Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ CHÂU MỸ
"Giao hữu" kiểu... Argentina16:49 31/7/2006

Các CĐV River Plate làm loạn trong trận lượt về Copa Libertadores giữa River và Libertad hôm 18/7. (Reuters)
Trận đấu trong khuôn khổ Friendship Cup giữa 2 CLB của Argentina Gimnasia-La Plata và San Lorenzo chẳng có lấy một bàn thắng nhưng lại “thừa thãi” bạo lực: 4 thẻ đỏ được rút ra và hiệp 2 bắt đầu muộn tới 8 phút do cầu thủ 2 bên “mải” đánh lộn trong đường hầm.

Sự cố xảy ra khi cầu thủ 2 đội đi vào đường hầm sau khi hiệp 1 kết thúc. Châm ngòi cho cuộc xô xát là tiền đạo Cardetti của Gimnasia-La Plata và hậu vệ Pablo Quatrocchi khi hai anh này liên tục có lời qua tiếng lại với nhau.

Máu nóng bốc lên, các cầu thủ dự bị và cả quan chức 2 đội liền xông vào “nói chuyện” với nhau bằng… nắm đấm. Theo báo chí Argentina, thậm chí HLV của San Lorenzo Oscar Ruggeri còn bị một thành viên ban huấn luyện của Gimnasia “thọi” cho một cú trong cuộc xô xát đó.

Hậu quả của việc thiếu kiềm chế là 2 cầu thủ khơi mào cho trận “tỷ thí” đều phải nhận thẻ đỏ truất quyền thi đấu. Với việc Diego Rivero bị đuổi khỏi sân từ trước đó và thêm Sebastian Mendez lĩnh thẻ đỏ sau một pha chơi xấu ở đầu hiệp 2, San Lorenzo kết thúc trận đấu với chỉ… 8 người trên sân.

Điều đáng nói là đây chỉ là một trận đấu trong khuôn khổ một giải đấu có tính chất giao hữu chuẩn bị cho mùa giải mới. Cả Gimnasia-La Plata và San Lorenzo đều là 2 CLB chuyên nghiệp ở giải hạng Nhất của Argentina.

Đây quả là một đêm đen tối”, HLV Pedro Troglio của Gimnasia phát biểu trên tờ La Nacion. “Tôi chưa từng bao giờ tưởng tượng ra một kết cục như vậy trong một trận đấu có tính chất giao hữu thuần túy. Thật là đáng xấu hổ”.

Tình trạng bạo lực trên các sân bóng Nam Mỹ, vốn là “đặc sản” của khu vực này đang ngày càng gia tăng và khó kiểm soát. Chỉ cách đây chưa lâu, các CĐV của một CLB Argentina khác là River Plate cũng đã gây náo loạn và xô xát với cảnh sát trong trận lượt về Copa Libertadores giữa River và Libertad (Paraguay) tại thủ đô Asuncion.

Do đội nhà thi đấu kém cỏi và thất bại 1-3 trước Libertad, các CĐV quá khích của River Plate đã không kìm nổi tức giận và “nổi hứng” phá phách.

Sau khi ném hết mọi thứ có trong tay, họ còn tháo tung các ghế ngồi trên khán đài rồi ném vào lực lượng an ninh và cảnh sát chống bạo động trên sân gây ra một cảnh hỗn loạn không thể chấp nhận trong bóng đá.

Theo Reuters
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Xáo trộn trong đội hình Albicelestes11:42 7 /10/2008
Marca trao các giải bóng đá Tây Ban Nha11:39 7 /10/2008
Emery phá kỉ lục tại Valencia11:11 7 /10/2008
ĐT Italia triệu tập đội hình: Nhiều cánh chim lạ11:4 7 /10/2008
Capello tiếp tục để Owen “ở nhà”10:47 7 /10/2008
Ballack và Frings trở lại đội hình “Xe tăng”10:40 7 /10/2008
“Nóng” ở tốp đầu!10:41 7 /10/2008
Adebayor dành ưu tiên hàng đầu cho câu lạc bộ10:34 7 /10/2008
Mutu: “Không có chuyện tôi chia tay đội tuyển quốc gia”10:31 7 /10/2008
Bayern Munich xuống dốc: “Thanh lý” Klinsman ?10:31 7 /10/2008
Nữ VN đặt mục tiêu vào chung kết giải vô địch ĐNÁ10:30 7 /10/2008
Fletcher không hề có ý định chia tay MU9:45 7 /10/2008
Hoàng Anh Tuấn phủ nhận chuyện dính doping8:30 7 /10/2008
Clip: Top 5 bàn thắng đẹp nhất vòng 7 Ngoại hạng Anh6:57 7 /10/2008
ĐTQG gọi bổ sung 4 cầu thủ6:55 7 /10/2008
Singapore mang hàng "xịn" sang gặp tuyển VN6:45 7 /10/2008
Vòng 6 Serie A & những cái nhất6:39 7 /10/2008
Các cầu thủ Bayern nô nức đi dự lễ hội bia23:31 6 /10/2008
Roman Abramovich lại tậu “siêu du thuyền”23:29 6 /10/2008
Wenger: Các trọng tài cần thêm sự trợ giúp!20:53 6 /10/2008