Trong hai trận giao hữu gần đây nhất của "Vũ đoàn Samba", ngôi sao Barca không còn được khoác chiếc áo số 10 quen thuộc nữa. HLV Dunga mới chuyển nó sang cho Kaka.
"Tôi đã mặc áo số 10 từ rất lâu", siêu sao 27 tuổi bộc bạch. "Không chỉ ở CLB mà còn ở trong đội tuyển nữa. Nên, có thể nói, con số ấy đã trở thành một phần của tôi. Nó luôn theo tôi trong các bước đường sự nghiệp. Nhưng, một khi HLV muốn trao nó cho người khác thì cũng chẳng có vấn đề gì cả".
 |
|
Kaka (trái) và Ronaldinho trong số áo mới. Ảnh: AP.
|
Trong hai trận giao hữu của Brazil gần đây tại Thụy Điển, gặp Chile (thắng 4-0) và Ghana (1-0), Ronaldinho đeo áo số 7. Đổi lại, tiền vệ Kaka của Milan mặc chiếc áo số 10. Trong trận gặp Chile, "Răng hô" lập cú đúp, nhờ đó kết thúc được chuỗi 21 tháng "tịt ngòi" ở đội tuyển.
Đến nay, HLV Dunga vẫn từ chối cho biết có "trả lại" số áo cũ cho tiền đạo từng hai lần được bình chọn là Cầu thủ hay nhất thế giới hay không, nhưng bình luận: "Tôi thấy cậu ấy vẫn chơi đầy cảm hứng trong số áo mới đấy chứ".
Sau thất bại của đội tuyển Brazil tại World Cup 2006, cá nhân Ronaldinho phải chịu rất nhiều sức ép. Theo giới chuyên môn, động thái của HLV Dunga bởi vậy có thể là một cách để giúp cậu học trò nổi tiếng giảm áp.
Hiện, Ronaldinho và Kaka là đồng đội thân thiết ở đội tuyển vàng -xanh, nhưng họ là hai con bài quan trọng trong các chiến lược quảng bá của hai hãng sản xuất đồ thể thao nổi tiếng, vốn rất kình địch nhau là Nike và Adidas. Hãng Nike thậm chí còn đang triển khai một chiến dịch quảng cáo cực kỳ hoành tráng cho Ronnie, mang tên "R10" - ghép từ chữ cái đầu trong tên của Ronaldinho và số áo quen thuộc của anh.