Thua 0-3 ở lượt đi trên sân Paranaense, Chivas đang ở dưới chân dốc đứng trước trận lượt về. Buộc phải ghi 4 bàn thắng và giữ sạch lưới mới vào được chung kết, có lẽ đội quân của HLV Benjamin Galindo cần tới một phép màu…
Mọi sự có thể đã khác đi rất nhiều với Chivas nếu như… không có Confederations Cup. Việc một nửa cầu thủ của đội hình 1 phải bảo vệ màu cờ sắc áo ĐT Mexico tại Confed Cup, cộng thêm vấn nạn chấn thương và treo giò đã khiến Chivas suy yếu rất nhiều. Ở lượt đi trên đất Brazil, HLV Benjamin Galindo chỉ có đội hình 2 để đọ sức cùng Paranaense và kết quả thế nào thì ai cũng rõ!
Nếu Chivas phải dừng bước trước cửa thiên đàng thì đó quả là điều rất đáng tiếc. Trong số 4 đội bóng vào tới bán kết, Chivas được giới chuyên môn đánh giá cao nhất bởi phong độ rất ấn tượng ở những vòng đấu trước. Không khí tại SVĐ Jalisco của Chivas cũng hết sức đặc biệt, nó luôn giúp các học trò của Galindo chơi với trên 100% phong độ, trong khi các đối thủ thường rơi vào trạng thái hoảng loạn mất phương hướng. Boca Junior, á quân Copa Libertadores 2004, vô địch Cup này 3/5 mùa giải gần đây, đã phải nhận thất bại ê chề 0-4 khi hành quân tới đây tại tứ kết. Bởi thế, 3 bàn thắng chưa phải là đảm bảo chắc chắn cho Paranaense có chỗ ở chung kết. Chỉ một chút chủ quan khi bước chân vào Jalisco, CLB Brazil cũng có thể phải trả giá đắt.
Đặt tham vọng cao tại Copa Libertadores năm nay, Chivas quyết tâm làm tất cả những gì có thể để lật ngược tình thế ở lượt về. Trước những tác động ngoài lề của ông Chủ tịch Jorge Vergara, nổi tiếng chịu chơi và có máu mặt trong làng bóng đá Nam Mỹ, Chivas sẽ có sự phục vụ của 5 cầu thủ ĐTQG ở trận lượt về này. Máy bay riêng của Jorge Vergara đã bay sang Đức, đậu rất gần SVĐ Zentralstadion (Leipzig), để ngay sau khi trận tranh giải 3 Confed Cup giữa Đức và Mexico kết thúc những cầu thủ Chivas trong ĐTQG sẽ lên đường về nước chuẩn bị cho cuộc đấu sống còn với Paranaense.
Theo luật của FIFA thì cầu thủ không được phép chơi 2 trận đấu tại các giải đấu khác nhau trong vòng 48 giờ đồng hồ. Tuy nhiên, trên website của LĐBĐ Mexico (FMF) ngày hôm qua đã có thông báo: FIFA đồng ý để thủ môn Oswaldo Sanchez và Jesus Corona, hậu vệ Carlos Salcido, tiền vệ Ramon Morales và tiền đạo Alberto Medina chơi trận gặp Paranaense. HLV Galindo cũng cho biết, những phương pháp vật lý trị liệu đặc biệt sẽ được áp dụng để giúp các cầu thủ phục hồi thể lực sau chặng bay dài về từ châu Âu. Thêm một tin mừng cho các CĐV Chivas khi ngày hôm qua bác sĩ của đội thông báo; tiền đạo trụ cột Omar Bravo, chân sút hàng đầu tại Copa Libertadores với 6 bàn thắng, đã bình phục chấn thương mắt cá và có thể ra sân từ đầu. Như thế, lực lượng của Chivas chỉ có 1 sự thiếu vắng đáng kể của tiền đạo Adolfo Baustita (treo giò). Những gì tốt nhất đã được chuẩn bị cho cuộc ngược dòng!
Ở phía đối diện, Atletico Paranaense vẫn đang sống trong trạng thái nửa tỉnh, nửa mơ với sự thăng hoa tại Copa Libertadores và chuỗi thành tích tồi tệ ở đấu trường quốc nội. Cuối tuần qua Paranaense buộc phải chia điểm với Fortaleza ngay tại sân nhà Curtiba, tiếp tục sa lầy ở vị trí cuối cùng trong BXH giải VĐ Brazil (22/22). Sau 9 vòng đấu, đội quân của HLV Antonio Lopes chưa thắng được trận nào, chỉ ghi được vỏn vẹn 4 bàn thắng và kiếm được 3 điểm. Một bộ mặt hoàn toàn tương phản với Copa Libertadores, nơi Paranaense thắng 7/11 trận, ghi được 19 bàn.
Hành quân đến Mexico hôm nay, Paranaense chỉ thiếu vắng duy nhất tiền vệ trẻ Evandro, tham dự giải U20 Thế giới tại Hà Lan. Tuy nhiên, tất cả các cầu thủ có mặt trong trận đại thắng 3-0 ở lượt đi đều sẽ tham chiến ở lượt về. Nhưng nên nhớ, Jalisco không phải là Curtiba! Những âm thanh chát chúa, cuồng nhiệt ở Jalisco, khát khao trả hận và lực lượng mạnh nhất của đội chủ nhà sẽ nhấn chìm Paranaense?
Dự đoán: 4-0
Đội hình dự kiến
Chivas: Sanchez, R.Medina, Reynoso, Rodriguez, Salcido, Morales, Pablo Alfaro, Manuel Sol, A.Medina, Palencia, Omar Bravo
Paranaense: Diego; Jancarlos, Danilo, Durval, Marcao; Cocito, Andre Rocha, Fabricio, Bahia; Lima, Aloisio
Thành tích gần đây
Chivas
19/05/05 Pachuca-Chivas 1-1
25/05/05 Chivas-Pachuca 3-1
03/06/05 Chivas-Boca Juniors 4-0
15/06/05 Boca Juniors-Chivas 0-0
23/06/05 Paranaense-Chivas 3-0
Paranaense
11/06/05 Paranaense-Figueirense 0-0
02/06/05 Paranaense-Santos 3-2
29/05/05 Botafogo-Paranaense 2-0
23/06/05 Paranaense-Chivas 3-0
26/06/05 Paranaense- Fortaleza 0-0