Đè bẹp đội bóng giàu truyền thống Boca Junior tới 4-0 để tiến vào bán kết Copa Libertadores, Chivas Guadalajara khiến tất cả những đối thủ còn lại đều phải ngước nhìn…
Thành công của Chivas càng đáng nể hơn khi biết rằng toàn bộ đội ngũ của họ là những cầu thủ nội địa. Chính điều đó đã hình thành nên một Chivas không màu mè, nhưng rất mạnh mẽ. Sức mạnh của CLB Mexico nằm ở yếu tố tinh thần, sự đoàn kết của một đội hình không có khoảng cách về văn hoá và ngôn ngữ. Bảo vệ màu cờ sắc áo của đội bóng quốc gia hẳn nhiên là phải khác với việc chiến đấu vì danh dự của CLB ngoài biên giới…
Nếu gọi hành trình của Chivas là sự ngạc nhiên, thì với Paranaense, đó là cú sốc! Đội bóng của HLV Antonio Lopes thăng hoa trên con đường may mắn ở Copa Libertadores, nhưng tại giải VĐ Brazil, Paranaense hiện đang cầm đèn đỏ trên BXH. Ở loạt đấu quyết định vòng bảng, Paranaense bị Independiente Medellin (Colombia) nện cho tơi tả (0-4). Thế nhưng, họ vẫn có mặt ở vòng 3 bởi America de Cali, đối thủ cạnh tranh trực tiếp, bất ngờ phơi áo 0-1 trên sân nhà trước Libertad (Paraguay). Tại vòng 2, Paranaense vượt qua Cerro Porteno (Paraguay) sau loạt luân lưu 11m đầy may rủi. Tiếp đến tứ kết, Paranaense hoàn toàn lép vế trước đội đồng hương Santos ở cả lượt đi và về, nhưng người đi tiếp vẫn là thầy trò Antonio Lopes. Sau tất cả, cuộc đụng độ của hai hiện tượng tại Copa Libertadores năm nay hứa hẹn sẽ mang đến những điều thú vị…
Chấn thương, treo giò và Confederations Cup đang là cơn ác mộng của Chivas Guadalajara. HLV Benjamin Galindo chỉ còn lại đúng 11 cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu ở Curitiba. 7 cầu thủ thuộc đội hình 1 của Chivas vì nhiều lý do sẽ không thể góp mặt trong cuộc chạm trán Paranaense. Tiền đạo Omar Bravo chưa bình phục chấn thương từ trận đấu với Boca Junior ở tứ kết. Chân sút Adolfo Bautista bị treo giò, trong khi cả thủ môn số 1 Oswaldo Sanchez và số 2 Jesus Corona, hậu vệ Carlos Salcido, tiền vệ Morales, Alberto Medina đều đang khoác áo ĐT Mexico tại Confederations Cup.
Lẽ ra thì Chivas đã không khốn khó như thế khi LĐBĐ Mexico đã đồng ý nhả 4 trụ cột để họ thi đấu tại Copa Libertadores, nhưng FIFA không đồng tình và doạ đưa ra những hình phạt nặng nề. Điều đó khiến cho Chivas đã khốn lại càng khó. Nỗi khổ của Chivas lại là nụ cười của Paranaense. Đội bóng của HLV Antonio Lopes đã được hưởng lợi trong trận đấu tứ kết lượt về với Santos, khi 2 trụ cột của đối thủ là Robinho và Leo phải tập trung cùng ĐT Brazil dự Confederations Cup. Và hôm nay, trước đội hình sứt mẻ của Chivas là một Paranaense đầy đủ những quân bài tốt nhất.
Khắc phục khó khăn, ông chủ của Chivas, Jorge Vergara đã quyết định dùng máy bay riêng để chuyên chở đội bóng sang Brazil, nhằm tiết kiệm sức lực cho các cầu thủ. “Lối chơi của Paranaense rất giàu thể lực. Các cầu thủ của họ mạnh mẽ và chơi càn lướt tốt. Sẽ rất khó chơi với họ nếu không có được thể trạng tốt nhất”, HLV Galindo phát biểu.
Một kết quả hoà là điều mà Chivas mong đợi, nhưng trong bối cảnh hiện nay, có lẽ Galindo sẽ phải thở than: “Giá như không có Confederations Cup”!
Dự đoán: 1-0
Đội hình dự kiến
Paranaense: Diego; Jancarlos, Danilo, Durval, Marcao; Cocito, Andre Rocha, Fabricio, Ticao; Lima, Aloisio
Chivas: Talavera, Medina, Aguayo, Rodriguez, Reynoso, Ramirez, Manuel Sol, Alfaro, Peralta, Palencia, Vela.
Thành tích gần đây
Paranaense
18/06/05 Flamengo-Paranaense 1-1
16/05/05 Santos-Paranaense 0-2
11/06/05 Paranaense-Figueirense 0-0
02/06/05 Paranaense-Santos 3-2
29/05/05 Botafogo-Paranaense 2-0
Chivas
15/06/05 Boca Juniors-Chivas 0-0
03/06/05 Chivas-Boca Juniors 4-0
25/05/05 Chivas-Pachuca 3-1
19/05/05 Pachuca-Chivas 1-1
08/05/05 Chivas-Pumas 2-1
Thành tích đối đầu
Chưa từng gặp nhau