Giải VĐ U20 Nam Mỹ đang diễn ra tại Colombia mới đi được nửa chặng đường của vòng đấu bảng, tuy nhiên người ta đã nhìn thấy bóng dáng nhà VĐ, đó là Argentina. Với phong độ và sự vượt trội về mọi mặt, Argentina đang làm nổ tung giải U20 năm nay.
Giải năm nay vẫn gồm 10 đội bóng Nam Mỹ, chia 2 bảng, đấu vòng tròn 1 lượt lấy 2 đội đầu bảng vào bán kết. Argentina nằm trong bảng A với các đội Venezuela, Bolivia, Peru và chủ nhà Colombia. Sau 3 trận đấu, Argentina chứng tỏ sức mạnh tuyệt đối của mình với 3 trận toàn thắng, ghi được tới 13 bàn và chưa thủng lưới quả nào.
Trận ra quân, Argentina đã dễ dàng đè bẹp đội bóng nhỏ bé đến từ xứ sở người đẹp Venezuela với tỷ số 3-0. Sức công phá của đội quân của HLV Hugo Tocalli liên tục được phát huy khi họ nhẹ nhàng đánh bại Bolibia 4-0 và Peru 6-0. Sự vượt trội của Argentina quá rõ ràng bởi họ có rất nhiều tài năng thiên phú. Cầu thủ chơi nổi bật nhất của đội bóng này phải nói đến Lionel Messi, tiền đạo đang khoác áo Barcelona (Tây Ban Nha) và Pablo Barrientos, tiền vệ đang nổi đình nổi đám tại San Lorenzo, hiện được vô khối CLB lớn nhòm ngó. Trong đội hình của Argentina, ngoài những cầu thủ trên, có khá nhiều cái tên “có giá” như Mauro Zanotti (19 tuổi, Ternana, Italia), Juan Manuel Torres (19 tuổi, Racing Club), Neri Cardozo (18 tuổi, Boca Juniors), Marcelo Bravo (20 tuổi, Velez Sarsfield), Ezequiel Lavezzi (19 tuổi, San Lorenzo), Mauro Boselli (19 tuổi, Boca Juniors)…
Sức mạnh đồng đều đã khiến họ chơi bóng quá nhàn nhã, và báo chí Nam Mỹ mấy ngày qua chỉ xoay quanh vấn đề là họ sẽ vô địch như thế nào mà thôi. Đã chắc suất vào vòng bán kết, trước mặt Argentina chỉ còn 1 trận đấu ở vòng bảng gặp chủ nhà Colombia, đội cũng đã thi đấu rất tốt với phong độ xuất thần của Hugo Rodallega, tiền đạo đang chơi cho CLB Quindío. Sau cuộc “hành” Bolivia tới 5-0 trong đó Rodallega đóng góp 4 bàn, cầu thủ mới 19 tuổi này lại ghi bàn duy nhất giúp Colombia đánh bại Peru 1-0 để đứng thứ 2 bảng A sau Argentina.
Ở bảng B, Brazil chẳng dễ dàng gì khi gặp các đối thủ như Paraguay, Uruguay, Chile và Ecuador. Sau trận ra quân đại thắng Ecuador với tỷ số 5-0, Brazil đã để Paraguay cầm hoà 1-1 sau khi đã dẫn trước. Brazil mang đến giải đấu hầu hết là các tài năng trẻ như Edcarlos (Sao Paulo), Leonardo (Santos), Diego (Fluminense), Fernandinho (Paranaense), Renato (Mineiro), Diego (Internacional)… vì thế, việc đoạt chức VĐ mà họ đề ra sẽ rất khó thành hiện thực. Rất may cho họ là các đối thủ trong bảng còn tệ hơn khi chưa có đội nào có nổi chiến thắng. Đáng chú ý là ngoài Brazil, các đội trong bảng này dường như không biết ghi bàn khi 4 đội còn lại chỉ ghi được có 1 bàn sau tổng cộng 6 trận. Bảng B mới đấu được 2 vòng, nhưng có lẽ một suất đi tiếp đã thuộc về Brazil, chiếc vé còn lại nhiều khả năng sẽ là cuộc tranh chấp giữa Paraguay, Uruguay và Chile.