Nếu Sheherazade phải thức thêm một đêm nữa, có lẽ nàng sẽ "bổ sung" cho vua Shahryar câu chuyện người Iraq đã lên ngôi tại ASIAN Cup 2007 như thế nào...
Bởi vì đó là một kỳ tích trong mơ!
Hoá ra người ta vẫn có thể vô địch cúp châu lục dù đất nước mình không có giải VĐQG, dù các cầu thủ đều "tha phương cầu thực", dù ngay khi trái bóng đang lăn thì tiếng bom vẫn ầm ào phát nổ...
Hoá ra người ta vẫn có thể đá quyến rũ, đá khoẻ và đá cực kỳ hiệu quả mà không cần quá nhiều thời gian để làm quen với một ông HLV ngoại quốc. Hoá ra người ta vẫn có thể đánh bại những đối thủ nặng ký hơn mình rất nhiều chính bằng cái phong thái nhẩn nha, nhàn hạ...
 |
| Iraq vô địch ASIAN Cup 2007 - điều kỳ diệu của bóng đá! |
Iraq - với những phẩm chất bền bỉ, kiên cường, nhẫn nại mà cũng đầy khôn ngoan, quả cảm của một đất nước chìm trong khói súng - đã thổi vào bóng đá Á châu đúng cái tinh thần Ba Tư truyền thống. Đó là thứ bóng đá toát lên màu quyền lực nhưng cũng không quên tôn vinh cái đẹp.
Người Iraq biết ơn FIFA đã dành cho họ nhiều ưu ái để duy trì bóng đá ngay ở ranh giới giữa sự sống và cái chết. Người Iraq cũng biết ơn Bernd Stanger - cha đẻ của nỗ lực tái thiết bóng đá nước này từ một đống tro tàn.
Nhưng hôm nay, người Iraq sẽ tụng ca Jorvan Vieira, Younes Mahmood hay Nashat Akram..., những cá nhân đã bùng cháy lên để lần đầu tiên đưa chức vô địch về sau bao năm đợi chờ ròng rã. Có thể sẽ lại có những người xấu số phải từ giã cuộc đời sau đêm ăn mừng chiến thắng, nhưng ở một quốc gia đam mê bóng đá đến cuồng tín như Iraq thì âu đó cũng là một sự hiến thân cho đấng tối cao.
Nói Iraq là bất ngờ lớn nhất của ASIAN Cup chẳng sai. Nhưng thử hỏi còn ai xứng đáng với vòng nguyệt quế hơn họ?
Khi mà cả châu Á đang lo sợ thế lực mới Australia thì Iraq hiên ngang đè bẹp "chuột túi" với một trận đồ không chê vào đâu được. Khi mà cả châu Á đang hồi hộp với cuộc chiến Đông - Tây thì Iraq bình tĩnh kết liễu Hàn Quốc để cùng với Saudi Arbia làm nên trận chung kết "derby vùng Vịnh".
Và khi mà Younes Mahmood lạnh lùng hạ đo ván nốt "cựu hoàng" Saudi Arbia bằng cú đánh đầu sở trường, người ta hiểu rằng nụ hôn mà tiền đạo sát thủ này gửi gắm vào chiếc băng đội trưởng sẽ là bùa hộ mệnh đưa chiếc Cúp về với thành Baghdad.
Chung vui với người Iraq, chắc hẳn nhiều CĐV Việt Nam cũng được "lây" niềm kiêu hãnh: ĐT của chúng ta chỉ thất bại trước ĐKVĐ và tân vô địch mà thôi!