Sự háo hức của người Nam Mỹ ngày càng tăng. Những công việc chuẩn bị hàng ngày của nước chủ nhà và các đội bóng dường như gấp gáp hơn. Điều đó có thể hiểu được khi Copa America 2007 được chú ý hơn rất nhiều so với các giải đấu gần đây.
Cách đây 3 năm, tại Peru, Copa America chìm nghỉm giữa các trận đấu vòng loại World Cup mà 10 đội bóng của khu vực Nam Mỹ phải gặp nhau tới 2 lần. Chính vì thế, một vài đội bóng, kể cả nhà vô địch, Brazil, cũng chỉ cử đến đội hình dự bị.

Tình cảnh tương tự ở các giải đấu năm 1997, 1999 và 2001, khi rất nhiều ngôi sao hàng đầu không có mặt vì ảnh hưởng của lịch thi đấu chồng chéo.
Vậy nhưng, năm nay là một bước ngoặt, bởi Copa America diễn ra vào thời điểm 1 năm sau World Cup 2006 và phải 3 tháng nữa mới bắt đầu vòng loại World Cup 2010. Chính vì điều đó, hầu như tất cả các đội bóng đều có được đội hình khá đầy đủ, với một vòng quay mới và đối với các HLV, đó là cơ hội để họ kiểm tra đội hình.
Dĩ nhiên, Brazil nên được nhắc đến đầu tiên, không chỉ vì họ là ĐKVĐ. Việc Kaka và Ronaldinho xin rút lui một thời gian là sự kiện rùm beng, nhưng rồi nó cũng qua đi, nhường lại sự tập trung vào Carlos Dunga, bởi đây là bài test đầu tiên có tính cạnh tranh thực sự kể từ khi ông ngồi vào chiếc ghế huấn luyện Selecao. Không nhiều kinh nghiệm huấn luyện, nhưng thái độ và phương châm “không bao giờ nói thua” đang giúp ông có những bước đi đúng hướng.
Đối với đội tuyển Argentina, phải khẳng định rằng, họ có đội hình mạnh và dày dạn kinh nghiệm nhất tại giải lần này, với những ngôi sao đang chính chiến tại châu Âu. Mặc dù vậy, đáng chú ý nhất là việc Juan Roman Riquelme trở lại. 9 tháng sau ngày nói lời chia tay bóng đá quốc tế vì lý do cá nhân, trái tim Riquelme đã thay đổi, khi “nó cứ rộn lên mỗi khi ĐTQG thi đấu”. Sự có mặt của anh sẽ phần nào khoả lấp hình ảnh của Kaka và Ronaldinho.
Mexico, 1 trong 2 vị khách mời, đang bắt đầu một thời kỳ mới dưới sự dẫn dắt của thần tượng Hugo Sanchez. Hugo đã có được vị trí mà ông khao khát bấy lâu nay. Liệu ông có chứng tỏ được điều gì không?
Bóng đá Nam Mỹ nói đến Ecuador nhiều hơn trong thời gian gần đây, khi họ, dưới sự dẫn dắt của HLV Luis Fernando Suarez, đã lọt vào đến vòng 2 của World Cup 2006. Đương nhiên, họ sẽ là một “chú ngựa ô”.
Cũng phải nói đến nước chủ nhà Venezuela, với những nỗ lực của họ trong quá trình chuẩn bị. Dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Hugo Chavez, 9 thành phố đăng cai các trận đấu đã có sự cố gắng khổng lồ trong lần đầu tiên được trao vinh dự đăng cai giải đấu hàng đầu khu vực. Bất chấp tình hình chính trị không ổn định, cũng như việc có thể bị các đối thủ gây khó khăn, ông Chavez vẫn khẳng định quyết tâm tổ chức thành công Copa America 2007.
Trên sân cỏ, bóng đá Venezuela cũng đã có những bước tiến đáng kể từ khi HLV Richard Paez lên nhậm chức năm 2001. Chính vì thế, dù chưa một lần vượt qua được vòng 1, thậm chí là không có được chiến thắng nào trong suốt 40 năm qua, họ vẫn tự tin vào việc cải thiện thành tích của mình nhờ lợi thế chủ nhà và sự ủng hộ khổng lồ từ các CĐV.