Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ CHÂU Á
Số phận thầy ngoại ở BĐ "vùng trũng"15:35 15/12/2006

Bóng đá Đông Nam Á nổi tiếng là lò "sát" huấn luyện viên khi các đời thầy ngoại thường khó trụ lâu ở đấy.

Trong khi bóng đá Việt Nam liên tục thay tướng và vừa giao chỉ tiêu cho ông Alfred Riedl thì tại Indonesia, LĐBĐ quốc gia này cũng đã ra tối hậu thư cho ông thầy người Anh – Peter Withe – người từng tự hào mang lại nhiều gặt hái cho bóng đá Thái Lan thời hoàng kim và muốn xây dựng một đội tuyển Indonesia hùng mạnh như thế.

Tại sao số phận các vị tướng ấy cứ lung lay với thành tích của đội tuyển?

HLV Peter Withe nhận "tối hậu thư" của LĐBĐ Indo trước AFF Cup 2007. Ảnh: Minh Khang

Cũng như Riedl, Peter Withe vừa bị chính LĐBĐ Quốc gia Indonesia đưa ra chỉ tiêu cụ thể tại AFF Cup vào đầu năm 2007: Vào chung kết.

Sau những thất bại liên tiếp, các giới chức bóng đá tại Indonesia như không còn đủ kiên nhẫn nữa nên đã lấy AFF Cup làm vạch giới hạn.

Mất cúp vàng Tiger 2004, không vào chung kết SEA Games 23, thua ê chề ở vòng sơ loại Asian Games và mất mặt trước BV Cup đến độ thua cả Việt Nam (trong khi lời tuyên bố là thắng tất cả để vô địch), Peter Withe đang đứng trước một thách thức lớn khi không còn đường lùi nữa.

Có lẽ chính vì thế mà trước báo giới Indonesia, vị HLV người Anh này đã tự trấn an cho mình với lời tuyên bố: “Tôi đã đề nghị đội không tham dự King’s Cup của Thái Lan để các cầu thủ có thời gian nghỉ ngơi. Tại AFF cúp vào tháng 1, cả Indonesia, Việt Nam và Singapore đều có cơ hội vào bán kết như nhau.

Tôi không muốn mọi người bi quan về bóng đá Indonesia sau những thất bại. Đừng vì những thành tích trước mắt mà gây áp lực lên tôi. Tại BV Cup, Việt Nam chỉ làm hơn Indonesia một bàn thắng và chiến thắng ấy có phần may mắn. Gặp lại nhau ở AFF Cup Indonesia sẽ đánh bại Việt Nam và cả Singapore…”.

Vẫn là kiểu phát biểu phớt tỉnh Ăng-Lê như thời ông Peter Withe còn cầm quân tại Thái Lan và vẫn với kiểu nói đã từng lên gân cho các học trò vượt qua căn bệnh trạng thái.

Thực chất thì số phận ông Peter Withe đã được tính đến sau khi người Indonesia rải tiền mời thầy về để phát triển cả một chiến lược thế mà bây giờ lại lấy thước đo ở giải AFF Cup ra để tính sổ với thầy ngoại.

HLV Riedl cũng nhận được "công lệnh" tương tự. .Ảnh: Minh Khang

Trong khi đó thì HLV Riedl của đội tuyển Việt Nam lại vừa nhận được “công lệnh” vào chung kết AFF Cup cũng giống với người Indonesia đặt ra với Peter Withe.

Có thể đấy chỉ là áp lực với Peter Withe nhưng lại không phải là áp lực với Riedl khi HLV người Áo này không khó để nhìn nhận ra mối duyên của mình với bóng đá Việt Nam.

Hôm nay, đội tuyển mới mà ông Riedl chấp nhận với chỉ tiêu vào chung kết và thực hiện một cuộc tuyển chọn không bỏ sót nhân tài trong đó có việc gọi lại cả các cựu binh sẽ tập trung trước mắt cho King’s Cup và sau đó là chiến dịch AFF Cup.

