khách tiếp tục được các hooligan của Sao Paolo tái hiện trong lúc trận đấu diễn ra trận đấu.
Trong bối cảnh như vậy, việc các cầu thủ River Plate mất tinh thần và để thua tới 2 bàn không gỡ cũng là điều không quá khó hiểu. Dẫu thất bại, nhưng cũng phải thừa nhận, những nỗ lực đội khách là rất đáng khen. Họ đã tổ chức đá phòng ngự phản công khá tốt. Nếu tiền đạo Farias của đội khách dứt điểm tốt, “dòng sông bạc” thậm chí đã có bàn mở tỉ số trước.
Cả 2 bàn thắng của Sao Paulo trong trận đấu này đều rất đáng nhớ. Bàn mở tỉ số của Danilo là một cú sút xa đầy ngẫu hứng bằng chân trái, bóng đi đập đất khiến thủ môn Costanzo của River Plate không có cơ hội cản phá. Bàn ấn định chiến thắng từ chấm phạt đền của Ceni lại được người ta quan tâm bởi một khía cạnh khác.
Đó là bàn thắng thứ 5 của Ceni tại Copa Libertadores năm nay, qua đó giúp anh trở thành chân sút số một của Sao Paulo, với 13 lần lập công cho đội bóng hàng đầu Brazil. Đến nay, Ceni đã ghi được tổng cộng 52 bàn, một con số rất ấn tượng đối với một thủ môn.
Đây cũng là trận đấu ra mắt của tiền đạo Amoroso trong màu áo Sao Paulo. Sau khi chuyển về từ CLB Malaga (Tây Ban Nha). Cựu tuyển thủ Brazil này thi đấu rất xông xáo. Đáng tiếc anh còn thiếu một chút may mắn để có thể biến cơ hội có được thành bàn thắng.
Ở trận này, trọng tài người Uruguay, Gustavo Mendez, đã có phần nương tay cho River Plate trong những phút cuối. Nếu không, thủ môn Constanzo của đội khách đã phải nhận thẻ đỏ, do cố tình dùng tay chơi bóng và Sao Paulo đã có thể có bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0.
Với trận thắng này, Sao Paulo vẫn giữ được kỷ lục 18 trận bất bại tại Copa Libertadores khi được thi đấu tại Morumbi. Đội bóng hàng đầu Brazil đang có lợi thế rất lớn trong trận đấu lượt về diễn ra tại Argentina vào ngày 30/06 tới.