Bàn thắng duy nhất của đội trưởng Younis Mahmoud đã giúp Iraq đánh bại "gã khổng lồ" Saudi Arabia để lần đầu tiên đăng quang trên đấu trường châu lục. Bóng đá Iraq nói riêng và bóng đá châu Á nói chung đã bước sang một trang mới.
Chiến thắng trước Iraq sẽ giúp Saudi Arabia trở thành đội đầu tiên ở châu Á 4 lần đăng quang tại ASIAN Cup. Tuy nhiên, tham vọng của thầy trò HLV Hélio dos Anjos đã không thành hiện thực, khi bàn thắng duy nhất của Younis Mahmoud đã giúp Iraq viết nên trang sử mới của bóng đá châu lục.
 |
| Đội trưởng Younis (10) vui mừng sau khi ghi bàn thắng duy nhất giúp Iraq lần đầu đăng quang tại ASIAN Cup. Ảnh: AP |
Với việc lần đầu tiên có mặt trong trận CK, Iraq không phải chịu nhiều sức ép so với đối thủ. Chính vì thế, các học trò của HLV Vieira là những người chơi có phần nhỉnh hơn và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn.
Chưa đầy 6 phút sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài người Australia Mark Shield, Iraq đã có được cú sút đầu tiên sau tình huống xử lý kỹ thuật của Qusay Munir.
Chỉ hai phút sau, đến lượt Younis Mahmoud có cơ hội mở tỉ số của trận chung kết. Tuy nhiên, pha tung người móc bóng đầy kỹ thuật của đội trưởng Iraq, sau đường chuyền bên cánh phải của Mahdi Karim lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Bằng lối chơi chủ động tranh cướp bóng ngay bên phần sân đối phương, cùng một đội hình được giữ cự ly hợp lý, Iraq đã chơi hoàn toàn lấn lướt so với đối thủ được đánh giá cao hơn của mình.
Cơ hội lại đến với đội quân của HLV Vieira ở phút 28, khi Karrar Jassim có một pha đi bóng đầy kỹ thuật qua 2 cầu thủ Saudi Arabia, nhưng rất tiếc là cú sút cuối cùng ở góc hẹp của anh đã không thắng được thủ môn Yaser Al Mosailem.
Cũng chính Karrar, dù trong một tư thế với, đã có một pha đánh đầu đầy kỹ thuật buộc thủ môn Yaser phải nhoài người hết tầm mới có thể cứu thua cho đội nhà khi trận đấu bước vào phút 40.
 |
| Dù được đánh giá cao hơn nhưng Saudi Arabia đã gục ngã trước một Iraq chơi quyết tâm hơn. Ảnh: AP |
Trong khi hàng công làm khá tốt nhiệm vụ gây sức ép của mình thì tuyến giữa cùng hàng thủ của Iraq cũng rất thành công trong việc chia cắt các tuyến của Saudi Arabia. Các cầu thủ áo xanh hầu như không tìm được đường đến khung thành thủ môn Noor Sabri.
Trong hiệp 1, chỉ một lần duy nhất hàng thủ Iraq để cho Yasser Al Qahtani thoát xuống đe dọa khung thành nhà, nhưng rất may cho đội quân của HLV Vieira là cú sút cuối cùng của đội trưởng Saudi Arabia lại đưa bóng lên khán đài.
Đầu hiệp 2, HLV Hélio dos Anjos đã có thay đổi về chiến thuật khi tung Ahmed Al Mousa vào thay Abdulrahman. Nhưng thay đổi này chỉ có thể giúp Saudi Arabia chơi ngang ngửa trong khoảng 5 phút đầu tiên trước khi phải hứng chịu những đợt tấn công dồn dập của Iraq.
Dù vậy, cơ hội nguy hiểm đầu tiên của hiệp 2 lại thuộc về Saudi Arabia, khi Taiseer Al Jassam bất ngờ tung ra cú sút xa nguy hiểm buộc thủ môn Noor Sabri phải bay người hết cỡ mới có thể cản phá.
Ngay lập tức, Iraq đưa ra câu trả lời với hàng loạt cơ hội liên tiếp. Đầu tiên là cú sút rất căng của đội trưởng Younis bị thủ môn Yaser xuất sắc cản phá. Bóng đến vị trí của Nashat nhưng cú sút của anh này một lần nữa bị chặn đứng bởi đôi tay của Yaser.
