Cặp đấu được chú ý nhất là cuộc chạm trán giữa Nhật Bản và Trinidad&Tobago. Đây không chỉ đơn thuần là một trận giao hữu, mà đối với ĐT Nhật Bản, họ còn chứng minh cho thiên hạ thấy rằng, đất nước hoa Anh đào đã sẵn sàng cho một chu kỳ mới, chu kỳ mang tên Ivica Osim.
 |
| Nhật Bản đã có trận đấu giao hữu dưới triều đại của HLV Osim |
Trong danh sách 18 tuyển thủ được triệu tập, chiến lược gia 65 tuổi người Nam Tư cũ chỉ gọi lại 3 gương mặt từng tham dự World Cup 2006 là thủ môn Kawaguchi, hậu vệ cánh gốc Brazil Alex và trung vệ Tsuboi. Nhiều người cho rằng, đội bóng của ông Osim sẽ gặp khó khăn lớn trước vị khách đến từ CONCACAF, vì dù sao, Trinidad&Tobago cũng là đại biểu dự World Cup ‘06. Thế nhưng, trái với mọi dự đoán, bộ máy mới xây dựng của ĐT Nhật Bản đã nhập cuộc đầy hứng khởi. Trong đó, sự ăn ý, tinh thần thi đấu và khả năng điều tiết trận đấu được đánh giá là “gần như hoàn thiện”.
Suốt 90 phút trên sân Tokyo, Trinidad&Tobago gần như không để lại dấu ấn nào. Hai bàn thua mà họ phải hứng chịu (Alex ghi cả 2) chỉ là “bề nổi”, còn sự thua thiệt về mọi mặt thì không ai thống kê nổi. Tuy chỉ là một trận giao hữu, nhưng với sự khởi đầu ấn tượng của đội bóng áo Xanh, người hâm mộ Nhật Bản có thể đặt niềm tin vào triều đại mới, do HLV Ivica Osim dẫn dắt.
Trên sân Hoàng tử Mohamed bin Fahad, Saudi Arabia cũng tìm được chiến thắng tối thiểu trước người hàng xóm Bahrain bằng bàn thắng của chân sút kỳ cựu Yasser Qahtani (16’). Một đại biểu World Cup ‘06 của châu Á khác là Iran cũng hoàn thành mục tiêu “khởi động nhẹ nhàng” trước khi bước vào nhiệm vụ tại vòng loại Asian Cup 2007. Bàn thắng duy nhất của tiền đạo Reza Enayati đã giúp Team Melli vượt qua UAE trong một trận đấu mà họ chơi như đi dạo trên sân Tehran. Tỷ số 1-0 cũng là kết qủa cuối cùng của cuộc đọ sức giữa Iraq và Jordan.
Đại biểu duy nhất của ĐNÁ và cũng là 1 trong 4 đội đồng chủ nhà Asian Cup 2007 là Thái Lan tối qua cũng có cuộc thử lửa trước Trung Quốc. Tuy là đại gia trong khu vực, nhưng xem ra khoảng cách giữa Thái Lan và các đội bóng mạnh của châu Á là không nhỏ. Trung Quốc dễ dàng áp đặt thế trận và lần lượt Li Jinyu, Wang Dong, Zhengzu, Xu Liang “nã” đến 4 quả vào lưới Thái Lan ở các phút 6, 62, 74 và 78. Không chỉ có thế, Thái Lan còn thể hiện hình ảnh bất lực, khi tiền vệ trung tâm Narongchai (từng khoác áo P.Bình Định của Việt Nam) nhận thẻ đỏ rời sân phút 52.
Kết quả các trận
Nhật Bản - Trinidad&Tobago: 2-0
Iran - UAE: 1-0
Iraq - Jordan: 1-0
Saudi Arabia - Bahrain: 1-0
Trung Quốc - Thái Lan: 4-0