Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ CHÂU MỸ
Tứ kết Copa America sẽ không nhiều bất ngờ14:11 7/7/2007

Tính chất của Copa America đã khiến vòng tứ kết mất đi nhiều bất ngờ khi Brazil lại được gặp đối thủ cùng bảng B, Chile, trong khi đó, đội chủ nhà Venezuela được sắp xếp để gặp một đội chỉ lọt vào vòng sau nhờ chiếc vé vớt cuối cùng như Uruguay. 

Một VCK không có gì để nhớ đối với người Brazil, ít nhất là cho đến thời điểm này, ngoại trừ một nỗi đau lớn: thất bại 0-2 trước Mexico trong trận đấu mở màn chiến dịch bảo vệ danh hiệu vô địch Copa America. 

Còn lại, tất cả đều nhạt nhòa và đáng thất vọng. Vũ điệu samba đã hoàn toàn lạc nhịp trên các sân cỏ Venezuela. Và người ta đang tự hỏi Brazil sẽ đi tới đâu nếu như không có Robinho? 

Không phải ngẫu nhiên mà cho đến thời điểm này của giải đấu, Brazil đã thất bại trong trận duy nhất Robinho không ghi bàn. Còn lại, trước Chile, quả penalty gây tranh cãi mà Robinho thực hiện ở phút 36 được xem là có ý nghĩa quyết định giúp Brazil chơi khởi sắc hơn. 

 

Brazil đang "sống" nhờ Robinho

90 phút khó khăn trước Ecuador cũng lại một kịch bản tương tự. Mọi bài bản tấn công của đoàn quân vàng xanh đã chẳng đem lại được một chút hiệu quả nào, và lại là Robinho với một pha đột phá trong vòng cấm, một cú ngã ngay lập tức như thể chờ đối phương phạm lỗi, thêm một quả penalty và thế là Brazil lại chiến thắng. 

Dunga đang bị dư luận quê nhà đưa lên "dàn hỏa". Thêm một trận đấu không như ý nữa, cả về kết quả lẫn lỗi chơi, Dunga sẽ phải trả giá, chuyện đó là đương nhiên. Và Chile đang được xem là một cơ hội đẹp để Selecao lấy lại thể hiện của chính mình, cũng như cứu vãn cho chiếc ghế đang lung lay của vị HLV trưởng. 

Và vận may lần này có vẻ như đang nghiêng về phía Brazil khi Nelson Acosta bên phía Chile đang đau đầu không ít.  Bảy cầu thủ dính chấn thương, trong đó, tiền đạo Melendez cùng hậu vệ Riffo chắc chắn vắng mặt. Còn khả năng ra sân của đội trưởng Jorge Valdivia và Reinaldo Navia cũng lại chưa đầy 50%. 

Dunga cũng có những vấn đề của riêng mình khi Maicon chấn thương, Daniel Alves lĩnh án treo giò nhưng điều đó có lẽ lại hóa hay khi cả Josúe lẫn Alex Silva là những sự thay thế không thể tốt hơn khi cả hai đã chơi chói sáng trong những lần hiếm hoi được ra sân. 

 

Sẽ có một cuộc tái đấu lý thú giữa Brazil và Chile

Phong độ đáng chán của cả Anderson cũng như Diego đã giúp Julio Baptista có cơ hội chen chân vào đội hình xuất phát. 73 phút không tồi trong trận đấu với Ecuador đã cho thấy Baptista thực sự trở thành một ngòi nổ quan trọng cho Brazil bên cạnh con bài Robinho đã quá quen thuộc kể từ đầu giải. 

Hẳn nhiên, Chile cũng không có nhiều cơ hội trong cuộc tái đấu chỉ trong vòng 7 ngày này bởi kết quả thua với 11 bàn trắng chỉ trong 3 lần gặp gỡ gần đây nhất đã cho thấy một sự thật rằng Brazil vẫn ở một đẳng cấp cao hơn hẳn. Những khó khăn hiện tại chỉ là nhất thời mà thôi. 

