Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ CHÂU MỸ
Brazil và vật cản Uruguay14:46 10/7/2007

Brazil có thể là số 1 tại đấu trường World Cup nhưng ngay tại "sân sau" Nam Mỹ, đội tuyển Vàng - Xanh vẫn đang phải núp đằng sau đại kình địch Argentina và thậm chí là cả Uruguay, đối thủ của họ trong trận bán kết Copa America rạng sáng mai.

Ngày 16/07/1950, một ngày đen tối trong lịch sử bóng đá Brazil. Hôm đó, đấu trường khổng lồ Maracana với 200.000 người đang hò reo đột nhiên câm lặng, một lễ hội lớn chưa từng có của hàng chục triệu người Brazil đã bị hủy bỏ.

Ghiggia (số 7) với bàn thắng làm tan nát trái tim người Brazil

Rất đơn giản, Brazil đã thất bại tại World Cup 1950, một giải đấu mà cho đến tận phút thứ 61 của trận đấu được xem như chung kết" trước Uruguay, ai cũng nghĩ rằng nó được dành cho người Brazil, cho đội tuyển Brazil.

Trước phút 61, tỷ số của cuộc đối đầu Brazil - Uruguay đang là 1-1, và nếu như tỷ số này được giữ nguyên cho đến hết trận, Brazil sẽ giành Cúp vàng thế giới với 1 điểm nhiều hơn Uruguay (VCK World Cup 1950, 4 đội tuyển Brazil, Uruguay, Thụy Điển và Tây Ban Nha thi đấu vòng tròn tính điểm, ai nhiều điểm nhất sẽ vô địch).

Nhưng bàn thắng mẫu mực của Ghiggia vào lưới thủ môn Barbosa ở phút 61 đã khiến Brazil thất bại, còn Cúp vàng đã thuộc về... Uruguay. Cơn khát World Cup của xứ sở samba lại phải kéo dài thêm 8 năm nữa mới chính thức được chấm dứt bằng lần đăng quang tại Thụy Điển năm 1958.

Và đó không phải là nỗi đau lớn nhất mà người Uruguay đã gây ra cho người hàng xóm khổng lồ Brazil của mình. Không chỉ World Cup, ngay tại Copa America, giải đấu tưởng chừng sẽ chỉ là sân sau của đội bóng đã 5 lần vô địch thế giới, Brazil cũng chỉ là một anh tài hạng... 3 mà thôi.

Với 7 lần giành chức Vô địch Copa America, số lần Brazil đăng quang chỉ bằng một nửa so với Argentina và... Uruguay (các năm Uruguay vô địch: 1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1956, 1959, 1967, 1983, 1987, 1995).

Thậm chí còn đáng nói hơn, trong trận Chung kết Copa America 1995, Uruguay đã hạ gục Brazil, lúc đó đang là ĐKVĐ thế giới, để trở thành ông vua Nam Mỹ.

Diego Forlan - Đầu tàu của Uruguay

Còn trong tất cả 11 lần phải chấp nhận làm Á quân của đội bóng vàng xanh thì cũng có đến 2 lần họ là nạn nhân của Uruguay (năm 1919 và 1995). Ký ức tươi đẹp nhất của Brazil chỉ là tại trận chung kết của Copa America 1999, Brazil mới giành được chiến thắng trước Uruguay.

Với tất cả những ám ảnh của quá khứ như vậy, cuộc đối đầu với Uruguay tại trận bán kết rạng sáng mai sẽ là một thách thức đáng kể với thầy trò Carlos Dunga, bởi thực sự, Uruguay không hề là một đối thủ tầm thường, ít nhất là màn trình diễn trước đội chủ nhà Venezuela ở vòng tứ kết đã cho thấy điều đó.

Nã đến 4 bàn vào lưới Venezuela, Uruguay đã rũ bỏ được chuỗi phong độ uể oải tại vòng đấu bảng. Những Forlan, Lugano, Pablo Garcia... đã trở lại là chính mình với lối chơi khó chịu đặc trưng.

Robinho: Niềm hy vọng số 1 của người Brazil

Nhưng Brazil của Dunga cũng đã kịp thời bừng tỉnh đúng lúc. Màn trình diễn ấn tượng với cơn mưa bàn thắng dội vào lưới Chile (thắng 6-1) đã giúp Dunga trút được gánh nặng sức ép phải chịu đựng kể từ sau thất bại 0-2 trước Mexico, cũng như cho thấy Brazil không chỉ có một mình Robinho.

Wagner Love cuối cùng đã cho thấy anh cũng biết ghi bàn. Julio Baptista chói sáng trong vai trò người thế vai cho Diego cũng như Anderson vốn chơi không thành công trước đó. Còn Robinho thì khỏi nói, nếu như Copa America 1999 là của Ronaldinho, năm 2004 là của Adriano thì có vẻ như Copa America 2007 sẽ dành riêng cho Robinho.

Với 6 bàn thắng làm vốn chỉ sau có 4 trận đấu tại giải này, rõ ràng, Robinho đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải cũng như vua phá lưới. Và Uruguay cũng thế, họ cần phải thận trọng với anh chàng tiền đạo nhỏ con này nếu không muốn phải trả giá.

Đội hình dự kiến
Brazil: Doni; Maicon, Juan, Alex, Gilberto; Gilberto Silva, Josué, Mineiro and Júlio Baptista; Robinho, Vágner Love.
Uruguay: Fabián Carini; Andrés Scotti, Diego Lugano, Darío Rodríguez; Maximiliano Pereira, Jorge Fucile, Diego Pérez, Pablo García, Cristhian Rodríguez; Diego Forlán, Alvaro Recoba.

(Theo VTC)


In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
"Podolski sẽ không đi đâu cả"9:16 4 /12/2008
Sir Alex Ferguson ca ngợi Tevez hết lời9:11 4 /12/2008
Cech: "Có lẽ không có biến động vào tháng 1"8:31 4 /12/2008
HLV Calisto: ‘Tuyển Việt Nam không cần sống chết với đội Thái’6:44 4 /12/2008
Clip: Thắng Blackburn 5 - 3, MU tiến vào bán kết Carling Cup6:21 4 /12/2008
Lazio tiễn Milan rời Coppa Italia6:15 4 /12/2008
Cúp UEFA đêm 3/12: Bóng đá Đức trắng tay6:10 4 /12/2008
Tevez bốn lần "nổ súng" đưa M.U vào bán kết6:4 4 /12/2008
Inter muốn chiêu mộ "Quả bóng vàng châu Âu"5:51 4 /12/2008
Nedved bất ngờ gặp chấn thương22:47 3 /12/2008
Torres hài lòng với "Quả bóng đồng"22:45 3 /12/2008
Huntelaar ra mắt CLB mới vào thứ Năm22:42 3 /12/2008
Tuyển Việt Nam có thể được thưởng tới 10 tỷ đồng ở AFF Cup22:12 3 /12/2008
Casillas nói "không" với Man City22:10 3 /12/2008
Buổi tập đầu tiên của đội tuyển trên đất Thái Lan22:6 3 /12/2008
Ngày đầu của đội Việt Nam ở thiên đường du lịch16:53 3 /12/2008
HLV của Wolfsburg quyết không nộp phạt16:21 3 /12/2008
Hughes: "Vấn đề của Robinho chỉ là chuyện vặt thôi"15:6 3 /12/2008
ĐT Việt Nam bị “tước quyền” tập sân Surakul15:4 3 /12/2008
Voronin không muốn quay về Liverpool14:40 3 /12/2008