World Cup 2010 | Đua xe | Quần vợt | Bóng rổ | Kết quả thi đấu | Bảng xếp hạng | Dự đoán trúng thưởng | Diễn Đàn | Liên hệ
TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ CHÂU MỸ
Copa America 2007: Argentina hội ngộ Brazil ở trận CK trong mơ11:54 12/7/2007

Nã vào lưới Mexico tới 3 bàn không gỡ, Argentina đường hoàng tiến vào trận chung kết tranh ngôi vua Nam Mỹ với Brazil.

Trước một đối thủ được đánh giá cao hơn, Mexico chọn lối chơi phòng ngự từ xa, chủ động áp sát và tổ chức phản công nhanh. Phương án này tỏ ra khá hiệu quả trong hiệp một, nhưng sau đó hoàn toàn sụp đổ ở 45 phút cuối trước các cá nhân quá xuất sắc của Argentina.

Mexico chỉ có thể đá ngang ngửa với Argentina trong hiệp một
Mexico chỉ có thể đá ngang ngửa với Argentina trong 
hiệp một

Với hàng tiền vệ rất mạnh, cộng thêm những cú đột phá lắt léo của Lionel Messi, Argentina tạo được nhiều cơ hội song không có cú dứt điểm nào thực sự nguy hiểm. Ngược lại, chính Mexico không gặp may khi các chân sút hơn một lần khiến khung thành của Roberto Abbondanzieri rung chuyển.

Suýt nữa tỉ số đã được mở cho Mexico ở phút 35 nếu Andres Guardado kết thúc chính xác chút nữa. Nhận đường chuyền của đồng đội chếch bên mép trái vòng cấm, anh bình tĩnh quặt bóng qua hai hậu vệ rồi sửa lòng rất kĩ thuật. Đáng tiếc là bóng chạm mép cột dọc ra ngoài trong lúc thủ môn đã hoàn toàn bó tay.

Các pha tấn công bên phía Argentina chủ yếu xuất phát từ những nỗ lực cá nhân nên không mấy khó khăn để hàng thủ số đông của Mexico hóa giải. Vì vậy, không ngạc nhiên khi bàn thắng mà Albiceleste ghi được ở phút cuối cùng hiệp một lại là từ pha phối hợp bóng tĩnh ăn ý.

Được hưởng quả phạt đầu vòng cấm địa, Juan Riquelme không sút trực tiếp mà treo bóng vào vị trí gần sát cột dọc. Hậu vệ Gabriel Heinze lặng lẽ thoát xuống tung chân đá nối vào lưới trước sự ngỡ ngàng của các cầu thủ Mexico.

Lợi thế dẫn bàn giúp Argentina khởi đầu hiệp thứ hai thoải mái hơn hẳn. Họ bắt đầu tổ chức những bài phối hợp nhỏ quen thuộc, xé toang hàng thủ đối phương. Tuy nhiên, trước khi tung "series đòn" hạ gục Mexico, các học trò của HLV Basile cũng có thêm một lần thoát khỏi bàn thua.

Phút 55, trong một lần dâng cao của trung vệ Rafael Marquez, anh kiến tạo đường chuyền đẹp để tiền đạo Nery Castillo xâm nhập khu cấm địa rồi dứt điểm chéo góc bằng chân phải đưa bóng tìm xà ngang.

Messi ăn mừng bàn thắng điệu nghệ nâng tỉ số lên 2-0
Messi ăn mừng bàn thắng điệu nghệ nâng tỉ số lên 2-0

Chỉ 6 phút sau, tỉ số được nhân đôi cho Argentina nhờ phút xuất thần của ngôi sao Messi. Xuất phát từ đường mở bóng dài bên cánh trái, Carlos Tevez khống chế rồi chuyền cho Messi đang đứng ở góc phải vòng cấm.

Cầu thủ trẻ của Barca thực hiện động tác kỹ thuật sục bóng chân trái qua đầu thủ môn không thể hoàn hảo hơn, khiến mọi nỗ lực cứu thua của Sanchez đều trở thành vô nghĩa.

Pha làm bàn quá đẹp của Messi như liều thuốc kích thích tinh thần các cầu thủ Argentina lên cao độ. Hàng thủ Mexico không còn có thể đứng vững và đến phút 65, đội trưởng Marquez đã phạm lỗi với Tevez trong vòng cấm dẫn đến chịu quả phạt đền.

