Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ CHÂU MỸ
Ecuador 2 - 3 Chile: Người hùng từ băng ghế dự bị8:45 28/6/2007

Cầu thủ vào sân trong hiệp hai Carlos Villanueva đã giúp Chile lật ngược thế cờ giành thắng lợi chung cuộc 3-2 sau khi bị dẫn 1-2 sau hiệp đấu đầu tiên, qua đó tạo lợi thế trong cuộc đua tại bảng B.

Ngày thứ hai Copa America tiếp tục diễn ra với loạt trận tại bảng B, mở đầu là trận đấu giữa hai đội được đánh giá là ngang sức, ngang tài Ecuador và Chile.

Một chiến thắng sẽ đưa đội đó lợi thế đi tiếp, còn đội thua sẽ đối mặt với nguy cơ bị loại sớm, bởi trong bảng còn có đại gia ĐKVĐ Brazil và khách mời “ hàng khủng” Mexico.

Carlos Villanueva ghi bàn thắng quyết định cho Chile

Hiệp 1 của Ecuador

Vì thế cả hai đội đều chủ động chơi tấn công sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Oscar Ruiz. Trong 45 phút đầu tiên ở trận đấu này, Ecuador đã thể hiện là đội bóng bản lĩnh hơn và sắc bén hơn trong mỗi pha lên bóng, nhất là từ hai cánh.

Sau đường chuyền lật cánh bất ngờ từ bên trái của đồng đội, Antonio Valencia băng xuống bên cánh trái không người kèm lao vào vòng cấm Chile, rồi tung cú sút bay qua người thủ môn Claudio Andrés Bravo đang lao ra cản phá, đưa bóng về góc xa giúp Ecuador dẫn trước 1-0 ở phút 16.

Ecuador chơi tốt trong hiệp 1

Chỉ 5 phút sau Chile đã có được bàn gỡ hòa khá đẹp mắt của Humberto Suazo. Sau pha phối hợp đập tương một chạm với đồng đội ở trung lộ, tiền đạo cắm này đã tung cú sút bằng chân trái sát vòng cấm, đưa bóng đi căng cắm thẳng vào góc cao bên phải khung thành của thủ môn Cristian Rafael Mora (Ecuador) gỡ hòa 1-1 cho Chile.

Song khi chưa kịp hưởng niềm vui của bàn gỡ hòa, sự lỏng lẻo trong hàng phòng ngự đã buộc Chile tiếp tục thủng lưới lần thứ sai chỉ sau đó hai phút.

Trong khi Chile cảm thấy hài lòng thì Ecuador lại tiếc nuối khi bỏ quá nhiều cơ hội để có thể dứt điểm sớm trận đấu và có thể họ sẽ phải sớm nói lời chia tay, bởi đối thủ tiếp theo của họ tại bảng B là ĐKVĐ Brazil và khách mời Mexico.

Trong một đợt tấn công của Ecuador, từ pha lật bóng từ biên phải của đồng đội, tiền vệ Antonio Valencia băng lên từ cánh trái đánh đầu ngược trở lại đưa bóng sang bên phải cho Christian Rogelio Benítez.

Tiền đạo này chỉ làm một nhiệm vụ đơn giản là đội đầu bóng vào lưới khi chỉ cách khung thành bỏ trống chưa đầy 1 mét, do thủ môn Claudio Andrés Bravo đã bị thu hút sang cánh trái từ quả lật trước đó.

Với những gì hai đội đã thể hiện trong hiệp một, rõ ràng Ecuador là đội đã chơi nhỉnh hơn và khẳng định được rằng họ đang thăng tiến mạnh mẽ trong những năm gần đây, và họ giành quyền tham dự World Cup 2006 không phải là sự may mắn.