Sự xuất sắc của thủ môn Yaser đã khiến những cơ hội của Iraq tan thành mây khói. Ngay cả khi thủ môn của Saudi Arabia đã bị khuất phục bởi cú đánh đầu của Younis ở phút 65 thì đến lượt thần may mắn quay lưng với Iraq khi bóng lăn ra ngoài cột dọc.
Sau rất nhiều cơ hội bị thủ môn đối phương cùng như thần may mắn từ chối, cuối cùng Iraq cũng đã có bàn thắng mở tỉ số ở phút 76. Từ pha đá phạt góc của Nashat Akram, người chơi ấn tượng nhất trận CK, bóng vượt qua tầm với của thủ môn Yaser và đội trưởng Younis băng xuống rất nhanh đánh đầu tung lưới Saudi Arabia.
 |
|
Phần thưởng xứng đáng dành cho đội trưởng Younis và các đồng đội. Ảnh AP
|
Bị dẫn trước, HLV Hélio lần lượt tung Abdoh Autef và Saad Al Harthi nhằm tăng cường sức tấn công. Tuy nhiên, trước sự chống trả quyết liệt của hàng thủ Iraq, nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa của Saudi Arabia hoàn toàn vô vọng.
Ở những giây cuối cùng của giờ đấu thêm, sai lầm của thủ môn Noor Sabri khi băng ra không hợp lý tạo điều kiện để Malek đánh đầu về phía khung thành trống. May mắn đã mỉm cười với đội quân của HLV Vieira khi bóng đập đất và đi cao hơn xà ngang trong niềm tiếc nuối của Saudi Arabia.
Sau tác phẩm kinh điển "nghìn lẻ một đêm", những chàng trai Iraq mang trong mình những trái tim dũng cảm đã viết nên một câu chuyện cổ tích thời hiện đại mang tên "ASIAN Cup 2007".
Chiến thắng của Iraq là một chiến thắng của những khát vọng, của những con người đang đương đầu với chiến tranh, một chiến thắng của tình yêu và lòng dũng cảm...
|
Năm
|
Chủ nhà
|
Vô địch
|
Á quân
|
|
1956
|
Hong Kong
|
Hàn Quốc
|
Israel
|
|
1960
|
Hàn Quốc
|
Hàn Quốc
|
Israel
|
|
1964
|
Israel
|
Israel
|
Ấn Độ
|
|
1968
|
Iran
|
Iran
|
Myanmar
|
|
1972
|
Thái Lan
|
Iran
|
Hàn Quốc
|
|
1976
|
Iran
|
Iran
|
Kuwait
|
|
1980
|
Kuwait
|
Kuwait
|
Hàn Quốc
|
|
1984
|
Singapore
|
Saudi Arabia
|
Trung Quốc
|
|
1988
|
Qatar
|
Saudi Arabia
|
Hàn Quốc
|
|
1992
|
Nhật Bản
|
Nhật Bản
|
Saudi Arabia
|
|
1996
|
Các TVQARTN (UAE)
|
Saudi Arabia
|
Các TVQARTN
|
|
2000
|
Liban
|
Nhật Bản
|
Saudi Arabia
|
|
2004
|
Trung Quốc
|
Nhật Bản
|
Trung Quốc
|
|
2007
|
VN, Indonesia, Thái Lan, Malaysia
|
Iraq
|
Saudi Arabia
|
|
Giờ (VN)
|
Trận đấu
|
SVĐ
|
Phát trực tiếp
|
VTC5 phát lại (23h30)
|
|
07/07/2007
|
19:35
|
Thái Lan – Iraq 1-1
|
Rajamangala
(Thái Lan)
|
VTC1,3
|
x
|
|
08/07/2007
|
17:20
|
