Lượt đi vòng bảng Copa Libertadores 2005 đã kết thúc, ở đó chứa đựng những điều đặc biệt trong một giải đấu đặc biệt. Đáng kể nhất phải là việc 10 đại diện của Argentina và Brazil đều có thể bị đánh bật sau vòng bảng.
Ai cũng bảo bóng đá Nam Mỹ là thứ bóng đá giàu chất biểu cảm đầy tính nghệ thuật, nhưng Copa Libertadores năm nay đã đi ngược lại quy luật ấy hoặc nó bắt đầu đánh dấu sự xuống cấp của một nền bóng đá vị nghệ thuật, trở thành nền bóng đá vị… bạo lực. Trong 6 trận đấu gần đây nhất, có tới 4 trận, trọng tài phải dùng tới thẻ đỏ với tổng cộng 7 chiếc.
Argentina và nỗi ám ảnh Mexico
Khối người đã biết rằng những vị khách mời Chivas đến từ Mexico là vật cản khủng khiếp của San Lorenzo (Argentina), nhưng ít người nghĩ rằng họ lại thất bại thê thảm đến thế tại Chivas. Bị dẫn trước 2-0 sau cú đúp của Morales, San Lorenzo không thể gượng dậy và chỉ có 1 bàn gỡ ở phút 67 (Garcia), nhưng vấn đề nằm ở pha ẩu đả chỉ 1 phút sau, mà nguồn cơn thuộc về các cầu thủ Argentina. Coudet (San Lorenzo) và Ramirez (Chivas) bị đuổi khỏi sân và rồi những hy vọng của San Lorenzo chính thức bị kết liễu cùng lúc Garcia nhận thẻ đỏ, sau cú đánh nguội với đối thủ (80’). Không chỉ vậy, người đồng hương của San Lorenzo, cựu vô địch Copa Libertadores, Boca Juniors cũng chịu chung số phận trong một trận đấu tương tự và cũng trên mảnh đất Mexico đầy cạm bẫy. Lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập của Boca là một thất bại 3-1 với 1 thẻ đỏ, 1 bàn phản lưới nhà và 1 trận đấu đầy bạo lực do họ tạo ra. 3 đại diện còn lại của họ ở lượt đấu này chỉ có River Plate có thắng lợi khi hạ Barranquilla 1-0. CLB thứ 3 thất thểu rời Mexico trong lượt trận vừa qua là Banfield (2-2). Đó là những hình ảnh phản ánh rõ nét thất bại của bóng đá Argentina tại Copa Libertadores năm nay. CLB còn lại là Quilmes bị Sao Paulo cầm hoà 2-2 tại sân nhà.
Loạt trận lượt về sắp tới (6, 7/4), 3 đội bóng Argentina sẽ tái ngộ 3 đại diện Mexico trên sân nhà. Nhưng với tình hình hiện tại, phong độ suy giảm và lực lượng sứt mẻ do chính họ tự chuốc lấy, cơ hội để Argentina lấy lại giá trị là điều rất khó khăn. Một thất bại nữa trong cuộc đọ sức tập thể với Mexico, sẽ đẩy những Boca, San Lorenzo và Banfield khỏi cuộc chơi sớm hơn dự kiến. Trước mắt, người Argentina đã giúp cả 3 khách mời Mexico cùng nhau dẫn đầu bảng (6, 7, 8) có cơ hội lớn để đi tiếp.
Brazil đại bại
Không chỉ có Argentina ngậm ngùi đau khổ, Brazil còn tệ hơn khi cả 5 đội đều không thắng Atletico-PR thì bị America de Cali hạ tới 3-1, Santos bị “chú bé” LDU Quito hạ 2-1, thậm chí hai anh em Palmeiras và Santo Andre cùng làm khó nhau với trận hoà 1-1. Lượt trận sắp tới gặp lại những đối thủ này, người Brazil có thể làm một cuộc lật ngược thế cờ khi mà họ đã cùng nhau rớt xuống quá sâu trong BXH?
Thật đáng ngạc nhiên khi cựu vô địch Santos lại có thể sẽ từ biệt giải khi đã tụt xuống áp chót với chỉ 3 điểm. Cuộc tái ngộ LDU Quito tại sân nhà sẽ là cơ hội cuối cùng cho Santos (7/4) và thất bại sẽ là dấu chấm hết cho cuộc phiêu lưu của họ, trong khi Santo Andre coi như đã an phận bị loại khi đứng bét bảng 4 và lại phải giáp mặt kình địch Palmeiras đang nghễu nghện ở đầu bảng. Những toan tính của 2 người Brazil khả dĩ nhất có lẽ là cho Santo Andre “đi” sớm, còn hơn là lại ôm nhau chết, tạo cơ hội cho kẻ ngoại đạo Deportivo Tachira của Venezuela (mới đá 2 trận) bứt lên.
Bảng xếp hạng
Bảng 1: America de Cali (Colombia): 3 trận 9 điểm, Independiente Medellin (Colombia): 4t, 4đ, Atletico-PR (Brazil): 3t, 4đ, Libertad (Paraguay): 4t, 3đ.
Bảng 2: Danubio (Uruguay): 3t, 6đ, LDU Quito (Ecuador): 3t, 6đ, Santos (Brazil): 3t, 3đ, Bolívar (Bolivia): 3t, 3đ.
Bảng 3: Universedad de Chile (Chile): 3t, 6đ, Sao Paulo (Brazil): 3t, 5đ, Quilmes (Argentina): 3t, 4đ, The Strongest (Bolivia): 3t, 1đ.
Bảng 4: Palmeiras (Brazil): 3t, 5đ, Deportivo Tachira (Venezuela): 2t, 3đ, Cerro Porteno (Paraguay): 2t, 2đ, Santo Andre (Brazil): 3t, 2đ.
Bảng 5: River Plate (Argentina): 3t, 9đ, CPD Junior Barranquilla (Colombia): 3t, 6đ, Olmedo (Ecuador): 3t, 3đ, Nacional (Uruguay): 3t, 0đ.
Bảng 6: Tigres (Mexico): 3t, 5đ, Banfield (Argentina): 3t, 5đ, Alianza Lima (Peru): 3t, 4đ, Caracas (Venezuela): 3t, 1đ.
Bảng 7: Chivas (Mexico): 3t, 7đ, Cobreloa (Chile): 3t, 4đ, San Lorenzo (Argentina): 3t, 2đ, Once Caldas (Colombia): 3t, 2đ.
Bảng 8: Pachuca (Mexico): 3t, 6đ, Sporting Cristal (Peru): 3t, 6đ, Boca Juniors (Argentina): 3t, 4đ, Dep. Cuenca (Ecuador): 3t, 1đ.