Hôm qua (29/6) là một ngày thật đáng nhớ với bóng đá Australia: Sepp Blatter, Chủ tịch LĐBĐ Thế giới, đã khẳng định Uỷ ban điều hành FIFA đã thông qua quyết định để LĐBĐ Australia gia nhập LĐBĐ châu Á. Cùng ngày, HLV trưởng Frank Frina nộp đơn xin từ chức sau 6 năm dẫn dắt ĐTQG nước này…
Chấm dứt kỷ nguyên play-off
Australia không cần phải chờ tới tháng 9, khi đại hội của FIFA tổ chức tại Marrakech, Morocco. Uỷ ban điều hành FIFA đã sớm đưa ra quyết định trước thời hạn trong một cuộc họp mặt tại Frankfurt, trước thềm trận chung kết Confed Cup giữa Brazil-Argentina. “Tất cả các thành viên đều tỏ ra rất vui mừng với sự dịch chuyển này”, Chủ tịch Sepp Blatter hồ hởi thông báo.
“Australia là một thành viên lâu năm rất mạnh của châu Đại Dương và họ là đối thủ quá tầm với đội tuyển của 11 quốc gia còn lại. Bây giờ New Zealand và các ĐT khác của những hòn đảo hoà bình sẽ có cơ hội”, Sepp Blatter tiếp lời.
Phản ứng trước thông báo từ FIFA, Mohamed Bin Hammam, Chủ tịch LĐBĐ châu Á, cho biết: “Uỷ ban điều hành FIFA đã có một quyết định thật sáng suốt. Tôi cảm thấy rất vui vẻ và hài lòng”.
Gia nhập LĐBĐ châu Á, Australia trở thành thành viên thứ 46 của tổ chức bóng đá cao nhất châu lục đông dân nhất thế giới. Với sự dịch chuyển này, Australia có thể quên đi kỷ nguyên buồn của những trận đấu play-off. Năm 1993, Australia mất vé đến Mỹ dự VCK World Cup vào tay Argentina sau thất bại với tổng tỉ số 1-2. 4 năm sau (1997) họ thua Iran và đến hẹn lại lên, năm 2001 Australia bị Uruguay tước vé.
Kể từ World Cup 2010, Australia sẽ tham gia thi đấu ở vòng loại khu vực châu Á, nơi có 4 suất đến thẳng VCK và một suất đấu play-off. Như thế, giấc mơ dự World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1974 đã tới thật gần với Socceroos.
Chào nhé Farina!
Tin vui vừa đến, người hâm mộ bóng đá xứ Kangaroo lại phải ngậm ngùi chia tay với HLV Frank Farina, kiến trúc sư cho sự vươn lên của ĐT Australia những năm trở lại đây. Quyết định trên được đưa ra sau cuộc gặp và đạt được sự đồng thuận của cả LĐBĐ Australia và HLV Farina. “Ông ấy đã cống hiến tất cả những gì có thể cho bóng đá Australia trong 6 năm qua. Chúng tôi xin chúc ông ấy gặp những điều tốt đẹp nhất trong tương lai”, Frank Lowy, Chủ tịch FFA, cho biết.
“Quyết định từ chức không như những gì mà dư luận đồn đại về công việc của tôi, hay kết quả thi đấu của ĐT Australia”, Farina tuyên bố.
Trong 6 năm dẫn dắt ĐT Australia, Farina đã cùng Socceroos gặt hái được những thành công đáng kể như hạng 3 tại Confed Cup 2001, sau khi “làm nhục” các ông lớn như Mexico, Brazil, Pháp. Năm 2003, Australia của Farina cũng gây tiếng vang lớn sau khi đánh bại Anh 3-1 trong một trận giao hữu.
Tuy nhiên, thời gian gần đây uy tín của Farina đã suy giảm nhiều sau vụ va chạm với một phóng viên truyền hình hồi đầu năm nay. Tại Confed Cup vừa qua, Australia bị loại ngay sau vòng bảng với 3 trận toàn thua, để lọt lưới tới 10 bàn.
Hiện, Giám đốc kỹ thuật Ron Smith của LĐBĐ Australia đã tạm thời được bổ nhiệm vào vị trí mà Farina để lại. Một chương mới đã mở ra với Socceroos, nhưng nó có là màu hồng hay không thì còn phải đợi!