Từ 16 cái tên của ngày khai mạc, Asian Cup giờ chỉ còn lại hai cái tên cuối cùng: hai người chiến thắng trong trận bán kết sẽ gặp nhau trong trận đấu cuối cùng diễn ra tại Gelora Bung Karn , Indonesia là Iraq và Saudi Arabia. Hãy tìm hiểu xúc cảm của những người chiến thắng đêm qua.
Jorvan Vieira – Xúc động nghẹn lời sau chiến thắng
Sau chiến thắng đầy cân não trên chấm penalty, HLV Jorvan Vieira đã xúc động đến nỗi không thể nói nên lời. Đây là lần đầu tiên ĐT Iraq lọt vào trận chung kết Asian Cup và nó càng có ý nghĩa hơn khi họ đã chiến đấu tuyệt vời để giành phần thắng 4-3 ở loạt đá penalty – Iraq đã vượt qua Hàn Quốc bằng chính kịch bản Hàn Quốc đã hạ gục người anh em Iran ở Tứ kết. Mới dẫn dắt Iraq được chưa đầy hai tháng, đây là thành công quá sức tưởng tượng của ông Vieira, HLV người Brazil. Ông cho biết: “Mọi người đều rất vui, chúng tôi có lý do để ăn mừng lớn bởi chiến thắng này đã đưa chúng tôi lần đầu tiên vào chung kết và tôi biết là chúng tôi xứng đáng với điều đó. Những cầu thủ đã chơi rất tốt”.
 |
|
Jorvan Vieira – Xúc động nghẹn lời sau chiến thắng. (Ảnh: Reuters)
|
“Hàn Quốc là một đối thủ rất mạnh và họ có những cầu thủ tốc độ. Chúng tôi phải tìm mọi cách vô hiệu hóa họ và cũng để tuột mất vài cơ hội, đặc biệt là ở hiệp phụ thứ 2. Khi đó các cầu thủ của tôi đều đã rất mệt nhưng không ai có dấu hiệu buông xuôi hay bỏ cuộc”.
Với chiến thắng 4-3 sau loạt penalty, Iraq đã lọt vào trận chung kết Asian Cup lần này và đối thủ của họ sẽ là Saudi Arabia.
“Chúng tôi đã vào đến đây, và nhiệm vụ của bạn là cổ vũ cho chúng tôi thêm một trận đấu nữa” – HLV Vieira hóm hỉnh trả lời các phóng viên. “Tôi rất vui và rất khó để diễn tả cảm xúc của tôi vào thời điểm này”.
Helios dos Anjos: “Câu trả lời cho những ai nói rằng chúng tôi may mắn”
Màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục kết thúc với phần thắng 3-2 nghiêng về Saudi Arabia đã đưa đoàn quân của HLV Helios dos Anjos lọt vào trận chung kết Asian Cup. Đây là câu trả lời cho những ai còn nghi ngờ vào tài cầm quân của ông và cho rằng con đường Saudi Arabia đi từ đầu mùa giải là một con đường may mắn.
“Điều duy nhất tôi nghe được người ta nói về chúng tôi ở giải đấu năm nay là chúng tôi đã quá may mắn. Tôi muốn khẳng định rằng trong bóng đá có may mắn, nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra một hay hai lần chứ không thể xuất hiện trong tất cả các trận đấu và bạn không thể vào đến trận chung kết chỉ toàn bằng may mắn mà không hề nỗ lực gì. Các cầu thủ của chúng tôi đã chơi tuyệt vời và đó là câu trả lời xứng đáng nhất cho những ai còn nghi ngờ vào khả năng của Saudi Arabia”.
Trong trận đấu bán kết với Nhật Bản, các cầu thủ Saudi Arabia luôn là người dẫn trước về tỷ số nhưng ngay lập tức bị gỡ hòa và phải đợi đến phút 57, khi Malek Maaz hoàn thành cú đúp, đội quân của HLV Helios dos Anjos mới có được chiến thắng căng thẳng 3-2.
“Trận đấu hôm nay cân tài cân sức, hấp dẫn và có lẽ là một trong những trận đấu hay nhất từ đầu giải. Tôi rất vui với chiến thắng này bởi Nhật Bản là một trong những đội bóng mạnh nhất châu lục và chơi một thứ bóng đá chuyên nghiệp, vậy mà chúng tôi đã đánh bại họ. Tôi nói với liên đoàn bóng đá rằng tôi phù hợp với vị trí này và những kinh nghiệm của cầu thủ thi đấu ở Brazil như Gremio giúp ích rất nhiều cho tôi”. Ở trận chung kết, ông Dos Anjos sẽ phải đối đầu với người đồng hương Brazil: HLV Jorvan Vieira của Iraq. “Hôm nay là ngày chiến thắng của nền bóng đá Ảrập và bóng đá Iraq, nhưng sẽ chỉ có một người chiến thắng trong trận đấu cuối cùng. Không ai có thể biết được điều gì sẽ xảy ra ở đó”.