Những bất ngờ động trời ở vòng bảng thứ nhất tiếp tục được thổi bùng ở vòng chung kết gồm 6 đội. Hai đại gia của làng túc cầu Nam Mỹ, Argentina và Brazil, những đội bóng dẫn đầu 2 bảng ở vòng ngoài đã thể hiện một bộ mặt nhàu nhĩ ở chặng đua cuối cùng, đặc biệt là Argentina.
Với một đội ngũ gồm rất nhiều tài năng trẻ đầy triển vọng, Argentina gần như đã “xí” một suất vào VCK U20 Thế giới (tổ chức tại Hà Lan vào tháng 6 tới) khi làm tan hoang vòng bảng với một sức mạnh khủng khiếp. Nhưng rồi, gió bất ngờ đổi chiều khi họ đặt chân vào chặng đua quyết định. Sau 3 trận đấu, Argentina đã không thể hiện được gì nhiều và họ tụt xuống đứng thứ 3. Ngay trận đấu đầu tiên, trước đối thủ nhỏ con mà họ “dìm” ở vòng trước (6-0), Venezuela, Argentina đã gặp khó vì chỉ thắng một cách rất vất vả với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng của Messi (51’). Nó như điềm gở làm suy nhược tinh thần của những cầu thủ trẻ Argentina khi họ may mắn thoát khỏi thất bại trước Chile khi đã dẫn bàn trước để kết thúc trận đấu với tỷ số 1-1. Tệ hại hơn, trước một Uruguay chỉ được đánh giá cao hơn có Venezuela, kẻ đã thua đậm trước cả Brazil (2-4) và Colombia (1-3), Argentina cũng không thể thắng nổi khi thủ hoà 0-0. Trên lý thuyết, với vị trí thứ 3, Argentina vẫn có quyền đến Hà Lan, nhưng thực tế thì việc họ bị loại vẫn sờ sờ trước mắt bởi 2 trận còn lại họ phải gặp hai đại kình địch Brazil và chủ nhà Colombia. Trong khi đó, đội xếp sau là Chile (kém 1 điểm) lại tràn trề cơ hội bởi họ có 1 trận gặp đội đã gần như chắc chắn bị loại là Uruguay.
Trái ngược với Argentina, chủ nhà Colombia vẫn thẳng tiến với 3 trận thắng liên tiếp và đã chắc 1 suất đến Hà Lan và giờ đây mục tiêu của họ là chức vô địch. Chỉ cần 3 điểm nữa, họ sẽ bước lên bục vinh quang và đó là điều chắc chắn bởi họ còn 1 trận đấu với Venezuela ở vòng cuối. Tính từ đầu giải, Colombia mới chỉ hoà 1 trận (1-1 trước Argentina ở vòng loại) và toàn thắng cả 6 trận còn lại. Trận đấu căng thẳng nhất ở vòng chung kết này là chiến thắng của Colombia trước Brazil (1-0). Trận đấu này đã phải dừng lại 10 phút ở phút 71 khi cầu thủ hai đội lao vào choảng nhau và kết quả là mỗi bên bị đuổi 1 người (Colombia: Renteria, Argentina: Andrade). Trước đó, phút 47, cầu thủ được đánh giá rất cao ở giải năm nay, Rodallega (19 tuổi, đang chơi cho CLB Quindío), đã ghi bàn quyết định chiến thắng cho chủ nhà.
Brazil cũng không thể hiện được hết sức mạnh của mình dù họ đang xếp thứ 2 với 6 điểm. Trận đấu đầu tiên họ chỉ thắng được Uruguay 4-2, khi đối thủ bị đuổi 1 người ở cuối hiệp 1 (chính Brazil cũng mất người khi Leonardo nhận thẻ đỏ ở phút 37). Trận thắng thứ 2 của Brazil là trước Venezuela và họ cũng chỉ đánh bại đội bóng này với tỷ số sát nút 1-0 nhờ bàn thắng của Paulinho, tiền đạo mới 19 tuổi đang chơi cho Juventude (63’).
Hiện giờ, ngoài Colombia chắc chắn đi tiếp, bất ngờ ở vòng loại Venezuela chắc chắn bị loại, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Khi mà Uruguay vẫn còn cơ hội trên lý thuyết cùng Chile đang nắm trong tay lợi thế rất lớn, rất có thể hoặc Argentina hoặc Brazil sẽ bị tống cổ khỏi ngày hội bóng đá trẻ thế giới bởi chỉ có 3 đội đầu bảng có quyền đến Hà Lan.
Bảng xếp hạng vòng chung kết |
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Bại | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Colombia | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-4 | 9 |
| 2 | Brazil | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 6 |
| 3 | Argentina | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 5 |
| 4 | Chile | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-7 | 4 |
| 5 | Uruguay | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-7 | 1 |
| 6 | Venezuela | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-5 | 0 |