Giải bóng đá hàng đầu khu vực Nam Mỹ, Copa America, được cho là vẫn đang tiếp tục trên đường đánh mất dần giá trị. Trong xu hướng các cầu thủ Nam Mỹ tìm đến châu Âu để thi đấu và tìm kiếm một cuộc sống sung túc hơn, rõ ràng là Copa America đã bị ảnh hưởng không nhỏ, dù cho việc gánh trên vai trách nhiệm quốc gia là điều vinh dự đối với mỗi cầu thủ. Copa America năm nay chắc chắn sẽ vắng mặt một số ngôi sao hàng đầu. Vì nhiều lý do khác nhau.
Đối với đội tuyển Brazil, họ sẽ không có sự hiện diện của bộ tứ tấn công từng gây kinh hoàng cho các hàng phòng ngự tại Confederations Cup 2005 - Ronaldo, Adriano, Kaka, Ronaldinho. Trong số này, 2 người đầu tiên là vì HLV Carlos Dunga quyết định không sử dụng họ, còn 2 người sau xin rút lui để nghỉ ngơi sau 3 năm liền thi đấu liên tục mà không có kỳ nghỉ hè.

Nếu như là lý do chiến thuật, điều đó có thể chấp nhận, nhưng việc Kaka và Ronnie rút lui cho thấy một cách rõ ràng sự mất giá của Copa America. Họ sẽ không phải là những người cuối cùng.
Các cầu thủ khác chắc chắn sẽ phải đối mặt với sức ép từ CLB của họ, những đội bóng muốn những người mà họ trả lương có thời gian nạp lại năng lượng trong 2 tháng, 6 và 7, hơn là để họ chạy trên các sân cỏ ở Venezuela. Việc Copa America bị coi thường là hiển nhiên, và cũng không thể tránh được, bởi thực ra, bóng đá Nam Mỹ đã "mất điểm" từ cách đây hơn 1 thập kỷ.
Mọi sự thay đổi bắt đầu từ khi Brazil giành chức vô địch World Cup năm 1994 trên đất Mỹ. Và theo luật mới, đội ĐKVĐ đương nhiên có được vị trí ở VCK tiếp theo. Do đó, LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL), đã phải rất đau đầu để giải quyết vấn đề nảy sinh tại vòng loại France '98. Họ đã phải thay đổi lại thể thức thi đấu. Theo đó, 9 đội còn lại sẽ chỉ nằm chung 1 bảng, đối đầu nhau theo thể thức sân nhà - sân khách. Thể thức mới theo kiểu "chạy marathon" này phần nào thành công và vẫn được giữ nguyên kể cả khi Brazil trở lại vì không bảo vệ được danh hiệu tại Pháp.
Nó cũng giúp cho các đội bóng như Ecuador tiến bộ, nhưng thực tế thì đó chỉ là một điều kỳ diệu nhỏ nhoi, bởi các CLB hàng đầu châu Âu phản ứng dữ dội với kiểu chạy đua đường dài của người Nam Mỹ, khi nó làm ảnh hưởng đến thể lực các cầu thủ, chủ yếu vì di chuyển nhiều chứ không phải việc thi đấu trên sân.
Được thi đấu cho ĐTQG là vinh dự của tất cả các cầu thủ. Hơn thế nữa, các trận đấu tại Copa America cũng sẽ là dịp rất tốt để các HLV xây dựng đội hình trước khi bước vào vòng loại World Cup bắt đầu từ tháng 10 tới. Nhưng, như đã nói, áp lực của các CLB châu Âu là muốn những cầu thủ của họ có được thể lực tốt nhất cho mùa giải tới. Phản ứng đó không phải không có lý, bởi họ chính là những người trả lương và không hề muốn số tiền đó bị tiêu phí khi cầu thủ chấn thương.
Sự vắng mặt của các “sao lớn” sẽ giảm đi phần nào sự hứng thú, vậy nhưng, khi bóng đá vốn ẩn chứa nhiều bất ngờ, biết đâu, chính nhưng người thay thế lại “thổi hồn” cho giải đấu?