Dù không nhận được sự quan tâm lớn như Confederations Cup, nhưng sựhào hứng và tính quyết liệt tại GoldCup thì luôn có thừa, bởi đây là cơ hội cho những đội bóng tầm trung thể hiện khả năng của mình. Điều này một lầnnữa lại được khẳng định, khi Panama, một độibóng không được đánh giá cao, đã bất ngờ gây “sốc” giới mộ điệu, khi đánh bại vị khách mời đến từ Nam Mỹ trong trận cầu rất sôi động và kịch tính trên sân Orange Bowl tại Miami.
Chỉ đến Mỹ với đội hình gồm phần lớn là những cầu thủ trẻ hiện đang thi đấu tại giảiquốc nội và một số mới được bổ sung từ đội tuyển U20 mới dự giải VĐTG tại Hà Lan, nhưng Colombia vẫn là đội chiếm thế chủ động trên sân. Và thiếu chút nữa, Wason Renteria, người chỉ có 1 ngày nghỉ sau khi trở lại từ Hà Lan, đã có bàn mở tỷ số từcú đánh đầu hiểm hóc,sau hàng loạt những đợt công thành liên tiếp của đại diện Nam Mỹ.
Tuy nhiên, trong một ngày xuất thần, thủ môn Panama, Jaime Penedo đã cản phá thành công tất cả những pha dứt điểm đầy uy lực mà Colombia tạo ra, đặc biệt là 2 cú dứt điểm như “đại bác” của Jairo Patino, để bảo toàn mành lưới cho đến khi kết thúc hiệp 1.
Chính sự vững chắc của thủ môn Penedo đã tạo tiền đề để Panama tìm lại niềm tin ở hiệp 2 và viết lên một câu chuyện thần kỳ. Còn Colombia, sau khi bỏ lỡ những cơ hội chắc ăn ở hiệp 1 khiến các cầu thủ trẻ của họ không giữ được bình tĩnh và dần để lộ ra “yếu huyệt” của mình. Và trong một đợt phản công, Luis Tejada đã đánh đầu tung lưới Colombia ở phút 70 để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, sau đường chuyền từ Julio Medina.
Sau bàn thua, Colombia đã dồn toàn lực lên tấn công và dù HLV Reinaldo Rueda đã tăng cường tối đa cho hàng công, nhưng tất cả cơ hội mà họ tạo ra đều không thể đánh bại sự xuất sắc của thủ môn Penedo.
Trong khi đó, trận đấu còn lại tại bảng A giữa Trinidad & Tobago và Honduras đã diễn ra cởi mở và cân bằng hơn nhiều so với trận trước, khi cả 2 đều chủ động dồn lên tấn công để tạo ra rất pha bóng đẹp mắt. Nhưng Trinidad lại là đội bóng có bàn mở tỷ số trước, sau cú “tạc đạn” từ cự ly gần 30m của Christopher Birchall từ đường chuyền của Stern John. Tuy nhiên, thế cân bằng cũng được thiết lập ngay trong hiệp 1, khi cú đá phạt mẫu mực của Maynor Figueroa ở phút 43 đã đưa 2 đội về vạch xuất phát. Về cuối trận, cả 2 đều tạo ra rất nhiều cơ hội ăn bàn trông thấy, nhưng tỷ số hoà 1-1 vẫn được giữ nguyên đến cuối trận.
Như vậy, trận thắng trước Colombia đã bất ngờ giúp Panama giành ngôi đầu bảng A, còn Trinidad và Honduras chia nhau vị trí tiếp theo.