Australia–Oman 1-1
|
Rajamangala
(Thái Lan)
|
VTC1,3
|
|
|
19:35
|
Việt Nam–UAE 2-0
|
Mỹ Đình (Việt Nam)
|
VTC1,3
|
x
|
|
09/07/2007
|
17:20
|
Nhật Bản–Qatar 1-1
|
Mỹ Đình (Việt Nam)
|
VTC1,3
|
x
|
|
10/07/2007
|
17:20
|
Indonesia-Bahrain 2-1
|
Gelora (Indonesia)
|
VTC1,3
|
|
|
19:35
|
Malaysia–Trung Quốc 1-5
|
Bukit (Malaysia)
|
VTC2,3
|
x
|
|
11/07/2007
|
17:20
|
Iran - Uzbekistan 2-1
|
Bukit (Malaysia)
|
VTC1,3
|
x
|
|
19:35
|
Hàn Quốc – Saudi Arabia 1-1
|
Gelora (Indonesia)
|
VTC2,3
|
|
|
12/07/2007
|
17:20
|
Oman - Thái Lan 0-2
|
Rajamangala
(Thái Lan)
|
VTC1,3
|
|
|
19:35
|
Qatar - Việt Nam 1-1
|
Mỹ Đình (Việt Nam)
|
VTC1,3
|
x
|
|
13/07/2007
|
17:20
|
Iraq - Australia 3-1
|
Rajamangala
(Thái Lan)
|
VTC1,3
|
|
|
20:35
|
UAE- Nhật Bản 1-3
|
Mỹ Đình (Việt Nam)
|
VTC2,3
|
x
|
|
14/07/2007
|
17:20
|
Uzbekistan-Malaysia 5-0
|
Bukit (Malaysia)
|
VTC1,3
|
x
|
|
19:35
|
Saudi Arabia - Indonesia 2-1
|
Gelora (Indonesia)
|
VTC2,3
|
|
|
15/07/2007
|
17:20
|
Trung Quốc - Iran 2-2
|
Bukit (Malaysia)
|
VTC1,3
|
x
|
|
19:35
|
Bahrain - Hàn Quốc 2-1
|
Gelora (Indonesia)
|
VTC2,3
|
|
|
16/07/2007
|
17:20
|
Qatar – UAE 1-2
|
QK7 (Việt Nam)
|
VTC2
|
|
|
17:20
|
Việt Nam - Nhật Bản 1-4
|
Mỹ Đình (Việt Nam)
|
VTC1,3
|
x
|
|
19:35
|
Thái Lan – Australia 0-4
|
Rajamangala
(Thái Lan)
|
VTC3,5
|
|
|
19:35
|
Oman – Iraq 0-0
|
Supachalasai
(Thái Lan)
|
VTC2
|
|
|
18/07/2007
|
17:20
|
Indonesia - Hàn Quốc 0-1
|
Gelora (Indonesia)
|
VTC1,3
|
|
|
17:20
|
Saudi Arabia - Bahrain 4-0
|
JakaBaring (Indonesia)
|
VTC2
|
x
|
|
19:35
|
Malaysia – Iran 0-2
|
Bukit (Malaysia)
|
VTC3,5
|
|
|
19:35
|
Uzbekistan - Trung Quốc 3-0
|
Shah Alam (Malaysia)
|
VTC2
|
|
|
21/07/2007
|
17:20
|
Nhật Bản - Australia 1-1 (4-3)
|
Mỹ Đình (Việt Nam)
|
VTC1,3
|
x
|
|
20:20
|
Iraq - Việt Nam 2-0
|
Rajamangala
(Thái Lan)
|
VTC1,3
|
|
|
22/07/2007
|
17:20
|
Iran - Hàn Quốc 0-0(Hàn Quốc thắng penalty)
|
Bukit (Malaysia)
|
VTC1,3
|
x
|
|
20:20
|
Saudi Arabia - Uzbekistan 2-1
|
Gelora (Indonesia)
|
VTC1,3
|
|
|
25/07/2007
|
17:20
|
Iraq - Hàn Quốc 0-0 (Iraq thắng 4-3 luân lưu 11 mét)
|
Bukit (Malaysia)
|
VTC1,3
|
|
|
20:20
|
Nhật Bản -Saudi Arabia 2-3
|
Mỹ Đình (Việt Nam)
|
VTC1,3
|
x
|
|
28/07/2007
|
19:35
|
Hàn Quốc–Nhật Bản 0-0 (Hàn Quốc thắng 6-5 penalty)
|
JakaBaring (Indonesia)
|
VTC1,3
|
x
|
|
29/07/2007
|
19:35
|
Iraq-Saudi Arabia 1-0
|
Gelora (Indonesia)
|
VTC1
|