Sẽ là một cuộc đối đầu hệt như hai năm trước người tiền nhiệm của ông là Tavares từng trải qua với một đội tuyển già cỗi với một Singapore trẻ trung và một Indonesia dày dạn.

Bây giờ thì mặt bằng bóng đá Đông Nam Á và đặc biệt là hai đối thủ Indonesia lẫn Singapore có những thay đổi đáng kể. Singapore sau ngưỡng vàng Tiger Cup 2004 đã không vào nổi đến bán kết SEA Games.

Indonesia đang trong thời kỳ đen tối nhất với những trận toàn thua và với một tinh thần thi đấu uể oải cùng sự ngán ngẩm ông thầy ngoại không làm được như đã làm với thế hệ hoàng kim của bóng đá Thái.

Riêng với bóng đá Việt Nam thì những gì đạt được từ thế hệ trẻ lại đang muốn được dặm thêm vào kinh nghiệm của một số cựu binh để đạt mục đích bằng một lực lượng tốt nhất.

Nhiều khả năng sau AFF Cup sẽ là một cuộc đàm phán mới để hai bên cùng… vui chứ không mệt mỏi với kiện cáo.

AFF Cup ngẫu nhiên lại là cái ngưỡng để các thầy ngoại đua cho sự tồn tại của mình cũng có mà đua để lại ấn tượng rồi ra đi cũng có.

Và cái chỉ tiêu vẫn cứ luôn là thách thức trong bóng đá vùng trũng.

Nó cũng là cái lò đã từng làm thân bại danh liệt biết bao ông thầy ngoại. Sau AFF chắc chắn bóng đá Đông Nam Á sẽ có những cuộc săn lùng để tìm thầy ngoại mới và e rằng nó lại đi vào cái vòng luẩn quẩn bởi sự bế tắc của những ông thầy thành công ở trời Âu nhưng không có lối ra ở vùng trũng.

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Người đẹp 'hạ gục' các sao Ngoại hạng16:23 21 /11/2008
Huyền thoại của Real phản kích các sếp của "Nhà Trắng"14:46 21 /11/2008
Bayern "kết" Cầu thủ xuất sắc nhất nước Mỹ14:31 21 /11/2008
Capello 'đau đầu' vì trận thắng Đức14:18 21 /11/2008
ĐKVĐ Cup UEFA trả giá vì hành vi bất kính huyền thoại Yashin13:57 21 /11/2008
Juventus chiêu mộ Schweinsteiger để thế chỗ Nedved13:29 21 /11/2008
Maradona tất tả thăm con gái được cấp cứu13:32 21 /11/2008
Lazio muốn có Mascherano13:7 21 /11/2008
Atletico tiếp Eindhoven trên sân không khán giả11:52 21 /11/2008
Bà đầm già thành Turin sẽ có nhà mới vào năm 201111:24 21 /11/2008
Kournikova đuổi bạn trai ra khỏi nhà10:55 21 /11/2008
Trước vòng 14 Premiership: Mọi con mắt dồn về Villa Park!10:33 21 /11/2008
Milan vạch kế hoạch chiêu mộ Ramos khi Maldini treo giày10:17 21 /11/2008
Bị dọa giết vì tặng penalty 'ma' cho Liverpool10:0 21 /11/2008
'Tiểu Ronaldo' chói sáng trong trận ra mắt tại Real9:46 21 /11/2008
Cristiano Ronaldo bị tố chủ ý 'chặt giò' đối thủ9:34 21 /11/2008
Tình cũ của Becks ngực trần phơi nắng9:28 21 /11/2008
Bán huy chương của Mourinho thu về hơn nửa tỷ đồng9:24 21 /11/2008
Cúp THBD 2008: Hy vọng vào khách mời9:18 21 /11/2008
Villarreal mất sự phục vụ của Godin6:22 21 /11/2008