Gold Cup chính là dịp tốt nhất để Mexico dưới triều đại Javier Aguirre tìm lại vị thế của một ông lớn từng làm mưa làm gió tại khu vực CONCACAF.
Với vị trí thứ 4 tại vòng loại World Cup 2010, Mexico đã rơi xuống vị trí thứ 33 trên bảng xếp hạng của FIFA, vị trí nhấp nhất mà đội bóng này bị đấy xuống khi liên đoàn bóng đá thế giới bắt đầu cách tính điểm, xếp hạng các đội tuyển vào năm 1993.
Nguyên nhân cho sự tụt dốc thê thảm trên bắt nguồn từ HLV Sven-Goran Eriksson. Vị cựu HLV đội tuyển Anh được đánh giá là một trong những HLV tên tuổi nhất từng đến dẫn dắt Mexico, nhưng những gì ông đã làm chỉ khiến các CĐV của El Tri tức giận. Là một ông lớn của khu vực CONCACAF nhưng dưới bàn tay của Sven-Goran Eriksson, đội bóng này phải đối mặt với nguy cơ không có vé dự World Cup 2010.
Trước tình thế khó khăn, liên đoàn bóng đá Mexico đã buộc phải sa thải Eriksson và bổ nhiệm Javier Aguirre – người từng dẫn dắt El Tri thể hiện một bộ mặt cực kỳ ấn tượng tại World Cup 2002.
 |
|
Mexico đang trong hành trình đi tìm lại mình
|
Mục tiêu của Javier Aguirre là phải đưa Mexico giành vé tới Nam Phi dự World Cup 2010, nên Gold Cup lần này chính là cơ hội để vị cựu HLV của Atletico Madrid thử nghiệm đội hình, tìm ra lối chơi thích hợp nhất.
Chứng kiến các cầu thủ Mỹ gây bất ngờ tại Confed Cup với ngôi vị Á quân, hẳn người Mexico cũng ít nhiều “tủi thân”, bởi trong khu vực họ đâu kém gì “những chú Sam”. Với sự tự ái của một đại gia khu vực, thầy trò Javier Aguirre hẳn rất muốn lấy thể diện với chức vô địch Gold Cup.
Tại khu tập trung của ĐT Mexico, các cầu thủ không được sử dụng điện thoại trừ trường hợp khẩn cấp, và cũng không được phép xuất hiện bóng dáng phụ nữ tại khách sạn trú chân của toàn đội. Với kỷ luật thép trên, rõ ràng Mexico đang đặt quyết tâm rất cao tại giải đấu trên đất Mỹ lần này.
Rơi vào bảng đấu cùng C. Nicaragua, Panama và Guadeloupe, rõ ràng các cầu thủ Mexico đang có lợi thế rất lớn. Với kinh nghiệm từng 4 lần vô địch Gold Cup, hẳn thầy trò Javier Aguirre không quá khó giành vé đi tiếp, và trận đấu với Nicaragua chính là khởi đầu cho một hành trình đi tìm lại mình của Mexico.
Đội hình dự kiến:
Mexico: Perez, C.Antonio, Rodriguez, Magallon, Pinto, Martinez, Castro, Noriega, Bravo, Dos Santos, Medina
Nicaragua: Mendez, Mejia, Aviles, Alonso, Mendieta, Medina, Collado, Alvarado, Aviles, Carballo, Morales
Ở trận đấu còn lại Panama sẽ đụng độ Guadeloupe. Với giải đấu có tới 8/12 đội vào tứ kết, rõ ràng hai đội bóng trên chỉ cần 1 chiến thắng trong ngày ra quân là có tới 80% có vé đi qua vòng bảng.
Hùng Minh