Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ CHÂU MỸ
Bosteros, Xeneizes và La Doce9:1 6/4/2005

Nếu hỏi đâu là CLB số 1 của Argentina, các bạn sẽ nhận được không phải một, mà là hai câu trả lời gần như cùng lúc, hoặc River Plate, hoặc Boca Juniors. Thế nhưng, nếu muốn biết đội bóng nào được yêu thích nhất, đáp án luôn là Boca, mãi mãi là Boca.  

Làm sao có thể nói khác đi khi tất cả các cuộc trưng cầu dân ý từ trước tới nay đều đi đến kết luận rằng, 40% số lượng CĐV tại mảnh đất đã cho ra đời điệu tango bốc lửa, thuộc phe Xanh-Vàng bình dị, bỏ lại 32% lạc lõng trong sắc áo Trắng-Đỏ xa cách và lạnh lùng. Thật trùng hợp ở chỗ, ngay chuyện trang phục thi đấu của mỗi bên cũng phần nào nói lên nguồn gốc của từng CLB. Trong khi River Plate đại diện cho tầng lớp trung-thượng lưu tại Argentina, thì ngược lại, Boca Juniors đã trở thành tiếng nói, niềm tự hào của những người lao động nghèo khổ. Chính từ sự khác biệt ấy, việc các ủng hộ viên của 2 đội bóng này coi nhau như kẻ thù hẳn không có gì là lạ. Trong mắt các quý ông River, tụi Boca hèn mạt chẳng hơn gì đàn lợn. Không chịu lép vế, những Bosteros đã gọi đối phương là Gallinas  - tức lũ gà.

Mặc dù bị (và được) bêu riếu theo kiểu “thế giới động vật”, nhưng các CĐV Boca lại là những người hoạt động hết sức quy củ, chuyên nghiệp, thậm chí ăn đứt những đồng nghiệp tại cựu lục địa. Đặt chân đến bất kỳ địa phương nào tại Argentina, người ta cũng bắt gặp hằng hà sa số các club del hincha (CLB CĐV, tiếng Tây Ban Nha) với những nguyên tắc, chức danh và trách nhiệm rõ ràng cho mỗi thành viên. Nổi tiếng nhất trong số đó chắc chắn là nhóm Xeneizes (chỉ Genoa, quê hương của những người Italia di cư đã thành lập nên CLB) hoạt động tại thủ đô Buenos Aires, nơi đặt đại bản doanh của Boca Juniors. Cái tên Xeneizes nổi tiếng tới mức từ lâu nó đã trở thành biệt danh của những ai yêu thích đội bóng, từng là bệ phóng đưa Diego Maradona đi vào huyền thoại.

Nhưng tại quốc gia hâm mộ bóng đá còn hơn cả tôn giáo như Argentina, sự quá khích là điều không thể tránh khỏi. Bên cạnh những Xeneizes chân chính, vẫn song song tồn tại một băng nhóm gọi là La Doce. Có là Cầu thủ thứ 12 (ý nghĩa của từ La Doce) của Boca không thì chưa biết, nhưng rắc rối mà tổ chức nói trên gây ra cho đội bóng họ ủng hộ là không tài nào đếm xuể. Sự kiện một CĐV River Plate bị bắn chết, hàng chục CĐV khác phải nhập viện, đồng thời trận derby kinh điển của Argentina ở mùa giải 2002 không thể kết thúc đúng theo cách thông thường chỉ là thí dụ nho nhỏ về “tầm hoạt động” của La Doce.

Vẫn biết La Doce tiềm ẩn nhiều hiểm hoạ đến như vậy, nhưng thật ngạc nhiên, thay vì ra tay trừ khử hoặc tìm các biện pháp đối phó, BLĐ đội bóng lại có vẻ dung túng và có phần e sợ chiếc ung nhọt này. Điển hình là vào năm 1981, giới chức lãnh đạo của Boca đã phải trao cho cầu thủ trẻ Maradona cương vị thủ quân dưới sức ép của Cầu thủ thứ 12.

Trở lại với mối thâm thù truyền kiếp giữa River Plate và Boca Juniors, mảng màu rực rỡ nhất trên bức tranh toàn cảnh vốn vô cùng sinh động của làng cầu Argentina. Bất chấp thời điểm 2 CLB đụng đầu nhau là ngày mai, ngày kia hay có khi là cả tháng trời đi chăng nữa, các CĐV vẫn liên tục ở vào “vị trí chiến đấu” bằng những tuyên bố rất giàu hình tượng nhưng lại hơi nghèo tính nhân văn. “Từ thập kỷ 60 chúng tôi đã gọi tụi River Plate là Gallinas, bởi đó rặt là một lũ hèn nhát. River Plate không sao chịu nổi sức ép và đó là lý do tại sao bọn họ không thắng được một trận derby nào suốt 18 năm liền, chứ đừng nói tới các danh hiệu cao sang khác”, Ariel Naserala, luật sư và cũng là người có thể chết vì Boca Juniors, rạng rỡ tuyên bố sau khi đội nhà giành Cúp Liên lục địa từ tay AC Milan hồi tháng 12/2003.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời tuyên bố mang tính khiêu khích, Naserala vẫn không quên nhắc lại một điệp khúc mà ông đã “nhai” đến mức thuộc lòng: “Họ nhạo báng chúng tôi là Bosteros do chúng tôi tới từ Boca, vùng đất nghèo khó nằm cạnh một con sông luôn bốc lên những mùi hôi thối. Nhưng chúng tôi đâu thèm để tâm đến chuyện đó. Chúng tôi tự hào với nguồn gốc của mình, còn bọn họ thì không”.

Phải rồi, đã một lần Boca, mãi mãi vẫn Boca…

Theo Báo Bóng Đá
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Người đẹp 'hạ gục' các sao Ngoại hạng16:23 21 /11/2008
Huyền thoại của Real phản kích các sếp của "Nhà Trắng"14:46 21 /11/2008
Bayern "kết" Cầu thủ xuất sắc nhất nước Mỹ14:31 21 /11/2008
Capello 'đau đầu' vì trận thắng Đức14:18 21 /11/2008
ĐKVĐ Cup UEFA trả giá vì hành vi bất kính huyền thoại Yashin13:57 21 /11/2008
Juventus chiêu mộ Schweinsteiger để thế chỗ Nedved13:29 21 /11/2008
Maradona tất tả thăm con gái được cấp cứu13:32 21 /11/2008
Lazio muốn có Mascherano13:7 21 /11/2008
Atletico tiếp Eindhoven trên sân không khán giả11:52 21 /11/2008
Bà đầm già thành Turin sẽ có nhà mới vào năm 201111:24 21 /11/2008
Kournikova đuổi bạn trai ra khỏi nhà10:55 21 /11/2008
Trước vòng 14 Premiership: Mọi con mắt dồn về Villa Park!10:33 21 /11/2008
Milan vạch kế hoạch chiêu mộ Ramos khi Maldini treo giày10:17 21 /11/2008
Bị dọa giết vì tặng penalty 'ma' cho Liverpool10:0 21 /11/2008
'Tiểu Ronaldo' chói sáng trong trận ra mắt tại Real9:46 21 /11/2008
Cristiano Ronaldo bị tố chủ ý 'chặt giò' đối thủ9:34 21 /11/2008
Tình cũ của Becks ngực trần phơi nắng9:28 21 /11/2008
Bán huy chương của Mourinho thu về hơn nửa tỷ đồng9:24 21 /11/2008
Cúp THBD 2008: Hy vọng vào khách mời9:18 21 /11/2008
Villarreal mất sự phục vụ của Godin6:22 21 /11/2008