Juan Riquelme với tâm lí hưng phấn đã biểu diễn cú đá phạt khá điệu nghệ, bấm bóng bổng vào giữa gôn trong khi thủ môn Oswaldo Sanchez đổ người sang bên cạnh. Tỉ số là 3-0 cho Argentina.

Những phút còn lại của trận đấu, lẽ ra cách biệt còn có thể gia tăng cho đội bóng xanh - trắng nếu Riquelme hay Rodrigo Palacio tận dụng tốt hơn các cơ hội mười mươi có được.

Song, cách biệt 3 bàn cũng là quá đủ để Argentina xứng đáng có mặt trong trận chung kết gặp kì phùng địch thủ Brazil.

Đội hình thi đấu:

Argentina: Roberto Abbondanzieri - Javier Zanetti, Roberto Ayala, Gabriel Milito, Gabriel Heinze - Juan Verón (Fernando Gago, 78), Javier Mascherano, Esteban Cambiasso - Juan Román Riquelme (Pablo Aimar, 86) - Lionel Messi, Carlos Tévez (Rodrigo Palacio, 78).

México: Oswaldo Sánchez - Israel Castro, Rafael Márquez, Jonny Magallón, Fausto Pinto - Fernando Arce, Gerardo Torrado (Alberto Medina, 46), Jaime Correa (Gonzalo Pineda, 83), Andrés Guardado - Juan Carlos Cacho (Omar Bravo, 46), Nery Castillo.

  • Song Ngư

 

 

Theo Vietnamnet


Các tin thể thao mới tổng hợp:
Fabregas: Tôi đứng trước lựa chọn khó khăn nhất cuộc đời2:54 30 /7/2010
Cuộc dạo chơi bất chợt22:53 29 /7/2010
Lịch Serie A và Serie B mùa 2010/11: Không “derby” giữa tuần22:38 29 /7/2010
'Bond girl' gợi cảm bên khung cửa22:22 29 /7/2010
Chamakh ghi bàn đầu tiên cho Arsenal: Wenger thở phào22:23 29 /7/2010
Wes Brown bán nhà22:10 29 /7/2010
C. Ronaldo và những “số 7” huyền thoại của Real Madrid21:52 29 /7/2010
Robinho liên tiếp gặp chuyện không hay21:58 29 /7/2010
Video: Các hung thần sút phạt21:38 29 /7/2010
Video: Siêu phẩm của trái bóng tròn21:37 29 /7/2010
Video: Ải mỹ nhân?21:33 29 /7/2010
10 vụ CĐV khỏa thân xông vào sân nổi tiếng của bóng đá Anh21:33 29 /7/2010
Video: Sự lợi hại của đàn bà21:29 29 /7/2010
America - Man City: Mua nhiều, thắng chẳng bao nhiêu21:21 29 /7/2010
Javier Hernandez ghi bàn, MU đại thắng 5-221:13 29 /7/2010
Marseille giành siêu cúp Pháp21:3 29 /7/2010
Chuyển nhượng ở Bundesliga: Thêm một mùa hè ảm đạm20:36 29 /7/2010
Đào Thế Phong: treo giò 6 trận và nộp phạt 15 triệu đồng20:27 29 /7/2010
Ronaldinho dính chấn thương20:25 29 /7/2010
Vũ Quang Huy: "VTC sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán"20:14 29 /7/2010

Các tin cũ hơn:
Đội Việt Nam sẽ chơi phòng ngự phản công khi gặp Qatar9:50 12 /7/2007
Richardson chuẩn bị gia nhập Everton9:10 12 /7/2007
Nedved tiếp tục gắn bó với "Bà đầm già"8:59 12 /7/2007
Thaksin và Eriksson sắp tậu 'Vieri mới' cho Man City8:31 12 /7/2007
Quang Thanh "hot" nhất ĐTVN8:05 12 /7/2007
Tevez cầu viện FA và FIFA7:43 12 /7/2007
ĐTVN: Dốc sức cho giấc mơ Tây Á mang tên Qatar7:38 12 /7/2007
GĐKT HA.GL Nguyễn Văn Vinh: "Chúng ta sẽ có điểm!"7:32 12 /7/2007
Cẩn thận khi mua vé chợ đen6:05 12 /7/2007
PV nước ngoài "đặt cược" vào đội chủ nhà6:02 12 /7/2007