Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ CHÂU MỸ
Copa America: Argentina & Mexico hoàn tất cuộc "hẹn hò" ở BK9:30 9/7/2007

Dù chơi khá thong dong và nhàn nhã, nhưng cả Argentina cùng Mexico đều giành được những chiến thắng đậm đà trước Peru & Paraguay để hoàn tất cuộc hẹn ở vòng BK.

Tưởng chừng người hâm mộ có thể chứng kiến điều bất ngờ lớn ở Copa America 2007 khi Peru đã chơi phòng ngự chủ động khá tốt trước Argentina trong hiệp 1. Tuy nhiên, sự toả sáng của Riquelme và Messi sau giờ nghỉ đã giúp các vũ công Tango xác lập lại trật tự.

Riquelme (10) toả sáng với 1 cú đúp

Bốn bàn thắng liên tiếp xuất phát từ những tình huống xuất thần và các pha phối hợp đẹp mắt đã khiến Peru vỡ trận. Riquelme tiếp tục toả sáng với 2 bàn thắng ấn tượng cùng pha kiến tạo để Messi có pha lập công đầu tiên ở Copa America 2007.

Trở lại với những diễn biến chính của cuộc chạm trán, Argentina vào trận hứng khởi nhờ sự năng động và tinh quái trong các pha đi bóng tốc độ của Messi. Tài năng trẻ đang khoác áo Barcelona đã cảnh cáo hàng phòng ngự áo trắng với màn solo đi qua "rừng" hậu vệ rồi sút bóng chạm trúng điểm mấu xà ngang và cột dọc.

Tuy nhiên, những phút tiếp theo ở hiệp đấu đầu tiên, Albicelestes dần bộc lộ sự bế tắc trước lối đá phòng ngự kín kẽ và lăn xả của các cầu thủ Peru. Riquelme "mất hút" trước sự đeo bám quyết liệt, còn Milito quá nhạt nhoà trong vai trò thay thế Crespo.

Chỉ khi hiệp 2 bắt đầu, gió mới xoay chiều sau pha xử lý quá hoàn hảo của Juan Riquelme. Anh vượt qua 1 hậu vệ áo trắng rồi tung ra cú sút mẫu mực bằng chân trái từ ngoài vòng cấm, đưa bóng bay thẳng vào góc lưới xa, mở tỉ số cho đội bóng áo sọc trắng - xanh.

Messi đã khai hoả ở Copa America 2007

Có bàn thắng dẫn trước, Argentina trút bỏ được sức ép và gánh nặng tâm lý nên càng đá càng hay. Phút 61, lại là Riquelme tung ra đường chọc khe "chết người" để Messi dễ dàng "xâu kim" thủ thành Butron trong tình huống đối mặt, nâng tỉ số lên 2-0.

Tiền đạo Carlos Tevez cũng để lại dấu ấn mạnh mẽ kể từ khi vào sân thay cho D.Milito. Sau khi có cú đánh đầu trúng xà ngang, "Apache" (biệt danh của Tevez) đã châm ngòi cho 2 bàn thắng cuối cùng của Argentina ở trận đấu này.

Ở pha lập công thứ 3 của Mascherano, Tevez đi bóng bên góc trái rồi chuyền ra cho Messi sút trúng Butron bật ra. Nhiệm vụ của tiền vệ Liverpool là quá đơn giản bởi trước mặt anh là khung thành trống.

Phút 86, chân sút sắp chuyển đến chơi cho M.U thực hiện màn solo độc diễn qua 2 hậu vệ Peru rồi chuyền "dọn cỗ" cho Riquelme ấn định kết quả 4-0 trong tình huống đối mặt.

Với chiến thắng thuyết phục ở vòng tứ kết, đoàn quân Albicelestes tiếp tục khẳng định vị trí ƯCV sáng giá nhất ở Copa America 2007. Tại vòng BK, các học trò của HLV Basile sẽ phải đương đầu thử thách khó khăn trước đội khách mời Mexico.

Đội hình ra sân

Argentina: Roberto Abbondanzieri - Javier Zanetti, Roberto Ayala, Gabriel Milito, Gabriel Heinze - Juan Verón (Fernando Gago, 71’), Javier Mascherano, Esteban Cambiasso (Pablo Aimar, 83’)- Juan Román Riquelme - Lionel Messi, Diego Milito (Carlos Tévez, 46’).

Peru: Leao Butrón - Jhon Galliquio, Santiago Acasiete, Miguel Villalta, Edgar Villamarín (Israel Zúñiga, 64’), Walter Vilchez - Juan Carlos Bazalar, Paolo de la Haza, Juan Carlos Mariño (Andrés Mendoza, 74’) - Claudio Pizarro, Paolo Guerrero (Pedro García, 54’)

Bàn thắng: Argentina: Riquelme (47’, 86’), Messi (61’), Mascherano (75’)

Trước giờ bóng lăn, không ít chuyên gia đã nhận định, cặp đấu giữa Mexico và Paraguay khá cân tài cân sức. Thế nhưng, kết cục lại khiến tất cả ngỡ ngàng khi đội bóng đến từ vùng Trung Mỹ đã hạ gục Paraguay với tỉ số hoành tráng 6-0.

