Chile và Brazil trở thành hai đội bóng cuối cùng góp mặt vào vòng tứ kết sau khi giành được kết quả có lợi trước Mexico và Ecuador.
Do đã sớm giành vé đi tiếp từ vòng trước nên Mexico thi đấu không hết sức, để Chile cầm chân với tỉ số 0-0. Tuy nhiên, kết quả này đủ làm hài lòng cả hai đội bởi trong khi Mexico bảo toàn vị trí đầu bảng với 7 điểm thì Chile cũng ghi tên mình ở vòng tứ kết nhờ là một trong hai đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.
Đội hình ra sân của Chile thiếu vắng một số cầu thủ trụ cột vì chấn thương, trong đó có tiền vệ Jorge Valdivia. Cơ hội tốt nhất đến với họ trong hiệp 1 khi Carlos Villanueva dứt điểm hỏng trong vòng cấm địa dù không bị ai theo kèm.
 |
| Chile (đỏ) có được tỉ số như mong muốn trước Mexico |
Lần đầu tiên được ra sân trong đội hình xuất phát tại giải năm nay, lão tướng Cuauhtemoc Blanco của Mexico rất cố gắng để lại dấu ấn. Song đáng tiếc là những pha đi bóng của anh không đem lại hiệu quả đáng kể.
Trong những phút đầu hiệp 2, thủ môn Guillermo Ochoa của Mexico phải liên tiếp trổ tài trước cú dứt điểm từ xa của Juan Lorca và quả đánh đầu cận thành của tiền đạo Humberto Suazo.
Chile sau đó còn có một quả penalty bị từ chối khi Lorca ngã trong vòng cấm. Hậu vệ Jonny Magallo bên phía Mexico thì bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi đánh đầu chệch khung thành, khép lại trận đấu buồn tẻ.
Đội hình thi đấu:
Mexico: Guillermo Ochoa - José Antonio Castro, Jonny Magallón, Francisco Rodríguez, Jaime Lozano - Alberto Medina, Jaime Correa, Gonzalo Pineda (Fernando Arce, 81), Andrés Guardado (Adolfo Bautista, 46) - Cuauhtémoc Blanco, Omar Bravo (Luis Angel Landín, 74).
Chile: Claudio Bravo - Sebastián Rocco, Pablo Contreras, Ismael Fuentes - Gonzalo Fierro, Arturo Sanhueza, Manuel Iturra, Carlos Villanueva (Matías Fernández, 70), Rodrigo Tello - Juan Lorca (Mark González, 77), Humberto Suazo.
Trong trận đấu cuối cùng của bảng B, Brazil chỉ giành được chiến thắng 1-0 thiếu thuyết phục trước Ecuador. Pha làm bàn duy nhất được thực hiện trên chấm 11 mét do công của Robinho, cầu thủ đã lập hat-trick vào lưới Chile ở loạt trận trước.
 |
| Pha đi bóng của Robinho đem về quả penalty |
Một lần nữa các vũ công Samba lại trình diễn lối tấn công vô cùng bế tắc. Họ không tạo được tình huống thực sự nguy hiểm nào bởi các tiền đạo như Robinho, Julio Baptista và Wagner Love không tìm được tiếng nói chung.
Phải đến những phút cuối hiệp 1 xuất hiện một vài pha bóng có nét đầu tiên. Robinho bật tường với Love trong vòng cấm địa nhưng cú vẩy bóng vào góc xa của anh đi chệch cột dọc. Sau đó, Love và Baptista có những cơ hội cho riêng mình nhưng đều dứt điểm không thành công.
Mãi đến phút 56 thế bế tắc mới được phá vỡ nhờ một tình huống tỏa sáng cá nhân của Robinho. Tiền đạo đang khoác áo Real Madrid đi bóng rất kĩ thuật bên cánh phải buộc hậu vệ Giovanny Espinoza phải kéo ngã trong vòng cấm.
Trọng tài cho Selecao hưởng quả phạt đền và đích thân Robinho là người thực hiện. Thủ môn Marcelo Elizaga dù đã chạm được tay nhưng không may là bóng vẫn chui vào lưới, đem về bàn mở tỉ số.
Tuy có bàn thắng dẫn trước nhưng Brazil vẫn không thể áp đặt được thế trận. Ngược lại, họ để cho đối phương gây nhiều sức ép lên khung thành của thủ môn Doni. Có điều, các chân sút Christian Benitez và Edison Mendez của Ecuador tỏ ra thiếu tỉnh táo trong khâu dứt điểm cuối cùng.
Sau chiến thắng sít sao này, Brazil xếp thứ 2 tại bảng B với 6 điểm, Ecuador đứng cuối do không có được điểm nào. Brazil cũng chính là đội cuối cùng góp mặt vào vòng tứ kết sau Mexico, Chile, Venezuela, Uruguay, Peru, Argentina và Paraguay.
Đội hình thi đấu:
Brazil: Doni - Dani Alves (Alex Silva, 81), Alex, Juan, Gilberto (Kléber, 57) - Mineiro, Gilberto Silva, Josué, Julio Baptista (Diego, 73) - Robinho, Vágner Love.
Ecuador: Marcelo Elizaga - Néicer Reasco, Jorge Guagua, Giovanni Espinoza, Oscar Bagui - Antonio Valencia, Edison Méndez, Walter Ayoví (Felipe Caicedo, 76), Segundo Castillo - Félix Borja (Carlos Tenorio, 60), Cristian Benítez.