Thua trận, lại thua trước một đối thủ như Atletico Paranaense, kẻ đã thua đến 6 trong 7 trận đấu đầu tiên của Brasileirão 2005; đã phải chơi với 10 người kể từ phút thứ... 26; tất cả khiến cho CĐV xứ Sao Paulo, khiến cho người Santos cảm thấy tức giận.
Santos: vắng Robinho và Leo. Giovanni sẽ ra sân từ đầu (lượt đi 2-3)
Paranaense: vắng Alan Bahia vì án treo giò
Cái tỷ số 2-3 dường như không thể chấp nhận đó khiến cho giông bão bắt đầu nhằm vào đầu HLV Tadeu Gallo mà trút xuống, chắc chắn sẽ buộc thủ thành kỳ cựu Carlos Henao phải mất vị trí chính thức trong khung gỗ vào tay Mauro bởi anh này đã có lỗi tới 2 trong 3 bàn thua của đội nhà. Nói thế để thấy rằng Santos đang khát khao chiến thắng, khát khao được lần đầu tiên sau 42 năm, kể từ thời những năm 1962 và 1963 kiêu hùng với vua bóng đá Pelé, giơ cao trên tay chiếc Cúp Libertadores danh giá. Và đêm nay là một trận đấu buộc phải thắng trước đồng hương Atletico Paranaense, mà cũng chẳng cần nhiều, chỉ 1-0 thôi, thế là đủ để con đường đến trận chung kết gần lại thêm một chút với Santos.
Không Robinho, không Léo, cái trán của Tadeu Gallo đang nhăn nhó khi những lời yêu cầu khẩn thiết cho 2 chàng trai trẻ của Santos được ở lại để tham dự trận lượt về với Paranaense đã bị Alberto Parreira từ chối thẳng thừng bởi đơn giản: “Tất cả đều phải hy sinh cho Confederations Cup”. Mà vắng sự tinh quái và ảnh hưởng to lớn của Robinho, vắng những pha chạy cánh thần tốc của Léo, Santos sẽ gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên, không vì thế mà họ không thể chiến thắng. Với Santos, vẫn còn đó Ricardinho, người đã có đến 6 bàn thắng tại Cúp Libertadores năm nay, còn đó chân sút Deivid, người vừa chính thức cam kết gắn bó tương lai với sân Caldeira thay vì trở lại Girondin Bordeaux. Rồi Giovanni cũng vừa trở lại Santos sau những năm tháng chinh chiến trong màu áo Barcelona và Olympiakos để cùng đồng đội biến giấc mơ Libertadores thành hiện thực.
Trong khi đó, với Paranaense, đúng là Marin và Baloy đã trở lại sau khi hoàn thành nghĩa vụ quốc gia với ĐT Colombia và Panama thì sự thật vẫn là sự thật: Paranaense vẫn chẳng thể mạnh mẽ hơn bao nhiêu. Dường như chiến thắng kỳ lạ 3-2 trước Santos chỉ là ngoại lệ bởi trận hoà 0-0 đầy bế tắc cuối tuần qua ngay tại sân nhà trước đối thủ Figueirense đã cho thấy điều đó khi mà nhà Á quân của Brasileirão 2004 vẫn đang giậm chân tại chỗ ở vị trí chót bảng và là đội duy nhất trong số 22 đội chưa thắng một trận nào. Ấy thế mà đêm nay, trước một Santos đang hừng hực ý chí chiến đấu và chiến thắng, Paranaense đã mất Alan Bahia vì án treo giò, mất Evandro, người duy nhất còn biết ghi bàn thì đang hiện diện tại Hà Lan để chơi giải U20 thế giới cho ĐT Brazil.
1-0, thế là đủ cho Santos! Và lịch sử cũng kể lại rằng 21 năm nay, thánh địa Vila Belmiro là nơi bất khả xâm phạm của Santos tại Cúp Libertadores, nơi mà chưa một kẻ nào đến đây lại có thể ra về với nụ cười chiến thắng!
Dự đoán: 2-0
Đội hình dự kiến
Santos: Mauro; Flávio, Halisson, Avalos, Basilio; Fabinho, Zé Elías, Bóvio, Ricardinho; Gionvanni, Deivid
Paranaense: Diego, Danilo, Durval, Marcao, Jancarlos, Fabrício, Cocito, Rocha, Leandro, Lima, Aloísio
Thành tích đối đầu
01/06/05 Paranaense-Santos 3-2
07/05/05 Santos-Paranaense 2-1
08/09/04 Santos-Paranaense 1-1
15/05/04 Paranaense-Santos 1-0
19/10/03 Santos-Paranaense 3-2
Thành tích gần đây
Santos
12/06/05 Santos-Fluminense 1-1
01/06/05 Paranaense-Santos 3-2
29/05/05 Palmeiras-Santos 2-1
25/05/05 Santos-Universidad de Chile 3-0
22/05/05 Santos-Atletico MG 3-0
Paranaense
11/06/05 Paranaense-Figueirense 0-0
01/06/05 Paranaense-Santos 3-2
29/05/05 Botafogo-Paranaense 2-0
26/05/05 Cerro Porteno-Paranaense 2-1
22/05/05 Paranaense-International 1-3