Xấu hổ nhưng đúng chất... Nam Mỹ. Đó là cái cách Boca tự loại mình ra khỏi giải đấu danh giá nhất Nam Mỹ...
Với trận thua nhục nhã 0-4 trên đất Mexico ở lượt đi, Boca hiểu rằng phía trước họ chẳng khác nào núi cao. Nhưng khi hy vọng vẫn còn, dù rất mong manh, Boca quyết không buông xuôi, bởi tại La Bombonera mùa này, họ không ít lần đại thắng với cách biệt 4 bàn, như trận thắng Pachuca (4-0).
Và sự thực, Boca đã rất nỗ lực. Khác với trận lượt đi, họ nhập cuộc ào ạt, mạnh mẽ theo kiểu chẳng còn gì để mất. Trong suốt hiệp 1, áp lực liên tục dồn nén về phía hàng thủ đông người của Chivas Guadalajara. Kèm theo đó là vô vàn cơ hội dành cho Boca. Nhưng những chàng trai áo sọc xanh-vàng lại bó tay trong khoản quan trọng nhất: ghi bàn. 2 cú đánh đầu của Palermo, 2 cú sút cận thành của Schelotto và Cagna... tất cả đều trở nên vô nghĩa trước những pha bay nhảy, cản phá kỳ diệu của thủ thành Jesus Corona. Kết thúc hiệp 1, không có bàn thắng nào được ghi. Sự căng thẳng, nóng nảy xuất hiện trên khuôn mặt, những cú vào bóng ác ý của cầu thủ Boca.
Đến giữa hiệp 2, hoả bốc lên ngùn ngụt, kịch tính xuất hiện. Sau một pha va chạm với tiền vệ Raul Cascini, chân sút Adolfo Bautista của Chivas bị phong toả trong vòng vây của các cầu thủ Boca. Parlemo hăng máu nhất, sau một hồi sừng sổ liền quay sang rượt đánh Bautista. Palermo nhận thẻ đỏ, còn Bautista cũng bị đuổi ra khỏi sân dù phản ứng duy nhất của anh trong vụ lộn xộn là... bỏ chạy. Trước khi bước vào đường hầm, Palermo kịp... đánh nguội trọng tài Martin Vazquez và húc đầu vào người Bautista. Trong khi đó, dù được cảnh sát hộ tống ra khỏi sân cỏ, Bautista cũng kịp... dính “chưởng” của một CĐV Boca. Anh chàng này đã leo qua hàng rào sắt cao 5m, xô ngã Bautista, rồi bình yên leo ngược vào khán đài mà trước ánh mắt ngưỡng mộ, thán phục của hàng vạn người có mặt trên sân, kể cả... cảnh sát (!). Rồi đỉnh cao của cuộc chơi là cả trăm quả pháo sáng không cánh mà phi xuống sân. La Bombonera ngập trong khói lửa còn thủ thành Corona “ăn” một quả. Trước sức nóng điên rồ, trọng tài buộc phải thổi còi tạm ngừng, chờ 20 phút, nhưng rốt cuộc phải cho kết thúc trận đấu vì tình hình an ninh không đảm bảo.
Chắc chắn sắp tới, Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CSF) sẽ đưa ra án phạt đối với Boca. Nhưng dù là gì, Boca cũng đã bị loại khỏi Copa Libertadores 2005. Chivas tiến vào bán kết và đối thủ của họ sẽ là người chiến thắng trong cặp đấu Santos - Atletico Paranaense diễn ra vào sáng nay.