Sự “hồn nhiên” của các đội bóng Nam Mỹ đang làm cuộc chạy đua tới danh hiệu Vua phá lưới tiềm ẩn nhiều bất ngờ. Tuy nhiên, dù đánh giá theo cách nào, tiền đạo người Brazil, Robinho cũng chiếm ưu thế so với các đối thủ, sau khi đã có 6 bàn thắng trong tay.
Dù là 1 trong 2 mũi nhọn của đội tuyển Brazil, nhưng ít ai nghĩ rằng, Robinho lại có chừng ấy bàn thắng sau 4 trận đấu. Mặc dù vậy, khó khăn chung của Brazil đã giúp Robinho tạo ra nét riêng với 4 bàn thắng ở vòng đấu bảng. Ở vòng tứ kết, Brazil đã dội “cơn mưa” bàn thắng vào lưới Chile (6-1), trong đó có 2 bàn của Robinho nâng tổng số bàn thắng của anh lên con số 6.

Bên cạnh những quả phạt penalty, sự linh hoạt và năng nổ của Robinho mang đến cho anh nhiều cơ hội ghi bàn. Sự cải thiện về màn trình diễn của đội tuyển Brazil cũng thắp sáng hy vọng giúp Robinho có thể tìm thêm bàn thắng. Trước mắt, Brazil còn ít nhất 1 trận (gặp Uruguay) và nếu đánh bại đối thủ này, Robinho sẽ góp mặt ở trận chung kết, nơi tài săn bàn của anh tiếp tục có “đất” phô diễn và nâng số bàn thắng để đảm bảo danh hiệu Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại Copa America năm nay.
Trong khi đó, các cầu thủ đã có 3 bàn thắng như Salvador Cabanas, Roque Santa Cruz, Humberto Suazo đều không thể ghi thêm bàn thắng nào vì đội bóng của họ đã bị loại, còn Hernan Crespo dính chấn thương.
Javier Mascherano (Argentina) và Diego Forlan (Uruguay) đã có 2 bàn thắng, nhưng xem ra đó là khoảng cách quá lớn để họ có thể bắt kịp Robinho.
Với cục diện như hiện nay, cuộc chạy đua tới danh hiệu Vua phá lưới hầu như chỉ gói gọn ở 3 cầu thủ với Robinho dẫn đầu, còn Nery Castillo (Mexico) và Juan Roman Riquelme (Argentina) là kẻ bám đuổi sau khi cùng được 4 bàn. Chắc chắn, trận Argentina gặp Mexico sẽ là trận đấu khó khăn với cả 2, còn Uruguay khó gây bất ngờ trước Brazil, trong khi Riquelme chỉ là 1 tiền vệ.