20g20 đêm nay (25/7), Nhật sẽ gặp Saudi Arabia (THTT trên VTC) trong trận bán kết thứ hai. Trước đó lúc 17g20, Hàn Quốc gặp Iraq trong trận bán kết thứ nhất. Theo đánh giá của giới chuyên môn, cán cân đang nghiêng về hai đội bóng Đông Á là Nhật và Hàn Quốc.
Do chỉ mới đặt chân đến VN vào tối 23/7 (một ngày sau trận tứ kết với Uzbekistan) nên mệt mỏi là điều không thể tránh khỏi với các cầu thủ Saudi Arabia. HLV trưởng Anjos (Saudi Arabia) thừa nhận: "Nhật đã tập luyện và chuẩn bị cho trận bán kết từ lâu, trong khi chúng tôi phải mất khá nhiều thời gian để di chuyển từ Indonesia đến VN. Đây có thể là vấn đề của Saudi Arabia, nhưng chúng tôi sẽ không lấy đó để bào chữa cho phong độ của mình".
 |
| Saudi Arabia hy vọng vào thủ quân Yasser Al Qahtani |
Trong khi đó, tuyển Nhật đã ở Hà Nội suốt từ đầu giải đến nay. Họ đã quen với sân Mỹ Đình và điều kiện thời tiết ở Hà Nội. Và chắc chắn tuyển Nhật sẽ nhận được sự ủng hộ không nhỏ từ CĐV.
Về lối chơi, tuyển Nhật thể hiện sự gắn kết giữa các tuyến hơn hẳn Saudi Arabia. Các pha phối hợp tấn công của họ rất nhuần nhuyễn với hai ngòi nổ S.Nakamura và Takahara - tiền đạo đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với bốn bàn thắng.
Còn Saudi Arabia, sức tấn công của họ chủ yếu tập trung vào thủ quân Yasser Al Qahtani - tay săn bàn có biệt danh "kẻ bắn tỉa". Al Qahtani là mẫu tiền đạo đa năng, có tốc độ, kỹ thuật và khả năng chớp thời cơ rất tốt. Ba bàn thắng đẹp mắt mà anh ghi được trong bốn trận vừa qua đã chứng minh điều đó. Ngoài ra, Saudi Arabia cũng còn một ngòi nổ khá nguy hiểm khác là tiền vệ công Saud Khariri có kỹ thuật cá nhân cực kỳ khéo léo.
Tuy Nhật từng thắng Saudi Arabia ở hai trận chung kết Asian Cup năm 1992 và 2000 nhưng các cầu thủ Nhật không hề chủ quan. Sau khi xem băng ghi hình trận Saudi Arabia - Uzbekistan, tiền vệ Yasuhito Endo (Nhật) nhận xét: "Họ có nhiều cầu thủ trẻ khá nhanh nhẹn và các tiền vệ giàu kỹ thuật. Đặc biệt, chúng tôi cần phải đề phòng Al Qahtani".
Thị trường cá cược châu Á ra kèo bắt Nhật Bản chấp đồng nửa. Giới chuyên môn cũng đánh giá rất cao cơ hội thành công của Nhật.
Trước đó, Hàn Quốc sẽ gặp Iraq trong trận bán kết đầu tiên (THTT trên VTC, VTV2 tiếp sóng). Do từng hạ Iraq 3-0 trong trận giao hữu hồi tháng trước tại Seoul nên HLV Verbeek (Hàn Quốc) tự tin cho rằng đội nhà sẽ lại một lần nữa giành chiến thắng.
Trong khi đó, HLV Iraq Jorvan Vieira đã hết sức bực tức khi các học trò phải mất đến sáu giờ mới có thể nhận phòng ở sau chuyến bay từ Bangkok sang Malaysia do đội tuyển Iran vẫn chưa trả phòng.
Hai trận đấu bán kết của Asian Cup 2007 sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTC và tiếp sóng trên kênh VTV2:
(17h20 - Hàn Quốc gặp Iraq)
(20h20 - Nhật gặp Saudi Arabia).