2 trận đấu đầu tiên tại tứ kết Copa Libertadores 04/05 đã diễn ra rất hấp dẫn, mang đậm dấu ấn của bóng đá Mỹ La tinh.
Bóng đá đúng là có nhiều điều bất ngờ. Không ai có thể tưởng tượng nổi một Atletico Paranaense thi đấu thiếu người từ nửa đầu hiệp 1, sau khi tiền vệ Bahia bị truất quyền thi đấu vì phạm lỗi thô bạo với cầu thủ Santos, lại có thể làm được một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục đến thế.
2 lần đội khách Santos vượt lên dẫn trước, nhưng họ đều bị Atletico Paranaense nhanh chóng san bằng tỉ số, và tung ra đòn trí mạng hạ gục CLB đến từ Brazil. Có người nói, Santos đã thua, bởi quá chủ quan, bởi họ vào trận với tư cách là một kẻ “chiếu trên”. Tuy nhiên, không thể phủ nhận nỗ lực của Antonio Lopes. Các cầu thủ chủ nhà đã thi đấu rất cố gắng. Họ đã tuân thủ triệt để đấu pháp phòng ngự phản công mà HLV Antonio Lopes đã đề ra.
Không thể phủ nhận đóng góp rất lớn của tiền vệ Lima trong chiến thắng này. Không chỉ là người ghi bàn thắng cuối cùng làm tiêu tan hết ý chí chiến đấu của các cầu thủ Santos, suốt trận đấu, cầu thủ này luôn là đầu tàu cho những đợt phản công của đội nhà. Anh có mặt ở khắp mọi nơi, chịu khó tranh cướp bóng và dứt điểm, đồng thời có nhiều đường chuyền đẹp mắt cho đồng đội.
Với trận thua này, Santos sẽ phải cố gắng rất nhiều trong trận lượt về diễn ra vào ngày 15/6 tới. Chưa từng thất bại trên sân nhà Vila Belmiro trong khuôn khổ Copa Libertadores kể từ năm 1984, đội bóng giàu truyền thống của Brazil hy vọng đó sẽ là động lực giúp họ “rửa hận” trước Atletico Paranaense.
Cặp đấu tứ kết thứ 2 giữa Sao Paulo và CLB Tigres của Mexico cũng diễn ra rất hấp dẫn. Tuy vậy, trận đấu này hoàn toàn một chiều, với ưu thế nghiêng hẳn về phía đội bóng Brazil.
Đây là một trận đấu không thể nào quên đối với thủ môn Ceni của Sao Paulo, khi anh đóng góp tới 2 bàn thắng (đều từ những pha đá phạt trực tiếp) giúp đội nhà giành chiến thắng 4-0. Có thể coi Ceni là một Jose Chilavert thứ 2 của bóng đá thế giới. Với 2 lần lập công trong trận này, anh đã nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp của mình lên con số tròn trĩnh 50. Đó cũng là là bàn thắng thứ 10 và 11 của thủ môn Ceni cho Sao Paulo ở mùa bóng năm nay.
Như vậy, Sao Paulo hiện là đội bóng duy nhất vẫn chưa thua tại Copa Libertadores năm nay. Với chiến thắng 4-0 này, Sao Paulo gần như chắc chắn đã giành vé vào bán kết. Họ có quyền mơ tới việc lần đầu tiên đăng quang tại Copa Libertadores kể từ năm 1993.
Kết quả
Atl Paranaense – Santos: 3-2
Sao Paulo – Tigres: 4-0