Chiến thắng 4-3 trên chấm phạt đền của Iraq trước Hàn Quốc trong trận bán kết ASIAN Cup đã bị phủ màu đen tối bởi rất nhiều CĐV đã thiệt mạng khi tham gia ăn mừng tại Baghdad.
Theo các nguồn tin cho hay, những vụ đánh bom cảm tử đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 50 CĐV trong lúc đang ăn mừng chiến công lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào trận chung kết ASIAN Cup của ĐT Iraq.
Hàng nghìn người hâm mộ đã tụ tập tại Karradah, quận trung tâm của thủ đô Baghdad để nhảy múa, đánh trống và hô vang "Iraq!".
 |
| Iraq lọt vào chung kết nhưng nhiều người sẽ không còn cơ hội chứng kiến trận đấu đó - Ảnh: Getty Images |
Quả bom đầu tiên đã phát nổ giữa đám đông những người đang reo hò gần một cửa hàng kem nổi tiếng nằm ở phía tây Baghdad. Một quan chức của Bộ nội vụ cho biết, có khoảng 30 người đã thiệt mạng và 75 người khác bị thương trong vụ đánh bom này.
Sau đó khoảng 45 phút, một kẻ đánh bom cảm tử bằng ô tô đã cho phát nổ giữa dòng xe cộ đông đúc đang ăn mừng chiến thắng của đội nhà gần một chốt kiểm tra của quân đội ở phía đông quận Ghadeer. Trong số ít nhất 20 người xấu số thiệt mạng, có cả 2 sĩ quan quân đội cùng 61 người khác bị thương.
Tất cả những viên chức cung cấp nguồn tin trên đều được giấu danh tính bởi họ không được phép tiết lộ thông tin ra ngoài. Bên cạnh đó, phía cảnh sát cũng thông báo rằng, có 3 người chết và 17 người bị thương bởi thói quen mang súng ra ăn mừng của người Iraq.
Được biết, trong chiến thắng của Iraq trước Việt Nam tại vòng tứ kết cuối tuần trước, cũng đã có 5 người thiệt mạng bởi những viên đạn lạc trong lúc "xả đạn" ăn mừng.