Mexico nhấn chìm Paraguay với chiến thắng 6-0

Thật vậy, bước ngoặt của cặp tứ kết thứ 3 ở Copa America 2007 diễn ra ở ngay phút thứ 5 sau pha phạm lỗi của thủ thành Bobadilla với trung phong Castillo trong vòng cấm. Trọng tài chính ngay lập tức rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu Bobadilla và cho các cầu thủ Mexico được hưởng 1 quả penalty. Nery Castillo đã không bỏ lỡ cơ hội dễ dàng từ chấm 11m, giúp "El Tri" vươn lên dẫn trước.

Chơi kém người lại bị thủng lưới từ sớm nên tinh thần của các chàng trai áo sọc đỏ trắng suy sụp nhanh chóng. Các đường lên bóng của họ thiếu độ sắc sảo nên rất khó xuyên thủng phòng tuyến Mexico được chỉ huy bởi thủ lĩnh dày dạn kinh nghiện, Rafael Marquez.

Ở tình thế đó, không có gì ngạc nhiên khi đội khách mời liên tiếp có thêm 2 bàn thắng nữa ngay trong hiệp 1. Đầu tiên là cú sút quyết đoán tung nóc lưới của tiền vệ Torrado. Nery Castillo thể hiện phong độ chói sáng với pha lập công đẳng cấp ở phút 38.

Bước sang hiệp 2, đoàn quân HLV Martino cố gắng vùng lên, nhưng mọi nỗ lực đều bất thành bởi khả năng dứt điểm yếu kém của hàng công. Không dưới 2 lần Santa Cruz và Barreto có cơ hội ngon ăn trước khung thành thủ môn Sanchez, nhưng các cú sút từ chân họ lại không đi trúng mục tiêu.

Do đã cầm chắc phần thắng nên Hugo Sanchez quyết định rút một vài trụ cột ra nghỉ, trong đó có tiền đạo xuất sắc Castillo. Mặc dù vậy, họ vẫn không mấy khó khăn để phá lưới Paraguay thêm 3 lần nữa nhờ công của Arce và cặp tiền đạo vào sân thay người Blanco cùng Blanco.

Với chiến thắng quá dễ dàng, Mexico tiếp tục vững bước tiến vào vòng bán kết, đối thủ của họ sẽ là ĐT Argentina cũng đang thi đấu vào "phom".

Đội hình ra sân

México: Oswaldo Sánchez; Israel Castro, Rafael Márquez, Jonny Magallón e Fausto Pinto; Jaime Correa, Gerardo Torrado, Andrés Guardado, Fernando Arce (Blanco 80’); Nery Castillo (Adolfo Bautista 54’), Juan Carlos Cacho (Omar Bravo 65’).

Paraguai: Aldo Bobadilla; Daíro Verón (Enrique Vera 46’), Julio Cáceres e Paulo Da Silva; Carlos Bonet, Cláudio Morel, Edgar Barreto, Cristian Riveros, Jonathan Santana (Joel Zayas 4’); Roque Santa Cruz, Óscar Cardozo (Salvador Cabañas 67’).

Bàn thắng: Nery Castillo 4’, 38’, Torrado 26’, Arce 79’, Blanco 86’, Omar Bravo 90’

 

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Chelsea và bản kế hoạch mang tên Napoli17:9 8 /10/2008
Chủ tịch VFF: "Ông Calisto biết mình phải làm gì..."17:13 8 /10/2008
Ibra bội nghĩa với hai người thầy cũ16:50 8 /10/2008
Benitez vẫn đang 'bức xúc' với Liverpool16:49 8 /10/2008
Pep Guardiola: “Đến bây giờ tôi vẫn hạnh phúc”16:45 8 /10/2008
Silvestre đã sẵn sàng16:40 8 /10/2008
M.U đang theo đuổi Valencia16:38 8 /10/2008
"Lão bà" trở lại với mục tiêu Diego16:15 8 /10/2008
Maldini: “Maradona và Ronaldo là những người xuất sắc của 2 thời đại”15:40 8 /10/2008
Lễ rửa tội của con trai Buffon15:42 8 /10/2008
Năm 1912, Titanic, Tottenham và +….14:36 8 /10/2008
Cannavaro khó về Napoli14:19 8 /10/2008
Venus Williams sớm tạm biệt Kremlin Cup13:53 8 /10/2008
Owen, như một trò đùa của số phận13:43 8 /10/2008
Juve muốn đưa HLV Benitez về Turin13:42 8 /10/2008
Pirès tin vào sức mạnh “Tàu ngầm vàng”11:47 8 /10/2008
Top 10 trận thua muối mặt của Tam Sư11:12 8 /10/2008
F1 bành trướng tại châu Á11:11 8 /10/2008
C. Ronaldo mở thêm cửa hàng thời trang10:21 8 /10/2008
Mourinho: “Tôi đã từng rất gần với Tam Sư”9:57 8 /10/2008