Chơi không lấn lướt trước Uruguay, nhưng đội bóng khách mời Mexico vẫn ra về với niềm vui khi đánh bại đối thủ 3-1 nhờ chơi hơn người trong 2/3 thời gian của trận đấu.
Chẳng ai có thể phủ nhận hạng 3 mà "El Tri" vừa giành được là không xứng đáng, bởi họ đã chơi rất ổn định và khoa học xuyên suốt từ đầu giải. Tuy nhiên, vẫn có chút gì đó tiếc nuối cho các chàng trai Uruguay vì họ đã chơi rất hay cho đến khi đội trưởng Lugano bị truất quyền thi đấu khá oan nghiệt.
 |
| Uruguay đã có bàn mở tỉ số từ sớm... |
Đoàn quân của HLV Tabarez nhập cuộc hưng phấn và sớm có được bàn thắng của "gã khùng" Sebastien Abreu. Thế nhưng, từ một tình huống phạm lỗi không rõ ràng trong vòng cấm, trọng tài đã rút thẻ đỏ đuổi Lugano và tặng cho Mexico một quả penalty.
Tiền đạo kỳ cựu Blanco đã thực hiện thành công từ chấm 11m. Kể từ đó, do đá kém người nên Uruguay không thể chống đỡ được nhưng pha dàn xếp tấn công biến hoá của đối phương trong hiệp 2, đành chấp nhận thủng lưới thêm 2 bàn thắng nữa.
Trước khi trận tranh hạng 3 diễn ra, cả Mexico lẫn Uruguay đều có những mất mát đáng kể về mặt nhân sự. 2 cầu thủ chủ chốt là đội trưởng Rafael Marquez (Mexico) và Alvaro Recoba (Uruguay) đều vắng mặt vì nhiều lý do khác nhau.
Ngay từ những phút đầu tiên, đôi bên đã chủ động chơi đôi công khiến thế trận trở nên cực kỳ cởi mở. Các cầu thủ Uruguay bắt nhịp nhanh hơn và sớm tạo ra hàng loạt tình huống sóng gió về phía khung thành thủ môn tóc xù Ochoa.
Hậu vệ đang khoác áo Porto, Fucile hoạt động cực kỳ năng nổ bên phía cánh trái. Phút thứ 2, anh tạt vào cho Abreu băng vào dứt điểm rất nhanh ở cự ly gần, tiếc là bóng đi trệch cột. Tiếp đó, Fucile còn có quả treo bóng cầu âu ngẫu hứng khiến Ochoa phải đấm ra hết đường biên ngang.
Sau nhiều pha hãm thành liên tục, cuối cùng Uruguay cũng tìm được bàn thắng mở tỉ số. Tiền vệ Pereira độc diễn bên góc trái rồi bấm bổng bóng vào trung lộ để Abreu tận dụng chiều cao và sự càn lướt đánh đầu tung lưới Mexico.
Dù tấn công khá yếu ớt, nhưng đội bóng của HLV Hugo Sanchez vẫn biết cách vượt qua những thời điểm khó khăn. Bắt nguồn từ một pha đá phạt trước vòng cấm, trọng tài cho "El Tri" được hưởng quả phạt đền gây nhiều tranh cãi và đuổi trung vệ Lugano khi cho rằng, đội trưởng bên phía Uruguay cố tình phạm lỗi trong lúc làm hàng rào.
 |
| ...nhưng họ vẫn phải chấp nhận thất bại trước Mexico |
Đây chính là thời điểm bước ngoặt ở trận tranh hạng 3, bởi Urugoay vừa mất người lại bị Blanco gỡ hoà trên chấm 11m. Từ đó, thế trận đã đổi chiều, nghiêng hẳn về đoàn quân áo xanh.
Sau giờ nghỉ, các cầu thủ đến từ khu vực Trung Mỹ dồn lên tấn công. Mặc dù vậy, hàng thủ Uruguay cũng phòng ngự khá kiên cường. Chân sút khéo léo Nery Castillo luôn bị kèm cặp trong vòng vây của 2, 3 hậu vệ áo xanh da trời.
Ở hoàn cảnh bế tắc vì không tiếp cận được cầu môn của Carini thì Mexico đã áp dụng "bài" sút xa. Và hiệu quả từ những cú "đại bác" đầy uy lực đã mang về chiến thắng cho Mexico.
Phút 67, tiền đạo nhỏ con Omar Bravo tận dụng khoảng trống ngay trước vòng cấm địa Uruguay rồi bất ngờ tung ra cú sút hóc hiểm. Dù Carini đã chạm được tay vào bóng, nhưng tỉ số vẫn được nâng lên 2-1.
Ngay sau đó, tài năng trẻ mới vào sân thay người, Guardado ấn định kết quả 3-1 nghiêng về "El Tri" với cú "bắn rocket" đẳng cấp bằng chân trái từ khoảng cách 25m khiến Carini bất lực trong khâu cản phá.
Đội hình xuất phát
Mexico: 13.Guillermo OCHOA, 15.José Antonio CASTRO, 2.Jonny MAGALLÓN, 22.Francisco RODRIGUEZ, 3.Fausto PINTO, 6.Gerardo TORRADO, 16.Jaime LOZANO, 11.Ramón MORALES, 10.Cuauhtémoc BLANCO, 19.Omar BRAVO, 21.Nery CASTILLO.
Uruguay: 1.Fabián CARINI, 17.Carlos VALDÉZ, 2.Diego LUGANO, 19.Andrés SCOTTI, 4.Jorge FUCILE, 16.Maximiliano PEREIRA, 5.Pablo GARCÍA, 20.Ignacio GONZÁLEZ, 7.Cristian RODRÍGUEZ, 21.Diego FORLÁN, 13.Sebastián ABREU.
Bàn thắng: Sebastián Abreu (22'), Cuauhtémoc Blanco (pen 36'), Omar Bravo (68'), Andres Guardado (76').