Không ngại ngần tuyên bố trước hàng trăm phóng viên, nhiều cầu thủ Tây Á khi bước ra sảnh sân bay Nội Bài đã cho biết, mục tiêu của họ đến Hà Nội lần này không phải để dạo chơi trước nhà ĐKVĐ Nhật Bản mà sẽ là một chiến thắng để đến thẳng Indonesia dự trận chung kết!
Theo lịch trình, đúng 19h20 tối qua (23/7), toàn đội bóng Saudi Arabia sẽ đến Hà Nội. Và thật bất ngờ, lần đầu tiên kể từ đầu giải, một đội bóng lại làm thủ tục nhanh chóng đến vậy. Đúng 15 phút không hơn, các cầu thủ của đội bóng đã từng không ít lần đại diện cho châu lục dự World Cup này đã có mặt ở sảnh sân bay.
 |
| Các cầu thủ Saudi Arabia tại sân bay Nội Bài tối ngày 23/7 - Ảnh: ĐT |
Hàng trăm phóng viên Nhật Bản săn đón từ trước chỉ mong hỏi được đối thủ của đội nhà một vài thông tin trước trận đấu khó khăn, nhưng dường như các cầu thủ và BHL Saudi Arabia có khả năng nhận biết giữa người Nhật Bản và người Việt Nam, nên hầu như chỉ trả lời các câu hỏi của phóng viên Việt Nam.
Tiền đạo hàng đầu Qahtani (người đã ghi bàn mở tỷ số trận tứ kết vừa qua) là cầu thủ bị săn đón nhiều nhất cùng HLV trưởng Dos Anjos. Qahtani cũng là một trong số ít những cầu thủ nổi tiếng trong làng bóng châu lục hiện nay.
"Tôi đến Việt Nam là để cùng đồng đội thắng Nhật Bản trong trận bán kết, dù biết là rất khó khăn vì Nhật Bản luôn là một đội bóng hàng đầu châu lục. Trận chung kết tại Indonesia sẽ là cái đích để chúng tôi hướng tới!", tiền đạo Qahtani cho biết như vậy.
Điều dễ nhận thấy là các cầu thủ vùng Tây Á này hầu hết đều có thể hình không quá cao to như các cầu thủ Bahrain, UAE hay Qatar đã từng đến Việt Nam trước đây. Thế nhưng, tất cả đều tỏ ra rất thân thiện khi nói về Việt Nam. Một số cầu thủ Saudi Arabia cho biết, họ đã biết nhiều hơn về bóng đá Việt Nam thông qua ASIAN Cup lần này và họ tin rằng, chỉ khoảng 5 năm nữa thôi, bóng đá Việt Nam sẽ tiến đến tầm châu lục với đội hình trẻ hiện nay.