Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ CHÂU MỸ
Chuyện làng bóng Argentina: Bất hạnh Menotti8:30 21/4/2005

Đời huấn luyện viên vốn khắc nghiệt. Luis Menotti, huấn luyện viên lừng danh có thói quen đốt thuốc liên tục từng dẫn dắt tuyển Argentina giành ngôi vô địch thế giới trên sân nhà, vừa từ chức “ông chủ” tại Câu lạc bộ Independiente chỉ sau 9 trận cầm quân tại đây. Ông Cesar Luis Menotti, người đã trở lại dẫn dắt Independiente sau hơn 2 năm không màng đến công tác huấn luyện, cho biết đội bóng đang ở trong một tình thế rất hiểm nghèo.

Independiente, kỷ lục gia vô địch Nam Mỹ (với 7 lần đăng quang), là một trong 3 đội bóng tại Argentina chưa bao giờ bị xuống hạng. Nhưng hiện tại, Independiente đang đối mặt với những rắc rối quá lớn. Trong 9 trận cầm quân của ông Menotti, Independiente chỉ thắng có 2. Những thành tích tệ hại trước nay rồi gần nay khiến Independiente tụt xuống hạng 15 (trên 20) tại Clausura.

Sau khi liên tục bị chửi bới, lăng mạ trong suốt trận đấu hôm chủ nhật tuần qua (Independiente thua Velez Sarsfield 1-3), ông Menotti (ảnh) đau khổ nói: “Tôi không thể tiếp tục. Quyết định đã được chấp thuận sau một cuộc thảo luận với ban giám đốc hòng ngăn chặn việc biến đổi những mâu thuẫn của một trận bóng thành những cuộc đấu đá liên quan đến chính trị”.

Việc vị huấn luyện viên “già cả” 66 tuổi ra đi chính là một hành động làm dịu đi làn sóng chống đối đang nổi lên rất mãnh liệt trong nội bộ của câu lạc bộ và dọn đường cho cuộc tìm kiếm một vị chủ tịch mới. Ông nói tiếp: “Họ đang có kế hoạch thay đổi bộ khung tại đây, nếu không, Independiente có thể phải xuống hạng và biến mất”.

Cho dù, ông Menotti đang ôm ấp những kế hoạch dài hơi lớn lao, nhưng hiện tại, ông vẫn phải nhường chỗ để người ta tìm kiếm những trận thắng ngay trước mắt. Bất hạnh thay cho ông! “Không có một kế hoạch nào ở Argentina có giá trị nếu thiếu đi chiến thắng. Nếu không, có lẽ tôi đã sống ở một đất nước Argentina khác. Nếu chúng tôi đang ở đầu bảng xếp hạng, tôi sẽ trở thành người đẹp trai nhất, tôi sẽ có một đôi mắt màu xanh của hy vọng và sẽ là người thông minh nhất, huấn luyện viên tài giỏi nhất của thế giới. Bạn đã từng biết điều đó là như thế nào”, đó là một câu nói cay đắng cuối cùng của ông Menotti sau khi quyết định chia tay Independiente.

Sau thành công tại Argentina 1978, ông Menotti đã huấn luyện Mexico, rồi Boca Juniors (2 lần), River Plate (1 lần), Penarol, Sampdoria, Barcelona. Nhưng thời hoàng kim của ông đã qua. Từ chức tại Independiente, sẽ đến “đậu” tại đâu, điều đó chỉ có thời gian mới có thể trả lời. Nhưng ở độ tuổi này, kiếm việc quả rất khó – mà lại đi kiếm việc sau một thất bại đớn đau.

Còn Independiente, họ sẽ tìm ai lên thay thế? Rồi liệu họ có thoát hiểm nổi hay không? Cũng có trời mới biết. Vậy nên cũng bất hạnh thay cho Independiente!

Theo Báo SGGP
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Nedved bất ngờ gặp chấn thương22:47 3 /12/2008
Torres hài lòng với "Quả bóng đồng"22:45 3 /12/2008
Huntelaar ra mắt CLB mới vào thứ Năm22:42 3 /12/2008
Tuyển Việt Nam có thể được thưởng tới 10 tỷ đồng ở AFF Cup22:12 3 /12/2008
Casillas nói "không" với Man City22:10 3 /12/2008
Buổi tập đầu tiên của đội tuyển trên đất Thái Lan22:6 3 /12/2008
Ngày đầu của đội Việt Nam ở thiên đường du lịch16:53 3 /12/2008
HLV của Wolfsburg quyết không nộp phạt16:21 3 /12/2008
Hughes: "Vấn đề của Robinho chỉ là chuyện vặt thôi"15:6 3 /12/2008
ĐT Việt Nam bị “tước quyền” tập sân Surakul15:4 3 /12/2008
Voronin không muốn quay về Liverpool14:40 3 /12/2008
13 siêu sao luôn gặp vận đen với Quả bóng vàng14:39 3 /12/2008
David Bentley: "Fabregas, 1 người đội trưởng vĩ đại"14:20 3 /12/2008
Paul Scholes trở lại, Quỷ đỏ thêm niềm vui13:59 3 /12/2008
Tevez – "Con mồi" thứ 213:50 3 /12/2008
MU sẽ không tuyển thêm quân13:44 3 /12/2008
Tuyển Việt Nam qua 6 kỳ AFF Cup13:13 3 /12/2008
Iaquinta muốn được giáp mặt Chelsea tại Champions League12:59 3 /12/2008
Chuyện tình của Nesta11:35 3 /12/2008
David Seaman: "Wenger nên mua trong tháng 1 này"11:1 3 /12/2008