Những sự thay đổi người hợp lý của Chile

Bước sang hiệp hai, sau khi tiếp tục để Ecuador lấn lướt, Ban lãnh đạo Chile quyết định có một loạt thay đổi. Đặc biệt là xự xuất hiện của hai cầu thủ thuận chân trái Carlos Villanueva và Juan Gonzalo Lorca.

nhưng hiệp hai Chile đã có một loạt thay đổi trong nhân sự cũng như lối chơi

Một loạt cơ hội được các cầu thủ Chile tạo ra. Đầu tiên là pha tâng bóng của Humberto Suazo đã qua đầu thủ môn Cristian Rafael Mora, nhưng bóng lại bay ngay mép trên xà ngang.

Rồi đến phút 76,  tiền vệ vào thay người Carlos Villanueva tung cú sút từ xa ngoài vòng cấm, bóng đi chìm là đập đất, thủ môn Cristian Rafael Mora phải dùng đến hai nhịp mới ôm gọn quả bóng cứu nguy cho Ecuador, báo hiệu những phút còn lại khó khăn cho Ecaudor.

Sau những nỗ lực không biết mệt mỏi thì Chile đã có bàn gỡ hòa ở phút 79. Xuất phát từ pha tâng bóng đầy nhãn quan chiến thuật của cầu thủ vào thay người Juan Gonzalo Lorca trong vòng cấm cho Humberto Suazo.

và có được chiến thắng cuối cùng

Với pha khống chế bóng bằng ngực, tiền đạo này đã loại hậu vệ cuối cùng trước khi tung cú vuốt bóng cận thành, bóng đập trúng mép dưới xà ngang rồi bay vào lưới gỡ hòa 2-2 cho Chile.

Chưa dừng lại đó, Chile đang hưng phấn tiếp tục tấn công và lần đầu tiên đưa Chile dẫn trước 3-2 ở phút 87, sau pha sút phạt hàng rào đẳng cấp cách khung thành khoảng 19 mét của Carlos Villanueva.

Cuối trận, Humberto Suazo còn một lần đưa bóng vào lưới Ecuador, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Song kết quả thắng 3-2 cũng đủ giúp Chile giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân đầy khó khăn.

Theo Tiền Phong
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Đến lượt Kaka nhập viện10:40 4 /12/2008
Vé đi tiếp cho Valencia & Aston Villa?10:30 4 /12/2008
Những thông tin xung quanh Man City10:6 4 /12/2008
Mỹ nhân bên các Quả bóng Vàng9:58 4 /12/2008
Coleen thách thức những người bảo vệ động vật9:43 4 /12/2008
"Podolski sẽ không đi đâu cả"9:16 4 /12/2008
Sir Alex Ferguson ca ngợi Tevez hết lời9:11 4 /12/2008
Cech: "Có lẽ không có biến động vào tháng 1"8:31 4 /12/2008
HLV Calisto: ‘Tuyển Việt Nam không cần sống chết với đội Thái’6:44 4 /12/2008
Clip: Thắng Blackburn 5 - 3, MU tiến vào bán kết Carling Cup6:21 4 /12/2008
Clip: Thua 1 - 2 trước Lazio, Milan chia tay Copa Italia6:15 4 /12/2008
Lazio tiễn Milan rời Coppa Italia6:15 4 /12/2008
Clip: Thắng ngược Watford 2 - 1, Tottenham vào bán kết Carling Cup6:14 4 /12/2008
Cúp UEFA đêm 3/12: Bóng đá Đức trắng tay6:10 4 /12/2008
Tevez bốn lần "nổ súng" đưa M.U vào bán kết6:4 4 /12/2008
Inter muốn chiêu mộ "Quả bóng vàng châu Âu"5:51 4 /12/2008
Nedved bất ngờ gặp chấn thương22:47 3 /12/2008
Torres hài lòng với "Quả bóng đồng"22:45 3 /12/2008
Huntelaar ra mắt CLB mới vào thứ Năm22:42 3 /12/2008
Tuyển Việt Nam có thể được thưởng tới 10 tỷ đồng ở AFF Cup22:12 3 /12/2008