Trong khi đó, trận tứ kết còn lại là cuộc chạm trán giữa chủ nhà Venezuela và Uruguay. Nếu chỉ đơn thuần xét về thành tích, Venezuela với một lịch sử thảm hại với chỉ một chiến thắng thắng sau 45 trận tham dự các VCK Copa America, tính đến thời điểm này, làm sao so sánh được với một Uruguay lẫy lừng với kỷ lục 14 lần đoạt Cúp. 

Nhưng thực tại lại hoàn toàn khác hẳn. Uruguay có vẻ như đang lép vế khi họ chỉ lọt vào đến vòng tứ kết này nhờ chiếc vé dành cho đội đứng thứ 3 có thành tích tốt thứ 2 (Sau vòng bảng Copa America thì chỉ có 3 đội bét bảng, cùng một đội thứ 3 có thành tích tồi nhất bị loại trong tổng số 12 đội tham dự). 

 

Venezuela và Uruguay cũng từng đụng độ tại bảng A

Đội hình khá nhiều sao với đầy đủ Forlan, Recoba, Pablo Garcia... đã chơi tệ hại tại vòng bảng, lại chỉ ghi được duy nhất 1 bàn thắng (!?). Thậm chí còn đáng thất vọng hơn khi cầu thủ được xem là khá nhất của Uruguay cho đến thời điểm này lại là... thủ thành Fabio Carini, người đã giúp Uruguay không để thủng lưới nhiều hơn 3 bàn thua tại vòng bảng. 

Đội chủ nhà Venezuela lại đang thể hiện sự tiến bộ đáng ngạc nhiên với thành tích xếp đầu bảng A, đẩy chính Uruguay xuống vị trí dự tranh vé vớt. Ở những Juan Arango, Maldonado, Jose Rey, Venezuela đã tìm được một sức sống mới.

Vả lại, không đâu xa, người ta vẫn chưa quên được chiến thắng 3-0 đầy ấn tượng mà thầy trò Richard Paez "dành tặng" Uruguay ngay tại Montevideo tại vòng loại World Cup 2006 vừa qua.

Theo VTC
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Venus Williams sớm tạm biệt Kremlin Cup13:53 8 /10/2008
Owen, như một trò đùa của số phận13:43 8 /10/2008
Pirès tin vào sức mạnh “Tàu ngầm vàng”11:47 8 /10/2008
Top 10 trận thua muối mặt của Tam Sư11:12 8 /10/2008
F1 bành trướng tại châu Á11:11 8 /10/2008
C. Ronaldo mở thêm cửa hàng thời trang10:21 8 /10/2008
Mourinho: “Tôi đã từng rất gần với Tam Sư”9:57 8 /10/2008
Espanyol bị phạt 3000 euro9:59 8 /10/2008
Recreativo Huelva sa thải HLV Zambrano9:54 8 /10/2008
Fabregas tuyên bố muốn trở về Barca9:41 8 /10/2008
Magath háo hức đến ngày chạm trán Milan9:36 8 /10/2008
Beckenbauer: “Danh dự của Hùm xám đang bị đánh cắp”9:11 8 /10/2008
Arshavin chỉ thích “Tứ đại gia Premiership”9:0 8 /10/2008
Fletcher mang băng đội trưởng Scotland9:2 8 /10/2008
Aquilani đã là người của Inter8:55 8 /10/2008
Alex được Selecao triệu tập8:49 8 /10/2008
Kuznetsova - Tay vợt "vô duyên" nhất 20088:53 8 /10/2008
Man City dõi mắt về Roberto Mancini8:34 8 /10/2008
Assuncao: Không thể giải thích nổi trận thua Barca7:33 8 /10/2008
Soriano: “Mijatovic là kẻ nói dối”6:56 8 /10/2008